Pages

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

SATAN LẠI LÒI ĐUÔI

Cách đây hai ngày trong một comment với tựa là “Trách nhiệm còm sỹ” tôi có nêu lên những ý kiến nghi ngờ về nhân vật tự cho là nhà phản biện, nhưng không thèm tham gia chính trị mà tôi đặt biệt danh là “ông thần”. Trong thế giới của các vị thần thì người Việt Nam ta có phân biệt ra làm hai loại đó là ác thần: vị thần chuyên gieo rắc điều ác, được gọi là “ông ác” và một vị thần luôn làm việc tốt đẹp cho đời, được goi là “ông thiện”. Tượng của hai vị thần này thường được đặt ngay cửa chính ra vào của chùa chiền, đình miếu. Nhân vật mà tôi đặt biệt danh là “ông thần” hôm trước, ngẫm xem ra sợ thiệt thòi và oan cho “ông thiện” mà thêm vào chữ ác thành ra “ông thần ác” thì nó dài dòng và không thuận miệng, cho nên hôm nay tôi xin mạn phép xin các còm sỹ cho tôi được thay đổi cách đặt biệt danh cho nhân vật này.Nghĩ mãi mới ra một biệt danh mà thiển nghĩ các còm sỹ , dù là người theo Lương Giáo, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo hay Đạo Hồi nghe qua cũng hiểu và cũng phù hợp với tính cách của nhân vật này: miệng lúc nào cũng gào lên rằng “em chỉ phản biện, không tham gia chính trị” nhưng thở ra sặc mùi cộng sản nằm vùng và ló ra cái đuôi cs lúc nào cũng chỉ muốn châm chích những nhà đấu tranh cho DÂN CHỦ. Vâng thiển nghĩ phải đặt biệt danh cho nhân vật này là “ SATAN” thì mới đúng với bản chất của hắn ta. Các còm sỹ nghĩ sao, xin góp ý.
Sau khi gửi comment cho các blog, tôi thấy có nhiều còm sỹ đồng ý với những nhận xét, phân tích của tôi nhưng bên cạnh đó cũng có những còm sỹ còn phân vân cũng như có những nghệ sỹ xiếc tung hứng để lấp liếm che giấu cái đuôi của SATAN. Tính tôi cực kỳ ghét giả dối và đểu giả mặc dù đôi khi tôi cũng cực kỳ đểu thật với những đối tượng đểu giả. Do đó tôi quyết định tìm hiểu về tên satan này, thôi thì góp một chút gió cho phong trào Dân Chủ bằng cách vạch mặt tên satan này để nó không còn phá hoại sự đoàn kết cũng như đánh lạc hướng phong trào Dân Chủ bằng ngòi bút đểu giả của quỷ.
Tôi liên lạc về cục và lệnh hai cậu Đ36 mới về tăng cường cho cục đi điều tra về địa chỉ 180/4 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sáng nay tôi nhận được phúc đáp tường tận, tỷ mỹ của hai chiến sỹ, kèm theo sơ đồ minh họa cả tuyến đường Hai Bà Trưng, Hà Nội, đúng là có kinh nghiệm chiến trường Tây Nguyên có khác, mắt mình nhìn không lầm người.
Đường Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt đầu từ giao lộ Lê Thánh Tông-Hai Bà Trưng, chạy đến kịch đường: giao lộ Hai Bà Trưng- Lê Duẫn là chấm dứt, bên trái đi từ Lê Thánh Tông xuống là số lẻ, bên này chỉ có một cao ốc cao nhất là HANOI TOWER, bên phải là số chẵn đến số 124 là kịch đường, cao nhất là khu Trung Tâm Thương mại Cửa Nam đang xây dựng 15 tầng và 4 tầng hầm, còn lại trên toàn tuyến đường không có công trình xây dựng nào cao trên 10 tầng. Cuối bảng báo cáo các cậu còn cẩn thận giải thích rằng: vì UBND Hà Nội quy hoạch trong bán kính 5km tính từ Hồ Gươm không được xây vượt quá 9 tầng, cho nên bọn thằng “Tiền còi” đã bỏ của chạy lấy người trong âm mưu thôn tính trụ sở Tổng cục Cảnh Sát 40 Hàng Bài, thằng Khoa rồ đang chết dở sống dở với miếng đất ba mặt tiền Hàng Bài-Vọng Đức-Lý Thường Kiệt. Cuối bản báo cáo các cậu báo tình hình thời tiết Hà Nội rét lắm, mưa suốt ngày, bên ý Thủ Trưởng có khỏe không ạ?. Hai ông tướng lại nhắc khéo, kể công rồi. Được rồi về anh có quà cho hai chú rồi đi một bữa thịt chó ngõ Hàng Hương nhá, chổ này yên tĩnh, không ồn ào.
-Đọc bản báo cáo và nhìn sơ đồ vẽ cẩn thận, tôi cười thầm SATAN lại lộ ra một cái đuôi dài thườn thượt thế này khi cho địa chỉ ma trên blog của mình như thế này thì phen này xem ngoác mồm như thế nào để cãi chày cãi cối nữa đây. Cả thằng Mr CXN nữa, hai thằng này đóng kịch thuộc hạng siêu sao Hollywood được đấy.
-Trở lại bai viết mới đây của SATAN với tựa “ Niềm hy vọng mới không hương hoa Lài” được post trên dailyvnews, RFI và một số blog khác, ta thấy thủ đoạn quy chụp, áp dặt ý kiến của riêng mình hoặc một ví dụ vớ vẩn ở một nơi nảo nơi nao đấy rồi úp lên trường hợp ở Việt Nam:
-(Trích :Niềm hy vọng mới không hương hoa Lài) “ Biết đâu lại tránh võ dưa lại gặp vó dừa, lấy gì đảm bảo một chính thể mới sẽ tốt đẹp hơn nhiều lần so với chính quyền hiện tại? Những ai là dân miền Nam Việt Nam trước 1975 chắc thấm thía điều này???” SATAN NÀY LIỀU THẬT DÁM NÓI THAY CHO TOÀN BỘ DÂN MIỀN NAM trước 1975 mà không hỏi qua họ tiếng nào? SATAN này giống cs ghê ta thích tự tiện kéo ghế ngồi xổm trên đầu người khác không à!
-(Trích) “Nói tóm lại người dân trong nước vẫn còn chưa biết hoặc còn nghi ngờ cái tương lai mà các vị đấu tranh cho Dân Chủ đang hướng tới” SATAN này thích nhẩy vào mồm người ta rồi nói thay? Sao giống tuyên giáo quá zậy ta, chuyên chiếm đài phát thanh, không cho thằng nào nói ngoài 700 thằng báo lề phải nói, còn người khác chỉ việc nghe và v…ỗ t…a..y.
-(Trích) “ Người dân trong nước ư? Không có khả năng ít nhất là trong vòng 5 năm tới (?) vì tình hình trong nước chưa có mâu thuẫn nào gay gắt tới mức đủ để người dân vùng lên” Em KHƯƠNG, ở Bắc Giang bị đánh chết, anh Tùng vừa bị đánh gẫy cổ chết còn nóng hôi hổi ra đấy mà thằng SATAN này dám nói như vậy quả thật Con tim của SATAN bằng si măng hay thép đã được tôi giống như tim của những thằng cs chỉ biết còn đảng còn mình??
-(Trích) “ Nhất là cuộc cách mạng hoa Nhài ở Lybia biến thành một cuộc nội chiến đẫm máu vừa qua cũng đáng để người Việt Nam một trong những khách hàng khó tính của cách mạng Dân Chủ khó suy nghĩ và lựa chọn” Hù dọa vừa phải thôi, ngầm ý là chính quyền cs VN sẳn sàng tắm máu dân VN chứ gì? và ngầm hướng người đọc: thôi cam chịu cho 14 thằng nó ngồi xổm trên đầu còn hơn…
Công nhận lời văn còn hơn nọc độc của rắn.
-Và gian manh hơn nữa : trong cả bài viết “ý kiến bạn đọc về blogger Kami” cũng như trong bài “Hy vọng mới không có hương hoa Lài” ý thâm hiễm này được lập đi lập lại:
-“Vấn đề mấu chốt nhất dẫn tới sự bất đồng quan điểm trong khối những người ủng hộ cho công cuộc cải tạo thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay là: Cải tạo hay đập bỏ nó”
-“ Nói tóm lại là người dân trong nước vẫn còn chưa biết hoặc nghi ngờ cái tương lai mà các vị đấu tranh cho Dân Chủ đang hướng tới, theo họ cải tạo chế độ hiện tại còn chắc chắn và đở phiêu lưu hơn so với nếu phải đập bỏ nó”.
Thằng SATAN này chắc nó ở dưới địa ngục quyen rồi hay sao mà toàn buông ra lời ma mãnh. Điều 4 của Hiến Pháp hiện tại như lưỡi dao kê vào cổ, như họng súng chỉa vào gáy của những nhà Dân Chủ, thử hỏi Dân chúng lấy tư cách gì để mà cải tạo cái chế độ VÔ LUÂN này?? Lạy lục, van xin những thằng đỉnh cao trí tuệ? Hay gửi đơn thưa như anh Cù Huy Hà Vũ. Mày ăn cái gì mà ma mãnh thế thằng SATAN kia?.
-“ Thưa không nếu như bạn biết rằng đang có tin này đang lan truyền rộng rãi trong nước và cộng đồng người Việt hải ngoại. Đó là đang có sự tiếp xúc từ trong nước của một số lãnh đạo cao cấp của đảng cs VN và chính quyền đã nghỉ hưu và đang tại chức thông qua tay chân thân tín của họ với một số tổ chức chính trị có uy tín lớn ở hải ngoại để chuẩn bị cho một diễn biến mới có tính thay đổi cơ bản về thể chế chính trị trong hòa bình.
Hy vọng đó không là sự đồn đoán”
SATAN này như tôi đã nói trong comment trước quả là một thằng đaị lưu manh.
Tự mình tung tin đồn rồi cũng mình tự kết luận: hy vọng đó không là sự đồn đoán! Gián tiếp hướng người đọc tin rằng đó là một nguồn tin đáng tin cậy. Thử hỏi cái gì khiến chính quyền cs đang nắm trong tay ca, qđ, lực lượng chuyên chính vô sản lại hạ mình tìm cách liên lạc với lực lượng hải ngoại có uy tín lớn, Việt Tân chăng? SATAN này xứng đáng lên kế vị anh Huynh , anh Rứa một khi hai anh đến tuổi hưu. Còn rất nhiều dẫn chứng lồ lộ ngay trên bài viết của con quỷ SATAN này mặc dù được che đậy khéo léo dưới những thủ pháp tâm lý và dưới những luận điệu phản biện, dân chủ.
Xin nhường các bạn khám phá tiếp bản chất của SATAN sau khi tôi đã chỉ ra những cái đuôi của quỷ, còn nhiều cái đuôi lắm xin các bạn thử, tôi không dám dành phần hết.
Nhưng qua những bài viết của tay SATAN , tôi xin mạn phép các còm sỹ résumer lại có được không ạ!
- SATAN là một tên cs có trình độ, cỡ Trọng lú chỉ đáng xách dép cho nó. Rất giỏi về Tâm lý, Biện luận, rành xóc chữ, đánh tráo khái niệm
-Dailyvnews là một trong những hang ổ của cục an ninh kỹ thuật cao, bca, để từ đây phá hoại phong trào DÂN CHỦ trên mặt tâm lý chiến.
- Việc SATAN bằng cách náy hay cách khác cố tình tạo dư luận chờ một sự tự diễn biến hòa bình là một trong những âm mưu hòng che đậy:
1- Sự sợ hãi có thể nói đã lên đến cao độ của nhà cầm quyền toàn trị cs.
2-Mặc dù trong tay có cả một bộ máy ca, an ninh, quân đội toàn tri cs VN đã hoang mang phải sử dụng đến những con “QUỶ BÚT”để đánh vào mặt trận Tâm Lý Chiến để có thể kéo dài sự tồn vong của chúng.
BỌN ĐỘC TÀI TOÀN TRI CS VN ĐANG RUN SỢ TRƯỚC PHONG TRÀO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN .
CHẾ ĐỘ MỌI RỢ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỘNG SẢN VN NHẤT ĐỊNH BỊ XÓA SỔ VĨNH VIỄN TRÊN NƯỚC VIỆT MẾN YÊU.
TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN NHẤT ĐỊNH THẮNG.
California, America

Oanh Yến Thị Phạm
Hết một đêm.
Trời đã sáng.Cái gì đến sẽ phải đến.
Không cưỡng được quy luật.

Không có nhận xét nào: