Pages

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Cả khu phố náo loạn vì cháy

Nhóm thợ mộc đang làm việc phía dưới thì trên gác của xưởng gỗ phát hỏa dữ dội. Cả khu phố náo loạn vì sợ lửa cháy lan.

Cảnh sát bơm nước từ dưới sông lên và phun từ trên mái tôn xuống xưởng gỗ phát hỏa. Ảnh: Duy Khang
Trưa 14/9, xưởng gỗ của ông Châu Văn Lạc trên đường Kinh Xáng, phường 8, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) phát hỏa dữ dội. Nghe nhóm thợ đang cưa bào báo động, bà chủ nhà vừa gọi cảnh sát ứng cứu thì lửa đã cháy nhanh xuống khu vực sản xuất.
Hàng trăm người dân khóm 4 hò nhau dùng thau, thùng múc nước chữa cháy nhưng ngọn lửa càng lúc càng mạnh.



Người dân cùng thau, thùng chữa cháy trước xưởng gỗ vì sợ cháy lan. Ảnh: Duy Khang
Anh Lâm Văn Minh ở đối diện xưởng gỗ cùng vợ kéo máy bơm nước chữa cháy giúp hàng xóm cũng bị lửa đánh bật ra. Đường hẹp, xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường nên cả khu phố náo động sơ tán tài sản vì lo sợ ngọn lửa cháy lan.
Cảnh sát chia nhau kéo ống xuống sông Maspéro gần đấy, dùng máy bơm nước phun lên xưởng gỗ. Gần 1 giờ sau lửa mới được khống chế, xưởng gỗ cháy rụi cùng nhiều tài sản của gia chủ.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường bên trong để khống chế lửa âm ỉ. Ảnh: Duy Khang
"Gia đình chỉ kịp dắt được vài chiếc xe máy ra ngoài. Tiền, vàng, tài sản cháy hết rồi", bà chủ nhà nói với vẻ thất thần.
Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Không có nhận xét nào: