Pages

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Công cụ vô tri


Khương Nhi (danlambao) – Khi tấm thẻ SINH TỬ LỆNH treo lên một trang blog lề trái nào là một chiến công của an ninh mạng nhằm ngăn chặn một tiếng nói tự do trung thực trong mặt trận truyền thông. Có bao nhiêu trang web và blog lề trái bị đánh sập là bấy nhiêu bông hoa “mừng đảng-mừng Xuân” dâng lên đại hội đảng lần thứ 11 sắp đến đây.
Cùng đi theo với tấm thẻ SINH TỬ này là một mớ thông tin sai lệch về một nhân vật nào đó mà an ninh Việt Nam thu được cách chắp vá. Đương nhiên nhân vật này là kẻ thù của chế độ độc tài và họ nằm trong bản danh sách cần KHAI TỬ của an ninh mạng.

Sự việc này làm chúng ta liên tưởng đến hành động của một học sinh trung học ở Vĩnh Long trước đây. Cậu học trò trường chuyên đã đột kích vào trang web của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và thay hình ảnh ông bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân bằng hình ảnh cậu ta đang ở trần. Báo chí trong nuớc vào cuộc chia làm 2 phía bênh vực và lên án. Người lên án mạnh miệng nhất là ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và người thứ hai lên án là ông Nguyễn Tử Quảng, Giám Đốc BKIS Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân lên tiếng trước trong bài ” Nỗi đau ngày 20.11”. Ông Nhân nói là ngày 20.11 là ngày nhà giáo VN vậy mà có học sinh lại đi hacker trang của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo rồi kể lễ dông dài lên án. Thực ra học sinh B. M .T hacker trang web của bộ Giáo Dục là ngày 27.11 nó cách 7 ngày trong trí nhớ của ông Nhân. Sau khi ông tuyên bố ” Nỗi đau ngày 20.11” thì bị báo chí và dân chúng ”bắt giò” chuyện nhớ nhầm này. Sau đó thì ông im re luôn. Chắc là hết đau.

Còn ” anh hùng mạng” ” hiệp sĩ Internet” của Việt Nam là Nguyễn Tử Quảng trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ như thế này: ” Hơi sức đâu mà vào tận Vĩnh Long vồ nó. Nhà của mình là nhà đàng hòang, mở cửa không có nghĩa là thằng ăn trộm đi qua được quyền nhảy vào. Bố con của nó ngày nào cũng điện thọai cầu xin bọn tôi. Nhưng luật hình sự đã ghi rõ rồi, cứ có tội là xử lý”. Lời tuyên bố của anh hùng, của hiệp sĩ cũng bị báo giới chửi te tua. Anh hùng hiệp sĩ gì mà nói như dân chợ trời.

Nhắc lại chuyện này để thấy rằng ai bị hacker thì cũng buồn và thiệt hại. Nhưng học trò BMT ở Vĩnh Long đã chỉ thông báo nhiều lần đến người quản trị trang web của Bộ GD&ĐT. Em BMT không có cài virus vào trang này để làm hại nhiều người. Em không phá nát dữ liệu của trang web này. Chỉ là một hành động dại dột nhất thời sau đó thì em có hối hận và ăn năn.

Còn an ninh mạng của Việt Nam thì sao?

Họ cố ý tấn công vào các trang web cổ võ cho phong trào dân chủ ở Việt Nam. Họ cố tình phá nhiều trang nói lên sư thật, những bê bối của nhà cầm quyền hiện nay. Không một nhà cầm quyền nào mà trong sạch hoàn toàn, không nhiều thì ít cũng có nhiều khuyết điểm. Các nước khác họ lắng nghe nhưng ở Việt nam hễ cứ không đồng ý với quan điểm của nhà nước thì bị cho là phản động cần xóa bỏ.

An ninh mạng của Việt Nam hành động có chủ đích là cài virus vào tấm thẻ SINH TỬ LỆNH ai truy cập vào cũng bị “ dính chưởng “ của họ. An ninh mạng của Việt Nam còn ăn cắp hộp thư sau đó gởi thư đi cài virus vào, mạo danh người ta nói xấu kẻ này người khác. Một trò bẩn ném đá giấu tay.

An ninh mạng của Việt Nam họ là ai? Tại sao họ làm vậy? Hiện tại và tương lai của họ sẽ ra sao? Rất nhiều câu hỏi đặt ra.

Trước hết họ là những sinh viên được cha mẹ họ hàng nuôi ăn học và gởi gắm vào họ nhiều hòai bão sau này giúp ích cho đời. Nhưng sau khi tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin ở bất cứ trường Đại Học nào tại Việt Nam , ra trường họ đầu quân về cho các tập đòan Viettel, FPT, VNPT, Bee, Vietnam Mobile…họ bắt đầu đánh mất mình. Bây giờ họ là những hacker SINH TỬ LỆNH xâm nhập và phá họai những trang web lề trái.

Họ biến thành những công cụ vô tri vô giác. Chỉ còn là một cổ máy vô tâm thực hiện sứ mệnh “ chuyên chính vô sản” trên mạng internet. Từ một cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ họ lột xác biến mình thành một công cụ phá họai, đi ngược lại sự tiến bộ của nhân lọai. Não trạng và bộ óc của họ đã bị tiêm nhiễm bởi siêu virus có tên là” độc tài” họ đã đánh mất mình. Đánh mất những ước mơ màu hồng khi bước vào ngưỡng cửa của trường Đại Học. Họ quay lưng với những lời thề, hứa nguyện với cha mẹ, dòng họ của chính họ. Không còn một chút nhân tính nào còn lại trong tâm hồn trong trí óc của họ.

Nếu là người thì phải biết phân biệt cái đúng và cái sai. Lương tâm trẻ con cũng biết phân biệt đâu là sự thật và đâu là giả dối. Một công cụ vô tri cho nhưng ông chủ đầy mưu mô chước quỷ. Một công cụ vô tâm cho những ông chủ giày đạp lên lễ thật lên chính lợi ích của họ của gia đình, họ hàng và bè bạn của họ. Sau mỗi chiến công phá sập một trang web nào, khi tấm thẻ SINH TỬ LỆNH treo lên “ ngôi nhà “ của ai thì họ có giấy khen, có phần thưởng . Những cái nhất thời ấy chỉ có những cổ máy mới vào giấc ngủ an bình. Chờ ngày nạp năng lượng rồi đi lùng sục và phá họai tiếp. Họ không nghĩ rằng, khi cổ máy nào già cỗi thì bị chủ nhân ông vứt bỏ theo kiểu “ vắt chanh bỏ vỏ”. Đến một lúc nào đó số phận của những cổ máy vô tri này cũng là nạn nhân mà thôi.

Xem ra lời dạy của Nguyễn Du vẫn còn giá trị cho những việc làm của bất cứ ai. “ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Lấy cái Tâm, cái Thiện, cái Đẹp, cái Từ Bi bác ái, cái Yêu Thương ra nói với cỗ máy vô tri cũng bằng thừa. Như một nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới có nói rằng với cộng sản thì không nên sửa chữa mà nên dẹp bỏ luôn. Trước mắt để đối phó với những phá họai không có hồi kết của những công cụ vô tri chúng ta nên thuộc lòng lời nhắn nhủ của Anh Ba Sàm:

“ Sàm ơi nhớ lấy câu này:
Cướp đêm tin tặc, cướp ngày hacker”.

Quy Nhơn, Việt Nam ngày 5.1.2011

Khương Nhi

danlambaovn.wordpress.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét