Pages

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

"Đe nẹt bắt bớ càng hỏng"



Nhà văn Nguyễn Quang Lập tỏ ra quan ngại về cách thức "ổn định" các trào lưu xã hội hiện nay của chính quyền.



Nhà văn Nguyễn Quang Lập cho BBC hay ông quan ngại về cách thức mà chính quyền đang tiến hành để "ổn định" các phong trào xã hội, cũng như đối xử với các giới phản biện xã hội và bất đồng chính kiến ôn hòa, cho rằng cách thức "ổn định" đó có thể chỉ làm "mất ổn định" một cách "sâu sắc hơn."

Trao đổi với Quốc Phương hôm thứ Sáu, 05 tháng Tám, ông cũng tỏ ra không tán đồng với cách thức mà kênh truyền hình VTV1 đã làm trong một phóng sự phát một hôm trước đó trên truyền hình cả nước với tựa đề "Sự thật về Cù Huy Hà Vũ" trong đó VTV khai thác các chi tiết đời tư, riêng tư, gia đình của ông Vũ một cách cáo buộc mà theo nhà văn là "không thể kiểm chứng."

Blogger có tiếng với trang blog cá nhân "Quê Choa" cũng bình luận về một bài báo gần đây trên tờ Quân Đội Nhân Dân về "báo chí lề trái", các blog trong nước, mà tờ báo này so sánh và gọi là thông tin "rác rưởi" , nhà văn, kiêm biên kịch điện ảnh, sân khấu cho rằng cách đặt vấn đề của tờ báo như vậy là "phí lý" và "thiếu văn hóa."

Nhà văn cho rằng chính quyền không nên làm những việc "nhỏ nhặt," "thấp tầm," những việc mà ông cho là việc "vặt."

Nhấn vào để nghe

"Việc gì mình muốn làm thì mình cứ làm, làm sao cũng được hết. Nhưng anh phải xác định được rõ thế nào là sự ổn định. Làm thế nào để ổn định lớn chứ không phải là đe nẹt, bắt bớ, những vụ việc vặt. Làm thế càng hỏng!," ông Lập nhận xét.

Nguồn BBC.

Không có nhận xét nào: