Pages

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

VIỆT NAM CHXHCN TRÊN ĐÀ “XUỐNG HỐ CẢ NÚT” BỊ “GIÓ HOA NHÀI” ĐÀO HUYỆT CHỜ SẴN


Tổng Hợp Tin Tức ngày 3-4-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

“Tiền lệ xấu” Libya đang triển khai theo chiều hướng ngày càng “xấu” hơn cho bọn cộng sản sống sót. Nga và Tàu Cộng – hai nước to đầu cs sống sót – đều có quyền phủ quyết trong Hội Đồng Bảo An LHQ, đã không dám dùng quyền ấy chống lại nghị quyết 1973, cho phép quốc tế can thiệp quân sự để cứu dân Libya tay không chống bạo quyền “xã hội chủ nghĩa’ của Gaddafi. Xuôi cò theo – bỏ phiếu trắng – để rồi sau đó tìm cách dị nghị, chỉ trích và can khéo, gọi can thiệp quốc tế là “tiền lệ xấu”; tại sao ? – Ấy là vì cả lũ chúng nó bị ám ảnh quá khứ , cả trước lẫn sau thời chiến tranh lạnh. Trên con đường cầm cờ “cách mạng thế giới”, bành trướng đế quốc Đỏ, mỗi khi lấn chiếm nước nào mà bị cộng đồng quốc tế can thiệp, chặn lại, lập tức Liên Xô hô hoán với những luận điệu “xưa như trái đất” : nào là “xâm phạm chủ quyền”, rồi “can thiệp nội bộ”, và “đế quốc xâm lược”.v.v… Riêng Mỹ, luôn luôn được tặng danh hiệu “sen đầm quốc tế” mỗi khi đem quân chặn bước bành trướng của Liên Xô hay Tàu Cộng. “Sen đầm” là tiếng VGCS dùng phiên âm tiếng Pháp – gendarme – mà VNCH dịch là Hiến Binh, một ngành “cảnh sát tư pháp” của quân đội, thời kỳ chuyển tiếp từ Pháp qua Quốc Gia VN. Ngành này chuyên trị bọn tội phạm có dính dáng đến “nhà binh”. Gọi lực lượng quân sự Mỹ can thiệp, ngăn chặn cộng sản bành trướng là “sen đầm quốc tế”, nền tuyên truyền “lú lẫn” của cả lò cộng sản mặc nhiên tự nhận chúng là bè lũ tội phạm cầm súng.

Ngược lại, khi chính cộng sản đem quân “xâm phạm chủ quyền” nước khác, chúng gọi đó là cái gì ? Và khi chúng tái diễn chuyện đó, chúng gọi đó là “tiền lệ” gì ? “Tốt” hay “xấu” ? Ngày 4-11-1956, Liên Xô đem xe tăng sang nghiền nát cách mạng Hungary, cả lò chúng nó bảo đấy là làm “nghĩa vụ quốc tế”. Trung Cộng đem quân sang Bắc Triều Tiên; Cuba đem quân sang Angola; Việt Gian CS đem quân sang Campuchia; Liên Xô đem quân sang Afghanistan .. tất tật, đều là “nghĩa vụ quốc tế”. Ngày nay, đế quốc Liên Xô đã sụp đổ, chủ nghĩa Mác-Lênin đã vào sọt rác, chiến tranh lạnh đã chấm dứt, thế giới không còn chia làm hai phe nữa. Chỉ có lũ “quỷ nhập tràng” cộng sản mới nghĩ mình đang tiếp tục đi “làm cách mạng thế giới” như bọn “lú lẫn” ở Hà Nội. Đôi khi chúng trách nhau là “duy ý chí”; thực ra chúng chỉ “mộng du”, trong não trạng “hồn Trương Ba, da Hàng Thịt”. Nhà kinh tế học Janos Kornai, người Hungary, với kinh nghiệm “hậu cộng sản”, đã sang tận Hà Nội dạy dỗ chúng rằng : đừng dại dột làm “kinh tế thị trường” với “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Mỹ đã rộng lượng nới tay, lập quan hệ ngoại giao, mở đường cho chúng hội nhập cộng đồng quốc tế, lấy chúng ra khỏi danh sách CPC – bị “quan tâm” vì đàn áp tôn giáo – rồi giúp đỡ chúng mọi mặt, khuyến khích chúng thôi cộng sản một cách lương thiện, nghĩa là sớm muộn gì cũng phải dân chủ hóa chế độ, cho phù hợp với xu thế thời đại “Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền. Đã 15 năm hưởng mọi ưu đãi, mà lợi quyền không đi đôi với “trách nhiệm”; càng “trơn lông đỏ da” bọn “lú lẫn” Hà Nội càng lộ tẩy “bất lương”, phô bày chân tướng “xã hội đen” trong lòng “chế độ đỏ”. Và chúng đang quay cuồng trong cảnh “tang gia bối rối” mọi mặt : lời cảnh báo của Janos Kornai đang phát huy hiệu lực. Ông Kornai đã lấy kinh nghiệm Hungary để bảo rằng : kinh tế thị trường mà “có đuôi định hướng XHCN” thì chẳng những không phát huy được một ưu điểm nào của một trong hai hệ thống đó, mà chỉ tập hợp được mọi thứ xấu xa của cả hai hệ thống. Mọi phía chuyên gia “phát triển”, bây giờ đang cho rằng “tuần trăng mật” giữa tư bản nước ngoài và “tư bản đỏ” VN đã chấm dứt. Và VN của bọn “lú lẫn” Hà Nội đang đánh vật với “bão giá”, lạm phát, khủng hoảng tín dụng, khủng hoảng vàng, đô la, quý kim v.v… Mọi “biện pháp” theo sách vở kinh tế thị trường đều bị vô hiệu hóa bởi “cái đuôi định hướng XHCN”. Bất cứ cộng sản nào, muốn thôi cộng sản, phải cởi bỏ cho bằng được cả hai cái mũ “kim cô” là “đảng tính” và “giai cấp tính”. Vào kinh tế thị trường là “gỡ bỏ giai cấp tính”, là phải tôn trọng tự do cạnh tranh, tôn trọng sở hữu cá nhân trọn vẹn. Vào kinh tế thị trường mà vẫn “đảng lãnh đạo”, tức là chưa chịu gỡ bỏ cái “mũ kim cô đảng tính”, một là không lương thiện, hai là “dại dột”, như lời cảnh báo của Janos Kornai. Bọn “lú lẫn” Hà Nội đang trên đường “xuống hố cả nút” là vì thế. Dùng lợi nhuận kinh tế thị trường, dành ưu tiên cho “tư bản nhà-nước” để nuôi đảng, đồng thời làm nảy sinh tư bản đỏ, với kỳ vọng rằng hai loại “tư bản giả cầy” này, vì lợi quyền cơ hội , sẽ nghe theo khẩu hiệu “còn đảng còn mình” mà tuyệt đối trung thành với “đảng ta”, bọn cầm quyền VGCS đang bối rối vì các nhóm lợi ích tư, các bè cánh quyền lực đua nhau tranh quyền tranh ăn, bất chấp thực tế phũ phàng là chế độ của chúng đang trên bờ vực thẳm. Càng tìm cách “đối phó”, chúng càng làm cho khủng hoảng kinh tế mau chóng tạo điều kiện phát sinh bất ổn xã hội, kéo theo bạo loạn chính trị. Cách Mạng Hoa Nhài từ Trung Đông và Bắc Phi chỉ mới đem gió thoảng của Xu Thế Thời Đại “Lòng Dân Thắng Bạo Quyền” sang châu Á, đã làm chúng hốt hoảng “sủa bậy” và “đối phó sảng”. Bạo quyền Gaddafi dùng bạo lực quân sự bắn thẳng vào dân biểu tình tay không, bị quốc tế can thiệp quân sự, theo nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc, chúng hốt hoảng hô hoán rằng đó là “tiền lệ xấu”, rồi lặp lại những lời lên án rẻ tiền của thời chiến tranh lạnh. Một cách vô ý thức, chúng bỗng nhắc cho thế giới nhận ra rằng bạo quyền csvn còn tệ hại hơn Gaddafi rất nhiều. Theo Danh Biểu Chỉ Số Nổi Loạn – Revolting Index – của Wall Street Journal, Việt Nam của cộng sản đứng trên Libya những hai bậc – VN 11; Libya 13. Trước mắt, khủng hoảng Libya làm cho giá xăng dầu quốc tế tăng vọt. VN đang luống cuống vì “bão giá” theo đuôi lạm phát, phải “thắt lưng buộc bụng”, không thể dùng ngân sách tiếp tục trợ giá xăng, phải liên tiếp tăng giá xăng nhiều lần trong 1 tháng. Giữa lúc đó, nhà máy lọc dầu Dung Quất ngưng hoạt động vì trục trặc kỹ thuật sao đó. “Họa vô đơn chí”, càng quẫn bách VGCS càng “đối phó sảng”. Khắp nơi, công an đánh chết người vì những duyên cớ rất nhỏ nhặt. Các dự án “giải phóng mặt bằng” vẫn không ngừng gây phẫn nộ. Dân Oan cả nước không còn nhịn nhục nữa; có nơi đã đối phó ngày càng mạnh bạo hơn, và “xã hội đen cầm quyền” đã phải chùn tay. Bọn chóp bu có thể đã thấm đòn, nhưng bộ máy bạo quyền không thể thay đổi bản chất. Theo truyền thống “Thứ Nhất Rỉ Tai, Thứ Hai Mã Tấu”, bộ máy đàn áp bằng 2 vũ khí thay phiên Tuyên Truyền + Bạo Lực đã được nhân đôi qua đại hội XI, với thành phần Bộ Chính Trị giảm bớt – 15 còn 14 – nhưng công an và “lú lẫn” đều cùng tăng một thành hai. Đã rõ ràng : Đảng csvn đang “tự đào hố chôn mình”. Những trò hề như “lãnh tiền Mỹ để tổ chức hội thảo đề tài sửa đổi Hiến Pháp”, hay tốn hàng tỷ tỷ bạc “tiền tham nhũng” diễn tuồng “nghìn năm Thăng Long” v.v… chẳng qua chỉ là những màn “tự trấn an”, giống như kẻ sợ ma qua nghĩa địa phải “vừa đi vừa hát thật to”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét