Pages

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Bí thư Hải Phòng Nguyễn Văn Thành: Người mở ra giai đoạn cát cứ và Loạn 12 sứ quân …

La Quán Cơm

Loạn 12 sứ quân là một giai đoạn loạn lạc của lịch sử Việt Nam, xen giữa nhà Ngônhà Đinh. Giai đoạn này hình thành và phát triển mạnh từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng và đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Loạn 12 sứ quân kéo dài hơn 20 năm (944-968) và kết thúc khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt – nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử…” – ( Theo WikiPedia )
Những tuyên bố gần đây của Bí thư thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành khiến cho dư luận không thể không tiên cảm tới tình hình chính trị-xã hội Việt Nam hiện tại phải chăng cũng rối ren, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược giống như giai đoạn cuối Ngô đầu Đinh cách đây hơn 10 thế kỷ; thời kỳ dẫn tới “ Loạn 12 sứ quân “ như sử sách từng ghi…
Tại sao ông Nguyễn Văn Thành dám công khai nói ngược với ý kiến Thủ tướng, người đứng đầu bộ máy quyền lực hành chính đất nước, người được nhận lãnh “ Thượng phương bảo kiếm “ do Bộ chính trị ( Một dạng Hội đồng hoàng cung ) giao giải quyết vụ Tiên Lãng Hải Phòng, những kết luận đã được công bố công khai ? Ông Thành lại phát biểu trước cử tọa toàn là những “đảng viên gộc “ của Hải Phòng là có tính toán chứ không phải hồ đồ, bột phát ? Có mấy khả năng:

-Ông Nguyễn Văn Thành đã nắm được một “cái thóp” nào đó của ông Nguyễn Tấn Dũng; Cũng có thể ông Thành đã từng có một duyên nợ, đặc ân nào đó với ông Nguyễn Tấn Dũng ( Đã trót tương phùng trong một quán… ), “gần chùa gọi Bụt bằng anh” nên ông Thành mới cả gan “ đánh trống qua cửa nhà sấm” như vậy vì ông chắc cú có đến tai thì rồi bác Ba Dũng cũng xuề xòa cho qua…Bởi phát như vừa rồi khác gì ông Thành “đấm” vào mặt ông Nguyễn Tấn Dũng: ông là Thủ tướng mà kết luận sai, tào lao ?!
Ông Nguyễn Tấn Dũng là ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng, chắc kỳ bầu cử vừa qua được ông Thành lo cho chu toàn nên những phát biểu trên nhằm đánh tiếng về món nợ “ân oán chốn cung đình” cũ, cũng tựa như ân oán giang hồ: có vay thì có trả, có ứng thì phải có hoàn, không nhẽ ăn không…Chốn cung đình xưa nay vẫn là nơi tập hợp những kẻ ghê gớm trong số những người ghê gớm nhất của thiên hạ; Lời của Chu Nguyên Chương trong bộ phim dã sử Chu Nguyên Chương, người sáng lập triều Minh của Trung Quốc…Trong một lần, Chu Nguyên Chương đã dạy cho Thái Tử kế nghiệp một điều đại ý: Chốn cung đình là nơi tập hợp bọn người mà qua miệng lưỡi của đám người này một con kiến có thể trở thành con voi và ngược lại…
Bí thư Nguyễn Văn Thành chắc rất lo lắng cái tình cảnh của cái thời buổi “dậu đổ bìm leo”, “rút dây động rừng”, “cháy thành vạ lây”, “ ghế ít, đít nhiều “; ông Thành lo sự việc Tiên Lãng không chỉ xử trảm mấy thằng tép riu, vụ cháy này không chừng sẽ bén tới cái ghế Bí thư Thành ủy …Do vậy phải phòng thủ bằng phương pháp tấn công bằng hư binh, bằng khí công hay còn gọi là đòn gió, một miếng võ hiểm, đạt hiệu suất cao của người Tàu…Ông Nguyễn Tấn Dũng khi nghe ông Thành nói ngược, noi cứng như vậy thì không thể không tính đến những món nợ cũ mà tìm cách giơ cao, đánh khẽ, đánh chuột không làm vỡ bình quý; tìm cách ngăn chặn không cho ngọn lửa bén tới cái ghế Bí thư thành ủy của ông Thành…
  • Khả năng thứ 2 ông Thành nắm được vì ông là người trong chăn, ông cũng có chân trong một đường giây thế lực bề bề; ông biết tỏng: trong số các Bí thư thành ủy, tỉnh ủy nếu ông bị kỷ luật thì khối anh tội còn to hơn ông mà đang vuốt râu…Do vậy: lụt thì lút cả làng; lành làm gáo vỡ làm môi; chưa biết mèo nào cắn mỉu nào…
  • Khả năng thứ 3 ông Thành bị sự ép của đám đàn em: Trạng chết Chúa cũng băng hà; Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn…Thành ra ông Thành cũng phải tỏ ra với đám đàn em một chút nghĩa tình gì đó của đạo làm tướng giống như Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc thời Tam Quốc…
  • Cũng có thể ông Thành dựa hơi vào câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp với Hội Nông dân Việt Nam sáng nay (13/9), khi chia sẻ, việc sửa Luật đất đai ông Nguyễn Phú Trọng cho biết cần phải được nghiên cứu thận trọng. “Nhiều khi tôi vẫn nói đùa là ở trên này nghe rất nhiều chuyện đau đầu nhưng về với nông dân là thấy khác. Không phải được tất cả mà cơ bản là được”…để ngầm phát tín hiệu: Nếu ông Dũng đánh thì ông Thành sẽ có ông Trọng đỡ ?
Qua những thông tin, những tín hiệu phát ra nửa kín nửa hở vừa qua, dư luận cũng đã ngửi thấy mùi hòa hoãn ở cấp vĩ mô trong vụ xử Tiên Lãng, vì sợ rút giây sẽ động đến rừng…Vụ Tiên Lãng có khả năng rồi sẽ vo lại, xử để làm phép…Chính sự hòa hoãn vĩ đại ở tầm vĩ mô nên kết cục rất có khả năng dẫn đất nước tới tình cảnh: mạnh thằng nào thằng ấy làm; thằng nào có khả năng mạnh tay, mạnh cánh thì sẽ được chén thả cửa, ăn to…Đó là tiền đề của giai đoạn lịch sử được lặp lại giống như cuối triều Ngô đầu triều Đinh ?
Ai sẽ là Đinh Bộ Lĩnh dẹp “loạn 12 sứ quân” nếu đất nước rơi vào kết cục này ? Dư luận gần đây đã thấy nổi lên mấy sứ quân rồi; Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng hay Nguyễn Phú Trọng ?
Hay phải chờ một Đinh Bộ Lĩnh khác đứng lên phát cờ nghĩa dẹp cái tình cảnh bùng nhùng, bèo nhèo như hiện nay ???
L.Q.C.
——————————————-
Mời đọc thêm bài này cho thấy ông Thành có gốc ngành công an, một ngành được ông Nguyễn Tấn Dũng ưu ái, trọng dụng; ông Thành lại là người gốc Ninh Bình, nơi phát xuất sự kiện lịch sử ” Loạn 12 sứ quân “.
Theo: Blog PVĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét