Pages

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Phường Đông Khê Hải Phòng - Cướp đất , phá nhà liệt sỹ, cướp bằng tổ quốc ghi công


Tôi đã cho đăng tải nhiều bài về việc phường Đông Khê thành phố Hải phòng đã cướp đất, phá nhà, cướp bằng Tổ quốc ghi công của gia đình liệt sỹ, gia đình chị Thực đã nhiều lần và vẫn đang tiếp tục phải kêu cứu các cấp trung ương về vụ việc. Tuy nhiên, hầu như không có xử lý gì của các cấp chính quyền từ trung ương xuống địa phương.

Ngày hôm qua, gia đình Liệt sỹ này lại tiếp tục gửi cho tôi những tấm ảnh mới nhất về hiện trạng cuộc sống trên mảnh đất của họ, nhờ kêu cứu và tố cáo trước công luận những việc làm vô nhân, thất đức của chính quyền Hải phòng :
Chuồng gà cũng bị cướp phá.
Cơ ngơi của cả nhà hiện như thế này.
Còn hai người già đang phải trú dưới tấm bạt như thế này.
Tất cả đều sinh hoạt …lộ thiên hết.
Đất để cây mọc hoang.
Ngay bên cạnh là siêu thị, tòa nhà thương mại hiện đại bậc nhất Hải phòng.
Hiện tại gia đình Liệt sỹ này vẫn đang trú dưới tấm bạt che trên chính mảnh đất của mình, những bát hương thờ gia tiên, thờ Liệt sỹ đang nắng mưa dưới tấm bạt như thế này : 

Ba bát hương thờ thổ công, gia tiên, Liệt sỹ để tạm trong lều. Chị Thực cho biết : gần đây họ cướp nốt bằng Tổ Quốc ghi công và mang ra phường để. Họ bảo : đang khiếu kiện, tranh chấp thì cứ để sống như thế, không cho dựng lều tre gì hết.

Chị Thực cho biết : tuần trước có thấy vài vị thanh tra từ trung ương xuống khu gần nhà chị, họ đi 3 xe của Hải phòng, chỉ đứng xa chỉ trỏ mà không đến tận nhà chị để gặp, hỏi han hay lấy thông tin gì hết. Chắc họ được " đón tiếp " chu đáo và " hướng dẫn " thanh tra cả rồi.

Sắp đến ngày thương binh Liệt sỹ 27 tháng 7 , không biết chính quyền Hải phòng sẽ kỷ niệm ra sao đây ? liệu họ có xây nhà tình nghĩa cho gia đình Liệt sỹ như nhiều địa phương khác cho gia đình chị Thực không, họ có còn nhớ đến công ơn của các Liệt sỹ đã ngã xuống, hy sinh cho họ làm quan hưởng lộc ngày hôm nay không ?
Chính quyền Hải phòng cần được công luận yêu cầu trả lời nhiều câu hỏi.


Mời xem lại toàn cảnh vụ cướp phá lều nhà gia đình Liệt sỹ ngày 14 tháng 4 vừa rồi :
Đang dỡ ” nhà”.
Công an chắp tay sau đít đứng chỉ đạo.
Chuẩn bị vào việc.
Du cư trên xich -lô kiểu …Hải phòng của anh Thành.
” Nhà ” Liệt sỹ đang được dựng để lấy nơi thờ phụng đây.
” Nhà ” Liệt sỹ đang được dựng để lấy nơi thờ phụng đây.
Xoong nồi bát đĩa cứ tự do tá túc trên hè.
Liệt sỹ sẽ được thờ phụng trong ngôi nhà khang trang kia ?
Chuồng gà và chăn chiếu cũng tự do trên …hè phố.
Không, các lực lượng của Thành phố đã đến…
Mấy kẻ áo thường phục vào dỡ ” nhà ” trong vài chục phút, lấy di ảnh và bằng Tổ quốc ghi công đi.

Mời xem thêm phóng sự do VOV thực hiện. 

Không có nhận xét nào: