Phong Trào ” Liên Minh Việt Nam- Tibet Đấu tranh cho Tự Do ” Gần một năm
chính thức ra mắt tai Dharamshala, thủ phủ của người Tây Tạng lưu vong. với sự cố gắng không ngừng của tất cả thành viên trong Phong Trào, hai Lá Cờ VIET NAM và TIBET ( Tây Tạng ) luôn sánh vai tung bay trong những cuộc xuống đường, biểu tình đòi Tự Do với thông điệp ” hai lá Quốc kỳ, hai Dân tộc cùng một nỗi đau chung
chính thức ra mắt tai Dharamshala, thủ phủ của người Tây Tạng lưu vong. với sự cố gắng không ngừng của tất cả thành viên trong Phong Trào, hai Lá Cờ VIET NAM và TIBET ( Tây Tạng ) luôn sánh vai tung bay trong những cuộc xuống đường, biểu tình đòi Tự Do với thông điệp ” hai lá Quốc kỳ, hai Dân tộc cùng một nỗi đau chung
Đặc biệt là ngày 10 tháng 03 năm 2013, Dharamshala, India marks their 54th Tibetan National Uprising Day(10th March)
54th Tibetan National Uprising Day(10th March) in Taiwan 10 tháng 03 năm 2013:
Phong Trào Liên Minh đã hiện diện tại ba nơi Taiwan, Dharamsala và Italia. Trong Buổi Lễ tổ chức Tết do Nhạc Sĩ Hoàng Hoa - Đại diện Phong Trào Liên Minh tại Italia – đã trình diễn bản nhạc ” Save Tibet ” và dành nhiều thời gian nói về hoàn cảnh nghiệt ngã mà người Tibet phải gánh chịu từ 54 năm qua.Tính đến hôm nay đã có 109 người dân Tibet ( Tây Tạng ) tự thiêu hiến thân làm ánh đuốc thức tỉnh nhân loại.
Họ đã hy sinh lẫm liệt chỉ vì một nguyện vọng duy nhất là ” TỰ DO CHO TIBET ”
Nhân loại phải bàng hoàng xúc động và cúi đầu ngưỡng mộ người Tây Tạng về sự Hy sinh cống hiến tuyệt vời chưa từng có ở bất cứ một Dân tộc nào trên thế giới.
Người dân Tây Tạng đã đi vào Lịch sử !Người dân Tây Tạng đã đi vào Lịch sử !
Nhưng tiếc thay Liên Hiệp Quốc và giới lãnh đạo các Quốc gia chưa có đủ quan tâm đúng mức, chưa có đủ tiếng nói mạnh mẽ để áp lực Trung Cộng phải ngừng tay thảm sát người dân Tibet .
Sự hy sinh của 109 Anh Hùng Tây Tạng là một thông điệp đớn đau chưa từng có trong lịch sử loài người.
Thấy Tây Tạng để nhìn về Việt Nam ! Đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu ?
Giải thoát Tây Tạng chính là con đường giải cứu Việt Nam và Nhân loại .
Tường trình nhanh,
Phóng viên Phong Trào ” Liên Minh Việt Nam – Tibet Fighting for Freedom “
Dharamsala ngày 11 Tháng 03 Năm 2013
Đặng Thị Thiên Anh
__________________________________________
Brief Report of Tibetans in Dharamshala, India marks their 54th Tibetan National Uprising Day(10th March)
A huge crowd of Tibetan’s carrying their flags with pride and with supporters from Viet Nam and all over the world together joining the ceremony of the Tibetan uprising day (10th March) The campaign starts from the main Tibetan Temple of Dharamshala, Tsuklakhang to Dharamshala at the City Central Federation square,
54th Tibetan National Uprising Day(10th March) in Dharamshala, India
This event starts with a ” two minutes of silence and prayers for Tibetans ” who have sacrificed their lives for Tibet Freedom.

54th Tibetan National Uprising Day (10th March)in Dharamshala, India
A member of the Chinese Tibetan Friendship Association and the Chinese Democracy Party – Mr .Frank Ruanjie said that Freedom for Tibet also means Freedom for China. He added that there are many Chinese in Australia and elsewhere who are supporting the cause of Tibet’s genuine autonomy and stand beside Tibetans in their fight for Human Rights.
Representatives of the Vietnamese and Nagaland Communities in their speeches reassured their continuing support and solidarity with the Tibetan people.
54th Tibetan National Uprising Day(10th March) in Dharamshala, India Rinzin Dolma
Reporter of the ” Viet Nam – Tibet Alliance Fighting for Freedom ”
Dharamshala, March 11, 2013
Dharamshala, March 11, 2013
Hôm nay ngày 10 tháng 03, 2013, Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước và Liên Minh Việt Nam – Tibet tham dự cuộc tuần hành Biểu tình tại Taipei Taiwan nhân ngày đánh dấu 54 năm Trung Cộng xâm lăng và tàn sát dã man người dân Tây Tạng.
Hàng ngàn người tuần hành lũ lượt với những khẩu hiệu ” Tự Do cho Tây Tạng ” , “Đất nước Tây Tạng là của người dân Tây Tạng ” và kêu gọi Thế giới quan tâm về trường hợp 109 thanh niên Tây Tạng đã hy sinh tự thiêu vì Tự Do cho Tây Tạng và lên án Tàu Cộng chiếm đóng.
Trong những ngày lưu lại Taiwan chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã có dịp tiếp xúc với các chính giới, các nhà hoạt động Dân chủ Nhân quyền của Tibet và Taiwan.
Thương Nghị sĩ Chieh-Ju Chen đã dành cho Chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh sự qúy mến và trân trọng tấm lòng dấn thân vi Tự Do Dân Chủ của người phụ nữ Việt Nam.
Chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã trao tặng Bà chiếc khăn quàng có 2 màu cờ Việt Nam và Tibet.
Thương nghị sĩ Chieh-Ju Chen Taiwan, Chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Viet Nam
Trước lúc chia tay Thương nghị sĩ Chieh-Ju Chen ân cần nhắn nhở Chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh hãy sớm trở lại Taiwan.
Ngoài ra còn có Bà Ye , Ju-Lan – Foreman General Secretary of President of Taiwan – cũng là quả phụ của Vị Anh Hùng Taiwan dành cho chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhiều sự mến thương.
Cùng với sự quan tâm của Bà Huai-Hui Hsieh – Deputy Director of Department of Internationl Affairs
Bà Huai-Hui Hsieh – Deputy Director of Department of Internationl Affairs Chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Cùng với Bà Huai-Hui Hsieh – Deputy Director of Department of Internationl Affairs – Bày tỏ sự sự quan tâm về Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam.
Thương nghị sĩ Chieh-Ju Chen TRÂN TRỌNG CỜ VÀNG
54th Tibetan National Uprising Day(10th March) in Taiwan
Tường trình nhanh
Phóng viên Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước
Phóng viên Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước
Đặng Thị Thiên Anh
Taipei ngày 10 Tháng 03 năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét