Pages

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Các Cụ ơi, ngồi xuống….Đảng tính sao đây?


 -bại não, liệt dương là bệnh nan y rùi, hy vọng gì nữa đây ?!
….là để Mafovi này nói mấy lời.
Gọi là ‘các cụ” là thay cho con cháu thôi, với ta “các cụ” là bậc Cha chú bác cả.
đó là tuổi tác.
Hơn nữa, nhiều trong các cụ – cũng như cha ta (mất năm 1994 rùi) hai vai mang nặng hai cuộc kháng chiến.
đó là công lao, là trí tuệ, là nhân cách, là văn hiến.
tóm lại: các cụ là nhg người đáng kính nhất ở Vietnam.
tuy vậy, kính thì kính, để con nói mấy lời nghe.
1/ Đảng ta bây giờ – xin lỗi các cụ – chả khác chi thằng bại não liệt dương rồi.
đảng – I said – đã phản bội lại tất cả.
cả 4 ngàn năm
cả Bác Hồ
cả cha anh mình.
đảng đã quên đảng sinh ra từ đâu? ai nuôi nấng đảng, ai dạy bảo rèn luyện đảng, ai bảo vệ đảng, ai đi theo đảng?
là chưa nói: đảng sinh ra để làm gì? vì ai? cho ai? nói cách khác: lí do sinh ra và tồn tại của đảng.
nếu các cụ còn “lăn tăn” với 02 mệnh đề của con, xin các cụ tự tìm, đọc, tự nghiền ngẫm và kết luận.
Con bận, ko co thì giờ gõ đâu nghe.
2/ Nhưng con cũng sẵn sàng “bắn bỏ” bất cứ thằng nào  “bẩn tướng”, là con chỉ bọn:
trước nay ăn lộc đảng, uống phúc dân, khi đảng ta còn là “tinh hoa” là “đạo đức, văn minh” thì vỗ tay vào.
Giờ đảng – như con nói – bại não liệt dương – thì phủi tay bỏ đi.
chơi dzậy là ko đẹp.
Vì?
dẫu sao thì các cụ và bọn con đây đã và đang là một phần của đảng 
nghĩa là?
nghĩa là: chúng ta đã là một phần của “đạo đức, văn minh, của thống nhất độc lập, của hòa bình ấm no…” và nay thì?
đang là một phần của cái thằng cha bại não liệt dương đó.
Okay?
3/ Nhưng cái cách anh Cả Trọng và anh Tư Sang đang dùng để chữa bệnh cho cái thằng bại não liệt dương đó xem ra ko ổn tí nào.
Chứng minh?
sáng mai, các cụ – sau khi tập thể dục – ra vườn rau.
các cụ thử
3.1/ khóc lóc mếu máo một hồi
3.2/ hát hò, cải lương vọng cổ một hồi….
…xong chưa?
bây giờ thử coi coi: có con sâu trên lá cải nào nó chết ko?
Á?     
vậy?
các cụ chớ có nghe các anh ấy mếu máo hay hát hò nhiều, kẻo rồi các cụ cũng …bại não liệt dương nốt.
4/ làm gì?
I’ll back.   
  (Mafiovi)

Không có nhận xét nào: