Pages

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Tôi bị bắt vì đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược.


Tôi bị bắt vì đi biểu tình phản đối Trung Qốc xâm lược.9h sáng ngày 18/05/2014 tôi đi taxi lòng vòng quanh khu vực đại sứ quán TQ để biểu tình phản đối TQ xâm lược. Đến nơi tôi thấy lực lượng công an, côn đồ, thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh  được chốt tất cả các ngả đường ước tính khoảng 5-6 nghìn người mà người dân đi biểu tình khoảng hơn trăm người bị chúng nó ngăn chặn rải rác. Tôi ngồi taxi đi lòng vòng để quay phim chụp ảnh đến 10h một chú bạn gọi điện bảo tôi về đi bọn công an, côn đồ của đảng cộng sản nó công khai bán nước hại dân rồi, nó cấm ko cho dân biểu tình chống TQ xâm lược, nó bắt mấy người đưa đi đâu chưa rõ. Giờ mọi người cũng giải tán hết rồi. Nghe vậy tôi bắt xe bus 09 xuống xe ở bưu điện TP Hà nội gần, vừa bước xuống xe tôi bị tên Cường phóng an ninh quận Hoàn Kiếm và mấy thằng thường phục bắt tống lên xe ô tô đưa về công an phường Tràng Tiền. Tại đây tôi bị gần 50 thằng cả sắc phục lẫn thường phục quát mắng, xỉ vả: Trưởng công an phường Tràng Tiền mặc thường phục: Đưa chị ta lên tầng 2.Tôi: Tôi bị công an phường Quang Trung, Q Đống Đa đưa lên tầng cướp tài sản, xâm hại thân thể, quấy nhiễu tình dục rồi, tôi sẽ phản kháng đến cùng trừ khi các anh giết tôi rồi mang xác của tôi lên đó mà hãm hiếp nhé.Phó công an phường Nguyễn Chí Chuyên: Thôi được rồi chúng tôi không bắt chị lên tầng nữa, chị ngồi vào đây “nó chỉ tôi ngồi vào cái ghế bên trong tường”Trưởng CA phường: Yêu cầu chị đưa hết các thứ trong người ra đây nếu ko chúng tôi sẽ cưỡng chế:Tôi: tôi là công dân tự do, tôi không phạm tội, các anh tùy tiện bắt cóc tôi vào đây tôi có quyền bảo vệ thân thể, bảo vệ tài sản của mình.Trưởng C A phường: Đồng chí nữ ra  khám người nó.Tôi: mày là ai mà dám ra lệnh ở đây, mấy thằng công an kia tại sao mày để côn đồ hãm hại tao tại đồn công an? “tôi chỉ mặt mấy tên công an trẻ tuổi ko đeo biển tên biển số”Trưởng CA phường: Tôi là trưởng công an phường ở đây, mày nói ai là côn đồ?Tôi: quần áo quân phục dân đóng thuế mua cho mày đâu?Thằng khác: con này già mồm tát vỡ mồm nó đi.Thằng khác: mày là con đĩ 2 chồng 4 đứa con mà không biết nhục à? Mày là loại phản quốc, mày là người Trung Quốc nhận tiền nước ngoài để phá hoại đảng và nhà nước.Tôi: chúng mày hèn lắm, TQ đang xâm chiếm biển đảo tao đi biểu tình mà chúng mày bắt, một lũ hèn với giặc ác với dân.Thằng khác: ĐM mày. TQ xâm lược đã có đảng và nhà nước lo ko đến lượt cái mặt con đĩ như mày.Tôi: Thằng Trương Tấn Sang nó mới nói  Biểu tình chống TQ xâm lược là quyền thiêng liêng của người dân., tại sao chúng mày bắt tao?Thằng khác: con này mày gọi ai là thằng? tao vả vỡ mồm mày bây giờ.Tôi: cười khẩy.Thằng đấy: ĐM mày thích cười àh? Bố vả vỡ mồm mày. Chúng nó bắt đầu xỉ vả tôi những  chuyện quan hệ sinh lý giữa nam và nữ, như kiểu chúng là loài Rận Mu chuyên chui ở đũng quần của tôi ra ấy.Tôi không nói gì mà bắt đầu ngồi im. Chúng đang thay nhau vỉ vả tôi thì 11h hơn chúng nhận được lệnh đưa tôi lên số 7 Thiền Quang giao cho bọn điều tra hình sự lập biên bản bắt giam khởi tố. Tại số 7 Thiền Quang an ninh Hà Nam đã có mặt 4 thằng trong đó có thằng Anh Tuấn và phó phòng PA 61 công an Hà Nam, chúng bàn thảo với nhau rồi hai thằng phó trưởng CA Thiền Quang từ chối không thằng nào chịu nhận tôi để lập hồ sơ bắt giam, mấy thằng an ninh Hà Nam cũng từ chối và bỏ về.Buổi trưa chúng mua cho tôi nước và bánh mỳ, tôi bị tụt huyết áp người run rẩy nhờ họ đi mua hộ hộp sữa họ bảo vào đây thì họ mua cho chứ ko phải trả tiền, tôi cảm ơn rồi ăn uống và ngồi, nằm nghỉ.Tại đây tôi gặp hai bạn Hoàng Tuấn Nam (Dustin Bý) và Đỗ Văn Ngọc (Hạ Long) bị giam trong phòng tối rộng khoảng 3m vuông không có đèn, ko có quạt, không có chiếu, không có lỗ thông hơi trong khi trời nắng nóng. Lúc này tôi nghe bọn công an ở đây tranh luận với nhau một nhóm đòi lập hồ sơ khởi tố những người bị bắt vì biểu tình chống TQ một nhóm  không đồng ý.15h chúng đưa tôi trả về CA phường Tràng Tiền, tại đây chúng đẩy tôi lên tầng 2 tôi lại phản kháng chúng đành để tôi ngồi ở tầng 1. Chúng bắt đầu hỏi cung tôi câm lặng bất hợp tác, 17h tên Nguyễn chí Chuyên phó CA phường ký lệnh cho 2 đứa an ninh nữ, một bà tổ trưởng dân phố, 6 thằng thường phục 4 thằng sắc phục công an khám xét người tôi, chúng móc túi lấy điện thoại và máy ảnh của tôi, chúng lần mò, sờ, bóp vú tôi “qua áo ngoài” 2 thằng mặc thường phục quay phim.18h bé Tài đã đến với tôi.19h sau một ngày đàn áp người dân biểu tình chống TQ xâm lược chúng nhận được tiền thưởng rủ nhau đi uống rượu thịt chó, còn một nhóm vẫn chậy đôn chạy đáo để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc của tôi.20h bọn công an Hà Nam lên chúng trả tôi tài sản tôi không nhận với lý do “Tôi đi biểu tình chống TQ xâm lược theo đúng hiến pháp mà các người tùy tiện bắt giam, xâm hại thân thể, cướp tài sản của tôi, giờ trả như thế này tôi không nhận, bởi các người là một lũ cướp, lũ bán nước hại dân” Chúng nó quay phim chụp ảnh, bắt tôi ký giấy nhận tài sản rồi bọn CA Hà Nam áp tải về tôi ko ký và ko chấp nhận chúng áp tải vì tôi có quyền tự do của tôi” 18h10 chúng đưa điện thoại, máy ảnh của tôi cho bé Tài xong 20 thằng vừa uống rượu thịt chó về lên cái máu ác ôn của loài chó dại đã ngấm vào chúng, chúng bắt, đánh, đấm cầm tay bé Tài sách lên quăng quật làm bé khóc thét, tôi đã kêu Cướp, Cướp, Cướp bắt cóc phụ nữ và trẻ em.mẹ con tôi bị tống lên xe ô tô của bọn CA tỉnh Hà Nam chúng đưa về vườn hoa TP Phủ Lý khi trời đang mưa to chúng đẩy mẹ con tôi xuống đường rồi rồ ga bỏ chạy.Trần thị NgaTên Cường phó an ninh quận Hoàn Kiếm kẻ trực tiếp bắt tôi.
Tên Cường phó an ninh quận Hoàn Kiếm kẻ trực tiếp bắt tôi.
9h sáng ngày 18/05/2014 tôi đi taxi lòng vòng quanh khu vực đại sứ quán TQ để biểu tình phản đối TQ xâm lược. Đến nơi tôi thấy lực lượng công an, côn đồ, thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh được chốt tất cả các ngả đường ước tính khoảng 5-6 nghìn người mà người dân đi biểu tình khoảng hơn trăm người bị chúng nó ngăn chặn rải rác.
Tôi ngồi taxi đi lòng vòng để quay phim chụp ảnh đến 10h một chú bạn gọi điện bảo tôi về đi bọn công an, côn đồ của đảng cộng sản nó công khai bán nước hại dân rồi, nó cấm ko cho dân biểu tình chống TQ xâm lược, nó bắt mấy người đưa đi đâu chưa rõ. Giờ mọi người cũng giải tán hết rồi. Nghe vậy tôi bắt xe bus 09 xuống xe ở bưu điện TP Hà nội gần, vừa bước xuống xe tôi bị tên Cường phòng an ninh quận Hoàn Kiếm và mấy thằng thường phục bắt tống lên xe ô tô đưa về công an phường Tràng Tiền.

Tại đây tôi bị gần 50 thằng cả sắc phục lẫn thường phục quát mắng, xỉ vả.
Trưởng công an phường Tràng Tiền mặc thường phục:
- Đưa chị ta lên tầng 2.
Tôi:
- Tôi bị công an phường Quang Trung, Q Đống Đa đưa lên tầng cướp tài sản, xâm hại thân thể, quấy nhiễu tình dục rồi, tôi sẽ phản kháng đến cùng trừ khi các anh giết tôi rồi mang xác của tôi lên đó mà hãm hiếp nhé.
Phó công an phường Nguyễn Chí Chuyên:
- Thôi được rồi chúng tôi không bắt chị lên tầng nữa, chị ngồi vào đây. Nó chỉ tôi ngồi vào cái ghế bên trong tường”
Trưởng CA phường:
- Yêu cầu chị đưa hết các thứ trong người ra đây nếu ko chúng tôi sẽ cưỡng chế:
Tôi:
- Tôi là công dân tự do, tôi không phạm tội, các anh tùy tiện bắt cóc tôi vào đây tôi có quyền bảo vệ thân thể, bảo vệ tài sản của mình.
Trưởng CA phường:
- Đồng chí nữ ra khám người nó.
Tôi:
- Mày là ai mà dám ra lệnh ở đây, mấy thằng công an kia tại sao mày để côn đồ hãm hại tao tại đồn công an?
Tôi chỉ mặt mấy tên công an trẻ tuổi ko đeo biển tên biển số.
Trưởng CA phường:
- Tôi là trưởng công an phường ở đây, mày nói ai là côn đồ?
Tôi:
- Quần áo quân phục dân đóng thuế mua cho mày đâu?
Thằng khác:
- Con này già mồm tát vỡ mồm nó đi.
Thằng khác:
- Mày là con đĩ 2 chồng 4 đứa con mà không biết nhục à? Mày là loại phản quốc, mày là người Trung Quốc nhận tiền nước ngoài để phá hoại đảng và nhà nước.
Tôi:
- Chúng mày hèn lắm, TQ đang xâm chiếm biển đảo tao đi biểu tình mà chúng mày bắt, một lũ hèn với giặc ác với dân.
Thằng khác:
- ĐM mày. TQ xâm lược đã có đảng và nhà nước lo ko đến lượt cái mặt con đĩ như mày.
Tôi:
- Thằng Trương Tấn Sang nó mới nói Biểu tình chống TQ xâm lược là quyền thiêng liêng của người dân., tại sao chúng mày bắt tao?
Thằng khác:
- Con này mày gọi ai là thằng? tao vả vỡ mồm mày bây giờ.
Tôi cười khẩy.
Thằng đấy:
- ĐM mày thích cười à? Bố vả vỡ mồm mày.
Chúng nó bắt đầu xỉ vả tôi những chuyện quan hệ sinh lý giữa nam và nữ, như kiểu chúng là loài Rận Mu chuyên chui ở đũng quần của tôi ra ấy.
Tôi không nói gì mà bắt đầu ngồi im.
Chúng đang thay nhau vỉ vả tôi thì 11h hơn chúng nhận được lệnh đưa tôi lên số 7 Thiền Quang giao cho bọn điều tra hình sự lập biên bản bắt giam khởi tố.
Tại số 7 Thiền Quang an ninh Hà Nam đã có mặt 4 thằng trong đó có thằng Anh Tuấn và phó phòng PA 61 công an Hà Nam, chúng bàn thảo với nhau, rồi hai thằng phó trưởng CA Thiền Quang từ chối, không thằng nào chịu nhận tôi để lập hồ sơ bắt giam, mấy thằng an ninh Hà Nam cũng từ chối và bỏ về.
Buổi trưa chúng mua cho tôi nước và bánh mì, tôi bị tụt huyết áp người run rẩy, định nhờ họ đi mua hộ hộp sữa, họ bảo vào đây thì họ mua cho chứ ko phải trả tiền, tôi cảm ơn rồi ăn uống và ngồi, nằm nghỉ.
Tại đây tôi gặp hai bạn Hoàng Tuấn Nam (Dustin Bý) và Đỗ Văn Ngọc (Hạ Long) bị giam trong phòng tối rộng khoảng 3m vuông không có đèn, ko có quạt, không có chiếu, không có lỗ thông hơi trong khi trời nắng nóng. Lúc này tôi nghe bọn công an ở đây tranh luận với nhau một nhóm đòi lập hồ sơ khởi tố những người bị bắt vì biểu tình chống TQ, một nhóm không đồng ý.
15h chúng đưa tôi trả về CA phường Tràng Tiền, tại đây chúng đẩy tôi lên tầng 2, tôi lại phản kháng, chúng đành để tôi ngồi ở tầng 1. Chúng bắt đầu hỏi cung, tôi câm lặng bất hợp tác,
17h tên Nguyễn chí Chuyên phó CA phường ký lệnh cho 2 đứa an ninh nữ, một bà tổ trưởng dân phố, 6 thằng thường phục 4 thằng sắc phục công an khám xét người tôi. Chúng móc túi lấy điện thoại và máy ảnh của tôi, chúng lần mò, sờ, bóp vú tôi “qua áo ngoài”. Hai thằng mặc thường phục quay phim.
18h bé Tài đã đến với tôi.
19h sau một ngày đàn áp người dân biểu tình chống TQ xâm lược chúng nhận được tiền thưởng, rủ nhau đi uống rượu ăn thịt chó, còn một nhóm vẫn chạy đôn chạy đáo để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc của tôi.
20h bọn công an Hà Nam lên. Chúng trả tôi tài sản, tôi không nhận với lý do “Tôi đi biểu tình chống TQ xâm lược theo đúng hiến pháp mà các người tùy tiện bắt giam, xâm hại thân thể, cướp tài sản của tôi, giờ trả như thế này tôi không nhận, bởi các người là một lũ cướp, lũ bán nước hại dân.”
Chúng nó quay phim chụp ảnh, bắt tôi ký giấy nhận tài sản, rồi, bọn CA Hà Nam áp tải về.  Tôi ko ký và ko chấp nhận chúng áp tải vì tôi có quyền tự do của tôi.
18h10 chúng đưa điện thoại, máy ảnh của tôi, và vừa cho bé Tài xong, 20 thằng vừa uống rượu ăn thịt chó về, lên cái máu ác ôn của loài chó dại đã ngấm vào chúng, chúng bắt, đánh, đấm cầm tay bé Tài sách lên quăng quật làm bé khóc thét, tôi đã kêu Cướp, Cướp, Cướp bắt cóc phụ nữ và trẻ em.
Mẹ con tôi bị tống lên xe ô tô của bọn CA tỉnh Hà Nam. Chúng đưa về vườn hoa TP Phủ Lý khi trời đang mưa to, chúng đẩy mẹ con tôi xuống đường rồi rồ ga bỏ chạy.
Trần thị Nga

Không có nhận xét nào: