Pages

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Hai cơ chế độc tài toàn trị Việt Nam và Bắc Hàn



Rất nhiều Ri Kyong-sim Việt Nam Đọc chuyện nữ cảnh sát Triều Tiên Ri Kyong-sim được phong danh hiệu anh hùng chỉ vì cứu tấm ảnh của nhóc tì Kim chủ tịch, nhiều người Việt tưởng chừng chuyện đó chỉ xảy ra từ một phần đất xa xôi, bán khai, mê muội không dính líu gì đến Việt Nam. Không. Việt Nam và Triều Tiên, có khác nhau về mức độ, về hình thức nhưng nền tảng của cơ chế chính trị vẫn là một. Những viên thuốc độc tuyên truyền làm di hại đến đời sống của các em bé Bắc Hàn cũng đã và đang làm di hại trầm trọng không kém đến các thế hệ trẻ Việt Nam. Học sinh Việt Nam, giống như học sinh Bắc Hàn, được dạy phải "yêu tổ quốc và yêu đồng bào" nhưng tổ quốc của em được mô tả trong sách vở không phải là một quốc gia nghèo nàn, cô lập với thế giới bên ngoài mà một thiên đường trên trái đất dưới sự lãnh đạo anh minh của Đảng. Học sinh Việt Nam, giống như học sinh Bắc Hàn, hãnh diện đến mức kiêu căng khi nói về "lịch sử dân tộc anh hùng" nhưng không biết đó chỉ là những câu chuyện tuyên truyền được nhét vào tâm hồn ngây thơ trong trắng của các em từ lúc biết cất lên tiếng nói đầu đời chứ không phải là lịch sử dù là lịch sử loài người hay lịch sử của chính tổ tiên các em. Hai cơ chế độc tài toàn trị Việt Nam và Bắc Hàn, hai con nước cùng bắt nguồn từ thượng lưu sông Volga trong những thập niên đầu của thế kỷ 20 vẫn còn đang chảy xiết và đều nhằm ngặn chặn mọi suy nghĩ độc lập và hủy diệt mọi khả năng phản kháng của con người. Quyền căn bản đầu tiên trong nghiên cứu khoa học là quyền đặt vấn đề, thế nhưng quyền đó không đươc tôn trọng trong hai xã hội Bắc Hàn và Việt Nam. Rất nhiều Ri Kyong-sim đã sinh trưởng và lớn lên tại Việt Nam.
Rất nhiều Ri Kyong-sim Việt Nam
Đọc chuyện nữ cảnh sát Triều Tiên Ri Kyong-sim được phong danh hiệu anh hùng chỉ vì cứu tấm ảnh của nhóc tì Kim chủ tịch, nhiều người Việt tưởng chừng chuyện đó chỉ xảy ra từ một phần đất xa xôi, bán khai, mê muội không dính líu gì đến Việt Nam.
Không. Việt Nam và Triều Tiên, có khác nhau về mức độ, về hình thức nhưng nền tảng của cơ chế chính trị vẫn là một. Những viên thuốc độc tuyên truyền làm di hại đến đời sống của các em bé Bắc Hàn cũng đã và đang làm di hại trầm trọng không kém đến các thế hệ trẻ Việt Nam.

Học sinh Việt Nam, giống như học sinh Bắc Hàn, được dạy phải “yêu tổ quốc và yêu đồng bào” nhưng tổ quốc của em được mô tả trong sách vở không phải là một quốc gia nghèo nàn, cô lập với thế giới bên ngoài mà một thiên đường trên trái đất dưới sự lãnh đạo anh minh của Đảng.
Học sinh Việt Nam, giống như học sinh Bắc Hàn, hãnh diện đến mức kiêu căng khi nói về “lịch sử dân tộc anh hùng” nhưng không biết đó chỉ là những câu chuyện tuyên truyền được nhét vào tâm hồn ngây thơ trong trắng của các em từ lúc biết cất lên tiếng nói đầu đời chứ không phải là lịch sử dù là lịch sử loài người hay lịch sử của chính tổ tiên các em.
Hai cơ chế độc tài toàn trị Việt Nam và Bắc Hàn, hai con nước cùng bắt nguồn từ thượng lưu sông Volga trong những thập niên đầu của thế kỷ 20 vẫn còn đang chảy xiết và đều nhằm ngặn chặn mọi suy nghĩ độc lập và hủy diệt mọi khả năng phản kháng của con người. Quyền căn bản đầu tiên trong nghiên cứu khoa học là quyền đặt vấn đề, thế nhưng quyền đó không đươc tôn trọng trong hai xã hội Bắc Hàn và Việt Nam.
Rất nhiều Ri Kyong-sim đã sinh trưởng và lớn lên tại Việt Nam.

Không có nhận xét nào: