Pages

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Chuyên viên Quốc Hội đánh nữ nhân viên


Ông Trần Hải Lê bị cáo buộc đạp cô Phạm Thị Tuyết 'ngã xuống hồ'
Một chuyên viên đối ngoại của Quốc hội Việt Nam đã nổi đóa khi chơi gôn và đánh nữ caddy, nhân viên nhặt bóng, phải nhập viện tại Đại Lải, Vĩnh Phúc. 
Báo chí Việt Nam nói ông Trần Hải Lê, 28 tuổi và là chuyên viên Vụ đối ngoại của Văn phòng Quốc hội, đã "nổi sung lao tới đạp vào đùi chị [Phạm Thị Tuyết] khiến ngã xuống vệ hồ nước gần đó, ngất tại chỗ".Báo Tiền Phong nói cô Tuyết, 25 tuổi, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Vụ việc xảy ra sau khi cô Tuyết nói ông Lê chưa nên phát bóng vì một số người chưa ra khỏi vùng an toàn 200m.
Tuy nhiên ông này vẫn phát bóng và cú đánh hỏng khiến ông quay ra hành hung người phục vụ.
Trang tin Đất Việt dẫn lời ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nói ông Lê sẽ bị cơ quan đại diện cho dân xử lý.


Một số nhân viên nhặt bóng khác cũng cáo buộc ông Lê từng đánh họ.
Đất Việt nói ông Lê đã bị trục xuất khỏi sân golf và bị tạm giữ hành chính tại công an xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên cho tới khi bố của ông tới bảo lãnh về trong cùng ngày.


Văn phòng Quốc hội sẽ "xử" chuyên viên đạp nữ phục vụ

Về sự việc một chuyên viên văn phòng quốc hội hành hung nữ phục vụ, ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết chuyên viên Trần Hải Lê chắc chắn sẽ bị xử lý.
Chị Tuyết (nữ caddy - xách đồ, nhặt bóng, kéo bao gậy, phục vụ khách chơi golf), đang được điều trị tại BV Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc), cho biết: Chiều 12/8, chị được phân công phục vụ khách chơi golf là anh Lê, khách của CLB đã gần 3 năm nay.
Chị Tuyết điều trị tại Bệnh viện Phúc Yên.
Khi anh Lê đánh lỗ golf thứ 16 (sân 18 lỗ), chị Tuyết phát hiện trong vùng khoảng cách 200m có một số người chưa đi ra khỏi vùng an toàn, nên nói chưa được đánh. Ngay sau đó, anh Lê nổi xung lao tới đạp thẳng vào đùi, khiến chị bị ngã xuống vệ hồ nước gần đó, ngất tại chỗ.
Chị Tuyết được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu và được xác định bị chấn thương phần mềm đùi phải, tức ngực, không thể tự đi lại.
Tại Công an xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, vị khách khai tên là Trần Hải Lê, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là chuyên viên Văn phòng Quốc hội.
Anh Lê thừa nhận “do bực tức nhất thời vì nhóm chơi trước đi chậm, và do cãi nhau với caddy Tuyết nên đã đá caddy gây thương tích". Một cán bộ Văn phòng Quốc hội, người cùng anh Lê đi đánh golf hôm đó cũng xác nhận vụ việc với cơ quan công an.
Sau sự việc xảy ra, anh Lê bị trục xuất khỏi sân golf, bị tạm giữ hành chính tại cơ quan công an. Đêm cùng ngày, bố đẻ của anh Lê bảo lãnh cho con về nhà.
Cách đây hơn 5 tháng, từng có vụ việc liên quan đến nhân viên của một "cơ quan to" khác là Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.
Chiều 7/3, tại ngã tư Vọng thuộc phường Thịnh Liệt, quận Thanh Xuân (Hà Nội), một thanh niên điều khiển xe máy Honda PCX chạy rất nhanh và không đội mũ bảo hiểm. Khi bị truy đuổi, đối tượng đã hung hãn tăng ga phóng thẳng vào cảnh sát, khiến Trung tá Nguyễn Đức Chung - Đội phó đội CSGT số 1 - ngã xuống đường, bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu.
Sau này, thủ phạm được xác định là Vũ Lê Hoàng, nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động thời hạn một năm tại Cục Lãnh sự. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Công an TP Hà Nội) cho biết đã quyết định khởi tố đối với Hoàng.
(Theo Đất Việt)

1 nhận xét:

Unknown nói...

thèng phải xử nó thật nặng để noi gương. bọn tai to mặt bự không koi ai ra gì
thiết kế website ở qui nhơn