Đó có thể chỉ là vài lý do chính khiến có hàng ngàn người vượt biên giới Việt Nam sang đánh bạc tại Campuchia. Truyền thông Việt Nam mới đây đưa tin hàng ngày có trên 3.600 người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc và con số này có thể lên tới 5,000 người vào các ngày cuối tuần. Bộ Công an Việt Nam cho hay năm 2011, công an các địa phương đã phát hiện, bắt giữ hơn 11,000 vụ cờ bạc với 55,000 đối tượng, đưa họ ra xử phạt, cải tạo và truy tố. Cách cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh khoảng 20 cây số là đường dẫn sang cửa khẩu Tho-mor thuộc địa phận huyện Đức Huệ, Long An. Khác hẳn với không khí trầm lắng ở Mộc Bài, chỉ trên một đoạn đường dài chưa đầy 1km của ấp Mỹ Tây, đã có tới 4 bãi xe tự phát mọc lên. Mỗi ngày có hàng ngàn người từ Saigon và các tỉnh thành khác đổ về đánh bạc.
Tình hình người Việt đổ xô đi đánh bạc, chảy máu đô-la đang làm cho các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sốt ruột. Mới đây bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ được phái sang Singapore để tìm hiểu cá cược thể thao được thực hiện ra sao. Khi trở về nước, ông nói Việt Nam có thể học kinh nghiệm Singapore về cách hình thành và tổ chức dịch vụ cá cược có qui mô lớn. Một số người coi nhận xét của ông Huệ là chỉ dấu cao nhất trong giới lãnh đạo theo hướng nới lỏng hơn trong hoạt động cá cược. Theo luật hiện hành, chỉ có Nguyễn Tấn Dũng là người có thẩm quyền cấp phép thành lập các sòng bạc mới. Với kinh tế của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và việc Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục ngồi ghế cho nhiệm kỳ hai kéo dài 5 năm, giới đầu tư nước ngoài nghĩ rằng có thể đây sẽ là canh bạc mà Nguyễn Tấn Dũng nên đặt cược.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét