Pages

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

World Cup Brazil 2014: Bất ngờ đầu tiên

Trung Khang & Nguyễn Khanh, RFA

000_DV1761530.jpg

Cầu thủ đội Hà Lan Arjen Robben (giữa) vui mừng sau khi ghi bàn trong trận gặp Tây Ban Nha tại sân Fonte Nova Arena ở Salvador ngày 13 tháng 6 năm 2014.
 AFP PHOTO / DAMIEN MEYER

Nghe Bài Này

Các đội tuyển trong bảng A và B đã ra sân trong trận đầu vòng bảng, hôm nay hay nói đúng hơn chỉ vài giờ đồng hồ nữa, dân ghiền bóng đá thế giới lại dán mắt vào TV để xem các đội nằm trong hai bảng C và D trổ tài trên sân Brazil. Nhìn lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua và dự đoán cho những gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay là nội dung cuộc trao đổi giữa Trung Khang và Nguyễn Khanh mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây:

Cơn lốc màu da cam

Trung Khang: Phải nói ngay là mặc dù biết sân cỏ thể thao là nơi luôn luôn có những chuyện bất ngờ, nhưng phải thưa ngay cùng quý vị là có những trận banh lạ lùng đến mức mọi người phải thắc mắc chẳng hiểu tại sao lại diễn ra kỳ quái đến như thế, chẳng hạn như trận đầy kịch tính giữa 2 ông khổng lồ của bóng đá thế giới là Hà Lan và Tây Ban Nha diễn ra ngày hôm qua (13/6) với kết quả đương kim vô địch thế giới thua thật đậm, tỷ số 5-1 là tỷ số không ai có thể ngờ. Đến giờ thắc mắc của mọi người vẫn là tại sao Tây Ban Nha có thể thua đậm đến thế, và đây cũng là câu hỏi xin được đặt ra với anh Nguyễn Khanh để mở đầu câu chuyện bóng đá hôm nay.
Nguyễn Khanh: Cám ơn bạn Trung Khang đã cho tôi trái bóng nặng quá, bắt phải trả lời lý do tại sao ông Tây Ban Nha lại thua ông Hà Lan với tỷ số hầu như làm cả thế giới sửng sốt. Ngay sau trận banh, tôi thấy các đồng nghiệp đang có mặt tại Brazil đua nhau gửi tin nhắn, email, lên Facebook bình luận, giải thích lý do tại sao chuyện lạ này lại xảy ra. Vui nhất, có lẽ là lời bình luận của anh Fiagaro đang làm việc cho tờ L’Equipe và hàng chữ ngắn ngủi anh gửi cho mọi người, viết là “Trời ơi, lạ lùng quá. Tại sao vậy? Biết được… chết liền”.
Với chiến thắng này, tự dưng tôi nghĩ đến chuyện câu lạc bộ Manchester United đang tìm huấn luyện viên, và theo tôi, ông thầy Van Gaal là ứng viên nổi bật nhất.
-Nguyễn Khanh
Những hàng chữ ngắn ngủi đó, rõ ràng, cho chúng ta thấy chuyện Hà Lan thắng Tây Ban Nha là điều hầu như chẳng mấy ai nghĩ đến, ngay cả những người trông chờ cơn lốc màu da cam cũng không nghĩ đội banh mình ủng hộ có thể thắng một cách dễ dàng như thế, vì ở hiệp đầu 2 bên tranh tài ngang ngửa với nhau, vào hiệp nhì đội Hà Làn bứt phá một cách bất ngờ, bắt thủ môn Casillas của vương quốc bóng đá Tây Ban Nha phải vào lưới nhặt hết quả bóng này tới quả bóng khác. Có lẽ, phát biểu của ông huấn luyện viên Vincent Del Bosque đưa ra ngay sau khi trận bóng kết thúc là đúng nhất, ông bảo “họ đá hay hơn mình, mình chấp nhận thua cuộc”, và chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.
Chiến thắng của Hà Lan cũng là chiến thắng của ông thầy Louis Van Gaal, khi ông quyết định đưa cả Arjen Robben và Robin Van Persie lên hàng tiền đạo, đồng thời cũng cho thấy rõ ông tin đối thủ áo đỏ không thể nào phá vỡ được dàn phòng thủ thật cứng mà ông đã bỏ nhiều công lao gầy dựng. Với chiến thắng này, tự dưng tôi nghĩ đến chuyện câu lạc bộ Manchester United đang tìm huấn luyện viên, và theo tôi, ông thầy Van Gaal là ứng viên nổi bật nhất.
Cũng xin được nói đùa ở đây là hôm qua trước giờ bóng lăn, Chị Thanh Trúc có nói đùa rằng Tây Ban Nha là “ông Tây bán nhà”, không ngờ lời nói đùa cho vui đó lại trở thành sự thật. Những bài báo được phổ biến ở Châu Âu sáng nay đều nói thắng lớn không chỉ là Hà Lan, mà còn là nhà cái cá cược, vì ai cũng nghĩ Tây Ban Nha ở kèo trên, đâu ngờ kèo trên, kèo dưới thì cũng chết. Dân cá cược thua chỏng gọng, tiền cứ theo nhau bay thẳng vào túi nhà cái. Quả ông “Tây bán nhà” này gây nhiều phiền toái quá!
000_DV1760881-250.jpg
Trọng tài chín người Colombian Wilmar Roldan trong trận Mexico - Cameroon tại sân Dunas Arena ở Natal hôm 13 tháng 6 năm 2014. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS.
Nói đến thắng, thì cũng phải nói đến bại. Theo tôi, thất bại của ngày thứ nhì World Cup Brazil 2014 vẫn là trọng tài. Sau trái phạt đền thổi sai ở trận mở màn giúp đội tuyển chủ nhà thành công, trọng tài lại thổi sai ở 45 phút đầu của trận Mexico-Camaroon, khi không công nhận 2 bàn thắng quá rõ của Giovani Dos Santos. Điều may mắn là sai trái của ông cầm còi không ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu, vì cuối cùng Mexico vẫn khống trị được đàn sư tử bất khuất Cameroon với tỷ số 1-0 để lấy 3 điểm, để cùng Brazil đặt được 1 chân vào vòng 16.
Trận Chile và Australia thì mọi người đều đoán Chile sẽ thành công, và họ không chỉ thành công mà còn chứng tỏ cho thế giới biết làng bóng Nam Mỹ không phải chỉ có Brazil, Argentina, mà có cả Chile nữa.
Trung Khang: Trở lại với trận Tây Ban Nha-Hà Lan. Theo anh, đội tuyển Tây Ban Nha phải làm gì ở 2 trận còn lại?
Nguyễn Khanh: Điều họ phải làm và bắt buộc phải làm là phải thắng cả 2 trận, thắng với tỷ số càng đậm càng tốt. Cá nhân tôi vẫn an tâm với Tây Ban Nha, đội tuyển với 16, 17 tay súng từng tạo vinh quang ở World Cup Nam Phi 4 năm trước đây. Tôi còn nhớ là lúc đó, Tây Ban Nha cũng thua trận đầu vòng bảng, nhưng cuối cùng họ vẫn đăng quang. Lịch sử có thể sẽ tái diễn, dù hy vọng dẫn đầu bảng không còn nhiều, nhưng Tây Ban Nha vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí đứng nhì bảng B. Và lúc đó, khả năng gặp Barzil ở vòng 16 là khả năng rất cao. Trận chung kết World Cup 2014 diễn ra quá sớm.

Italy và Anh sẽ hòa nhau?

Trung Khang: Hôm nay sân cỏ Brazil sẽ là nơi diễn ra các trận so giầy của bảng C và bảng D. Colombia gặp Hy Lạp, Uruguay đụng Costa Rica, kế đến là trận tranh tài giữa hai ông khổng lổ của làng bóng Châu Âu là Anh và Italy, và ngày tranh tài thứ 3 sẽ két thúc với trận Bờ Biển Ngà gặp Nhật Bản. Anh Khanh nhận xét gì về 4 trận trong ngày hôm nay?
Tôi đoán Italy và Anh hòa nhau 2-2, tôi đoán Colombia và Uruguay đều thắng ít nhất 2 quả, tôi đoán Nhật Bản sẽ thắng Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1.
-Nguyễn Khanh
Nguyễn Khanh: Điều mọi người đang nói tới là có thể Buffon sẽ không ra sân trong trận Italy gặp Anh. Từ chiều hôm qua đã có tin anh thủ môn tài ba này bị thương nhẹ, nhưng chưa biết tình hình sẽ như thế nào. Ông huấn luyện viên Cesare Prandelli nói không có gì đáng lo, nhưng cũng không loại trừ khả năng Salvatore Sisigu sẽ thủ thành cho Italy. Vắng Buffon là một nỗi lo khá lớn cho Italy, nhất là đối thủ Anh Quốc lại có mũi nhọn mới 19 tuổi là Raheem Sterling, muốn dùng sân Brazil để tự giới thiệu mình với thế giới.
Ở những trận còn lại, tôi thấy Hy Lạp khó có thể cầm cự được trước Colombia, Costa Rica chưa ra sân đã thấy thất bại trước Uruguay, trong khi Nhật Bản lại có thể vượt qua cơn sóng dữ của Bờ Biển Ngà, nếu không thắng thì cũng cầm chân được đội bóng hàng đầu của Châu Phi. Trận Nhật và Bờ Biển Ngà cũng là trận Xứ Mặt Trời Mọc đưa Yoichiro Kakitani ra giới thiệu với thế giới, và tôi không ngạc nhiên nếu sau khi World Cup kết thúc, Kakitani sẽ rời Nhật Bản để sang đá ở Châu Âu.
Trung Khang: Mặc dù biết là anh toàn đoán sai thôi nhưng cũng muốn biết dự đoán kết quả của anh cho 4 trận hôm nay như thế nào?
Nguyễn Khanh: Tôi đoán Italy và Anh hòa nhau 2-2, tôi đoán Colombia và Uruguay đều thắng ít nhất 2 quả, tôi đoán Nhật Bản sẽ thắng Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1.
Trung Khang: Cám ơn anh Nguyễn Khanh đã cho buổi nói chuyện bóng đá hôm nay, cũng như cho những dự đoán anh vừa đưa ra. Trước khi chia tay, Trung Khang xin kể chuyện trong nhà cho quý vị nghe, anh em Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do bảo với nhau là cứ bắt ngược những gì anh Khanh đoán là thế nào cũng đúng. Từ đầu giải đến giờ, điều này vẫn chưa sai. Một lần nữa, cám ơn Anh và xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong câu chuyện bòng đá vào tối ngày mai
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét