Pages

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Cảnh sát giao thông học cười



Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức lớp học dạy văn hoá ứng xử cho hơn 1.000 cảnh sát giao thông.
Báo trong nước dẫn lời Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67, nói mục địch của đợt tập huấn nhằm khắc phục “những tồn tại về văn hoá ứng xử và tác phong, ngôn phong của người cảnh sát giao thông.”


“Mục đích lớp tập huấn lần này là hướng đến xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ CSGT đẹp, tức là khi xử lý vi phạm, đầu tiên phải chào, xin lỗi người dân, rồi công bố hình ảnh vi phạm, giải thích cặn kẽ các lỗi vi phạm đó để người dân biết và hiểu,” ông Trà nói.
Ông Trà cũng cho biết đợt tập huấn này sẽ tập huấn cho cảnh sát giao thông biết cười và xin lỗi dân khi xử phạt vi phạm trên đường phố.
Một ý kiến khác của giáo viên khóa học, ông Vũ Gia Hiền, chuyên gia tâm lý thuộc Hội Tâm lý giáo dục học thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng “qua lớp học này sẽ xây dựng hình ảnh người CSGT vui tươi, gần gũi để người dân cảm thấy tin cậy, từ đó tôn trọng và chấp hành pháp luật.”

'Cần phổ biến rộng'

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 10/4, một sỹ quan trong đội cảnh sát giao thông Đà Nẵng nói khoá học này là “một sáng kiến hay” và “mong sẽ được phổ biến rộng rãi ra cho lực lượng cảnh sát giao thông cả nước”.
Người này cũng thừa nhận đã từng chứng kiến đồng đội nổi nóng với người dân khi đang xử lý các trường hợp vi phạm giao thông nhưng cũng nói thêm đây một phần là do “nhiều trường hợp người vi phạm giao thông say xỉn, chửi bới, khóc lóc, có người còn nói mình là con ông này bà kia.”
Thời gian gần đây, ngành công an Việt Nam có nhiều chương trình cải thiện hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông, vốn lâu nay vẫn chịu nhiều chỉ trích từ người dân như đòi hối lộ, hành xử bạo lực khi xử lý vi phạm giao thông.
Theo ý kiến của nhiều độc giả BBC, uy tín thấp của cảnh sát giao thông tại Việt Nam khiến nhiều người mất lòng tin vào lực lượng này, đồng thời gây nhiều quan ngại trước đề xuất gần đây của Bộ Công an trong đó cho phép bắn vào người và phương tiện vi phạm để “phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ”.
Hồi tháng Ba, cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đưa ra một số quy định nhằm cải thiện hình ảnh lực lượng này ở thủ đô, trong đó quy định các cảnh sát viên “bụng phệ, hình thức thấp bé nhẹ cân, nói năng không đúng mực sẽ bị điều chỉnh sang ngồi bàn giấy, tránh tiếp xúc với dân.”
Cũng trong tháng Ba, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt của Hà Nội cũng thông báo đang xem xét để đề xuất lên lãnh đạo Bộ Công an xin cho phép trang bị mỗi tổ công tác một máy tính bảng iPad nhằm ‘làm đẹp hình ảnh’ vì giúp chỉ đường cho dân, tra cứu thông tin xử lý người vi phạm.

Không có nhận xét nào: