Pages

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Thiên đường Xã hội chủ nghĩa ở đâu?



Quốc Anh (Danlambao) - Thiên đường, địa ngục là hai khái niệm của tâm linh và phạm trù đối lập của hệ tư tưởng duy tâm được thể hiện qua những ý niệm về chân lý, giáo lý riêng của mỗi tôn giáo. Tôn giáo gieo niềm tin, đặt hi vọng vào sức mạnh siêu nhiên, vào phép lạ thánh thần để con người tin tưởng, yên tâm thực sống và phải sống trong một thế giới trần gian còn nhiều bất công, khổ ải. Tôn giáo tổng hòa các mối quan hệ xã hội mà nhờ đó xã hội giảm bớt đi dối trá, tội ác lan tràn! Luật nhân quả trong giáo lý nhà Phật, sự phán xét đời sau của Thiên Chúa giáo tác động tâm thức đánh động tiềm thức, làm cho con người biết tiết chế và ý thức hành vi nhằm tránh xa những điều thất đức, ác nhân, hành xử theo bản năng.

Viết tiếp vụ án bà Trần Thị Hài, dân oan Bình Dương



Hải Huỳnh (Danlambao) - Ông Đỗ Thành Huấn, chồng bà Trần Thị Hài cho biết hiện nay bà Hài đang bị giam ở trại giam Bến Lớn thuộc công an tỉnh Bình Dương. Trại giam này thuộc địa phận thành phố Thủ Dầu Một. Mỗi tháng gia đình được thăm nuôi 2 lần vào ngày mùng 1 và ngày 15 dương lịch.

Tòa án phúc thẩm tỉnh Bình Dương xử bà Trần Thị Hài 9 tháng tù giam kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2012. Điều vô lý là tòa sơ thẩm cũng tuyên 9 tháng tù giam, trước phiên xử phúc thẩm 10 ngày thì công an dến tận nhà còng tay bắt giam bà Trần Thị Hài nhưng trong bản án phúc thẩm thì không trừ đi số ngày mà bà Trần Thị Hài bị bắt giam trước đây.

Người trong ảnh biểu tình chống Trung Quốc năm 2007 bị tuyên án tù



"Kiên cường! Kiên cường! Kiên cường! 9 tháng tù như một giấc ngủ trưa. Sau giấc ngủ này ta lại đi đấu tranh tiếp !"

Nhật Ký Yêu Nước - Ngày 28/12/2012, tại phiên tòa phúc thẩm, bà Trần Thị Hài đã bị tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Tội gây rối được áp cho bà là trong các lần đi khiếu kiện đất đai mà theo bạn của bà nói là chỉ giăng biểu ngữ một cách ôn hòa khi các khiếu kiện không được giải quyết.

Quân đội không thể của bất cứ 'nhóm lợi ích' nào!



Quân đội phải là của nhân dân! Không thể là của bất cứ 'nhóm lợi ích' nào

Như Hà (Danlambao) - Đọc bài “Không thể chấp nhận quan điểm quốc gia hóa quân đội”trên báo mạng QDND của tác giả có cái tên Nguyễn Tiến Bình mang tới hàm trung tướng, thiết nghĩ ông NTB đại diện cho đảng trong quân đội, tất nhiên phải viết bài để bênh vực cho đảng là điều đương nhiên.

Mở đầu bài viết, ông Bình lại nhai lại cái luận điệu cũ rích, lấy các “thế lực thù địch” ra để làm cái đối thủ huyễn tưởng cho ông tha hồ đấu võ mồm. Cụ thể vào Google gõ “Quốc gia hóa quân đội” không thấy bài viết hay trang web của các “thế lực thù địch” đòi “quốc gia hóa quân đội” nào, ngoài bài viết của ông ta được lặp đi lặp lại, thì chỉ thấy có Người Việt Online, đăng và bình luận bài của ông mà thôi. 

Việt Nam 2013: Hiểm họa và cơ hội


Bùi Đức Lại
hoang sa truong saNăm 2012 qua đi, những khó khăn tăng lên, nhiều nguy cơ dần hiện hình thành hiểm hoạ đối với đất nước trên tất cả các lĩnh vực.
Trước hết và nổi bật là hiểm hoạ đối với nền độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải của Tổ Quốc.
Người Việt Nam chuộng hoà hiếu, không nuôi hận thù, không xem một thế lực nào tự thân là “kẻ thù truyền kiếp” của mình. Chúng ta càng có nhiều lý do để mong muốn “chung sống hoà bình” với Trung Hoa, quốc gia láng giềng to lớn và nhiều duyên nợ. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, chính sách của quốc gia này đang gây ra những hiểm hoạ thực tế và trực tiếp đối với độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam. Rất nhiều sự kiện năm 2012 đã bộc lộ rõ rệt điều này, đến mức không ai có thể che dấu, lấp liếm.

Tiếng vọng từ biển


Minh Diện
bien dongHôm nào cũng vậy, cứ mỗi buổi chiều tà, người phụ nữ ấy lại lên bán đảo Sơn Trà, thắp nhang trong chùa Linh Ứng rồi đứng dưới chân tượng Phật Bà Quan Âm nhìn ra biển Đông.
Chị khoảng hơn bốn mươi tuổi, người dong dỏng cao, gương mặt trái xoan toát lên vẻ đẹp kiêu sa. Chị tránh chỗ người qua lại, đứng một mình, hai bàn tay úp vào nhau như búp sen trước ngực. Ánh hoàng hôn nhấp nhánh ngoài biển khơi bao la trước mặt và những làn mây ửng hồng vời vợi trên vầng trán mênh mông tượng Phật Bà Quan Âm càng làm chị nhỏ bé và cô đơn hơn!
Chị cứ đứng lặng lẽ như thế cho đến khi mặt trời lặn, biền chìm vào màu đen huyền bí chị mới rời bán đảo Sơn Trà quay về thành phố….

Suy nghĩ cuối năm


Hạ Đình Nguyên
Anh Nguyễn Văn Nhã (trái) - "người tù gan lì số 1" ngày ấy và người bạn chiến đấu một thời Hạ Đình Nguyên (nguyên phó chủ tịch Tổng hội SV Sài Gòn)  - Ảnh: T.Bình
Anh Nguyễn Văn Nhã (trái) – “người tù gan lì số 1″ ngày ấy và người bạn chiến đấu một thời Hạ Đình Nguyên (nguyên phó chủ tịch Tổng hội SV Sài Gòn) – Ảnh: T.Bình
Trong một buổi họp mặt của anh em cũ, đề cập đến phong trào đấu tranh thời “chống Mỹ cứu nước”, có một ý kiến phát biểu mà lâu nay,riêng tôi có cảm nhận tương tự : “Nói đến cái tự hào của thế hệ tham gia phong trào đấu tranh trước đây, ở thời điểm nhận thức hôm nay, chúng ta thấy ngượng lắm !”.
Quả thật, chúng ta không thể không có cái cảm giác ấy. Nhưng cái cảm giác ngượng ấy là gì ? Nó có sự mâu thẩu nội tâm liên quan với hiện tại. Từ đây, thoáng qua, ta nhận ra nhiều thái độ sống :
Có người chủ trương gát quá khứ qua một bên, nhân danh tuổi già sức yếu, điều nầy cũng có một phần nhỏ sự thật. Có người thì an phận sốngnhư mình đang sống, nếu có lúc day dứt một điều gì về thời cuộc, thì tự vỗ về bằng ý nghĩ bất lực. Có người lại vô tư về quá khứ, và để nó ngủ yên. Có người xem đó là hành trang để thăng tiến, hoặc là một chút hài lòng để sống với đời, tự cho là mình đã góp phần vào một giai đoạn lịch sử chống ngoại xâm. Có người phủ nhận hoàn toàn và cho rằng đó là sai lầm.

Cuộc tập kích của lề trái


Cú “pháo hạm”, có lẽ là “thông điệp” mà lề trái nhắn tới độc giả: Muốn đọc cướp hiếp giết, hoặc “tin đầu lâu” xin mời lên báo. Muốn biết sự thật thì trèo tường vào Net.
Đào Tuấn
Ba Sàm mượn diễn đàn Red “quăng bom” lề phải
Ba Sàm mượn diễn đàn Red “quăng bom” lề phải
Anh Ba Sàm, dưới cái tên cúng cơm Nguyễn Hữu Vinh, đeo kính trắng ngồi trên bàn chủ tọa, tay trái thủ máy ghi âm, tay phải lướt camera. Phía dưới, nhà văn Phạm Viết Đào nhát lại quay xuống giơ máy ảnh bấm tách tách. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ngồi khoanh tay, khi gật gù, lúc gãi mũi, và sau đó thuyết trình về câu chuyện “rác và kim cương”. Luật sư Trần Vũ Hải thì 3 lần giơ tay “xin micro”, và còn định xin tiếp để cướp diễn đàn.
Từ lâu, truyền thông xã hội, mình cứ thích gọi là “lề trái”- cho máu, dù phải chơi trò đổi IP hay “nhảy tường Olympic”, đã ép lề phải trong vấn đề đạo đức của người truyền tin, qua Hội thảo vừa rồi, chính thức nhờ RED đóng cho một cái dấu đỏ, để tập kích “lề phải” qua một cuộc Hội thảo được xin phép đàng hoàng.

Khóc Cười Theo Mệnh Nước Nổi Trôi, Nước Ơi: “Sử Dụng” hay “Xử Dụng”?


Chân Phương.

Người em rể đưa chúng tôi một cuốn sách dày, NHÂN VĂN GIAI PHẨM và vấn đề Nguyễn Ái Quốc của nữ sĩ Việt kiều đang sinh sống tại Pháp, Thụy Khuê, do Tủ Sách Tiếng Quê Hương ấn hành, trước khi mở cửa garage chở Bà Cụ và chúng tôi ra sân bay Washington Dulles, Virginia. Quả là ý tốt của người em rể (vừa là em họ cháu dì-già) thân nhau từ thủa bắn bi đánh đáo: cuốn sách biên khảo công phu và tỉ mỉ gần ngàn trang giấy in không chỉ là phương tiện để giết thời gian năm tiếng rưỡi trên chuyến bay sang miền Bắc California. Nó cũng là kỳ công biên khảo về những đề tài chúng tôi từng mong muốn tìm hiểu đến tận nguồn cội, khi mà cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào qua mặt được “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” do học giả Hoàng văn Chí (Mạc Định) viết từ hơn năm mươi năm về trước (1959). Vì thế ngồi trên chuyến bay hơn năm tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đọc được gần phân nửa cuốn sách và tự nhủ sẽ đọc lại dăm lượt nữa sau khi kết thúc lượt đọc đầu tiên.

Phía sau 9,2 tỷ USD xuất siêu nông lâm nghiệp


Nam Nguyên.

Năm 2012 được xem là năm suy giảm kinh tế của Việt Nam nhưng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đồ gỗ vẫn đạt 27,5 tỷ USD trong đó xuất siêu tới 9,2 tỷ USD. Nông dân nói gì về thành tích đó và cuộc sống của mình.
AFP photo
Một nông dân "chạy" lúa trước cơn bão Nesat trong huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình hôm 30 tháng 9 năm 2011.

Xuất khẩu nhiều nhưng giá rẻ

Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn năm 2012 kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 15 tỷ USD, thủy sản đạt 6,15 tỷ USD, đồ gỗ và lâm sản đạt 5 tỷ USD. Gạo, cà phê là những mặt hàng đạt kim ngạch từ 3 tỉ USD trở lên.
Khi loan báo vào ngày 28/12 cuối năm 2012, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu tới 8,1 triệu tấn gạo trong vòng một năm, đem về 3,7 tỷ USD và duy trì vị trí thứ nhì thế giới. Lấy số liệu thống kê để đề cao thành tích, nhưng Bộ NN-PTNT không đề cập tới thu nhập bình quân đầu người năm 2012 của nông dân, những người mà như mô tả của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, là thành phần đã chống đỡ cho nền kinh tế của Việt Nam trong những thời điểm khó khăn nhất.

Tập Cận Bình: Hitler Á Châu?


Nhiều dấu chỉ cho thấy Tập cận Bình muốn đánh dấu thời đại của mình như một thời đại phục hoạt “đại dân tộc Trung Hoa” như Hitler đã làm sau khi nước Đức bị nhục, đất nước bị xâu xé sau khi thua đại chiến thế giới lần thứ nhứt. Ông Tập cận Bình lợi dụng và khai thác tối đa tinh thần thượng tôn dân tộc cố hữu của các triều đại vua chúa Trung Hoa, khính động tối đa tinh thần quốc gia cực đoan với khẩu hiệu “phục hưng đại dân tộc Trung Hoa”,  biến Trung Quốc thời Cộng sản thành bá chủ khu vực như thời xa xưa.

Đầu tháng 12 năm nay, vừa mới được Đảng CS Trung Quốc cử làm Chủ Tịch Đảng và Chủ tịch Quân ủy Trung Ương, chưa nhận được bàn giao quyền hành “nhà nước”, ông Tập Cận Bình mau mau mặc lại bộ quân phục, đi thăm một đại đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân của TC ở Quảng Châu. Trước ba quân tướng sĩ, Ông mạnh dạn và tự hào nói Ông sẽ tăng cường quân lực, đó là yếu tố then chốt  để thực hiện «giấc mơ Trung Hoa» của ông. Ông  tin tưởng «Giấc mơ này có thể được xem như là giấc mơ của đại dân tộc, và đối với quân đội, đó chính là giấc mơ của một đội quân hùng mạnh».

Cả Nứơc Bị Điện Giật


Văn Quang.

   
Đúng ngày tận thế, chiều 21-12-2012, ông Điện lực VN (tên giao dịch quốc tế là Vietnam Electricity, viết tắt là EVN) thông báo tăng giá điện, tính cả năm 2 lần tăng là 10%. Nụ cười của người Việt vừa thoát khỏi ngày tận thế chưa rời khỏi khóe môi đã héo lại vì bị “tận thu”. Cái số người dân Việt bây giờ vì thế ít khi nào có nụ cười trên  môi. Xin đừng đặt câu hỏi vì sao một số người Việt bây giờ lại “vô cảm” đến thế. Lý do giản dị bởi còn chạy gạo hộc xì dầu, không có tiền thì vợ con đói, bố mẹ không có thuốc, chưa biết chết lúc nào, nên đành phải “mắc bệnh vô cảm” vậy, dù lương tâm có bị cắn rứt cũng phải chịu. Công việc nhà chúng em còn nhiều lắm, ông thông cảm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới “cơm gạo áo tiền” nhà chúng em. Nhưng còn một ông lớn mắc bệnh vô cảm nặng hơn, công khai thách thức dư luận.

Tân Hoa xã đã viết gì về Không quân, Hải quân Việt Nam?


(GDVN) – Cách đây vài ngày, trên Tân Hoa xã, một trong những tờ báo chính thống của Trung Quốc đã đăng tải một bài viết nói về “mục đích xây dựng không quân của Việt Nam”.
Máy bay chiến đấu Su-22M của Không quân Việt Nam
Nội dung bài viết khá dài, chủ yếu phản ánh những nội dung mang tính chất suy đoán cá nhân của tác giả khi đánh giá về quá trình xây dựng và phát triển bình thường của Không quân Việt Nam hiện nay. 
Bài viết này sau đó đã được nhiều trang mạng, diễn đàn khác đăng lại, đáng chú ý những trang web, diễn đàn này là nơi thường xuyên đăng tải, bình luận  các vấn đề liên quan đến khả năng quân sự của Việt Nam, nhất là hải, không quân. 
Dưới đây là những nội dung của bài viết được đăng tải nguyên văn trên Tân Hoa xã. Một số bình luận, đánh giá, suy đoán cá nhân, quy chụp, gây tổn hại quan hệ ngoại giao của tác giả bài viết này khi nói về sức mạnh không quân của Việt Nam và Trung Quốc đã được loại bỏ.

Thống đốc: 50% khó khăn của ngành ngân hàng do báo chí gây ra(!?)


TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng đáng ra phải ghi nhận, hoan nghênh báo chí đã đồng hành vì lợi ích chung của hệ thống ngân hàng.
Tại buổi gặp gỡ báo chí dịp cuối năm (27-12-2012), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình nói rằng: “Điều tôi hài lòng là các mục tiêu kinh tế vĩ mô về lạm phát, thanh khoản, lãi suất và thị trường vàng đã thành công. Tuy nhiên, điều tôi trăn trở là trong 100% khó khăn của ngành NH thì báo chí gây ra đến 40%-50%. Sự ủng hộ, đồng thuận của báo chí chưa cao, chạy theo vụ việc đơn lẻ, thổi lên quá đà, tạo dư luận chung trong xã hội không tốt…”. Từ phát biểu này của Thống đốc, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tài chính ngân hàng - TS Nguyễn Trí Hiếu để làm rõ hơn vấn đề.
Điều hành kiểu “nửa chừng xuân”
Phóng viên: Có lẽ chúng ta nên lấy nhận định trên của thống đốc để mở đầu câu chuyện ngành NH cuối năm. Thưa ông, ông nghĩ sao về ý kiến của Thống đốc “trong 100% khó khăn của ngành NH thì báo chí gây ra đến 40%-50%.”?
TS Nguyễn Trí Hiếu: (Cười) Có lẽ thống đốc nên xem lại phát ngôn của mình. Tôi không đồng ý với quan điểm của thống đốc. Nếu không có báo chí phanh phui ra các tiêu cực, sai phạm của NH, chỉ ra những bất ổn trong điều hành chính sách, phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp (DN), kỳ vọng của người dân với chính sách tiền tệ thì liệu ngành NH, A, NHB có rút ra được bài học hay không? 
Báo chí là tai mắt của người dân. Tôi cho rằng cái mà báo chí chưa hoàn thành hết trong vai trò của mình là chưa phản ánh được tất cả sự thật đằng sau câu chuyện điều hành NH, phương thức kinh doanh của giới NH. Do đó, thống đốc không thể đổ thừa cho báo chí, đáng ra phải ghi nhận, hoan nghênh báo chí đã đồng hành vì lợi ích chung của hệ thống NH!

TQ cử thêm chiến hạm ra tuần tra biển


Ảnh chụp từ trên không tàu Trung Quốc ở gần đảo Điếu Ngư/Senkaku
Trung Quốc tăng cường hai khu trục hạm và chín tàu khác
Bắc Kinh tăng cường thêm hai khu trục hạm và chín tàu từng được hải quân sử dụng cho việc tuần tra biển, theo hãng tin AFP. 
Hãng tin Pháp dẫn bài viết trên mạng Tencent của Trung Quốc nói các tàu này đã được tân trang và chuyển sang hoạt động hải giám nhằm "khắc phục việc thiếu hụt tàu cần có để bảo vệ lợi ích biển".

Những tàu khác được bổ sung bao gồm tàu kéo, tàu phá băng và tàu khảo sát.
Tencent được dẫn lời nói trong số hai khu trục hạm được tăng cường, một sẽ hoạt động tại Biển Đông (Trung Nam Hải) và một tại vùng biển giáp Nhật Bản.

Viên sỏi luồn qua giông tố China


Huỳnh Tâm (Danlambao) - Xe BJ-212 của Cục Tình Báo Vân Nam, chạy qua đường phố, đôi lúc kéo còi, người bộ hành hối hả tránh ra hai bên lề đường. Có lần Bác Cả nói: “Bất cứ nơi nào, khi gặp bọn quỉ công an, tránh là thượng sách”.
Tôi không cần biết thời gian, xe Cục Tình Báo Vân Nam dừng lại tại địa chỉ nào, bởi đôi mắt để ý thành phố cổ xưa Côn Minh. Đánh dấu khởi đầu triều đại Nam Chiếu (thời vua Các La Phượng, giữa/cuối thế kỷ 8). Đến thời Hồng Vũ năm thứ 15 (1382) nhà Minh, một lần nữa thành cổ, xây dựng thêm chùa Hoằng Thánh (弘聖). Đặc biệt nơi đây còn có một cổng thành thời Đại Lý.

Nhân dân được ‘cho ý kiến’ về điều 4 Hiến pháp



CTV Danlambao – Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân để sửa đổi hiến pháp, ông Phan Trung Lý khẳng định sẽ không có “cấm kỵ”, thậm chí cả với điều 4 Hiến pháp quy định sự lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản.
“Nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”. Phát biểu của ông Lý, trưởng bạn biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp được đưa ra tại buổi họp báo lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa Hiến pháp 1992 vào hôm 29/12.
Báo VietNamNet cho biết việc lấy ý kiến sẽ bắt đầu từ ngày 2/1 đến 31/3 năm 2013. Theo dự kiến, dự thảo này sẽ được trình lên Quốc hội vào tháng 10 năm 2012.

Vụ án Đoàn Văn Vươn – sự trả thù thấp hèn!



Minh Diện (Blog Bùi Văn Bồng) – Đêm qua, khuya lắm, chuông điện thoại của tôi bỗng reo. Tôi không quen biết người gọi mình. Anh ấy tự giới thiệu tên là Hưng ởxã Vinh Quang huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Anh Hưng nói với tôi:
- Tôi và mấy anh em là cựu chiến binh cùng lứa với Đoàn Văn Vươn vừa ghé qua nhà chị Thương. Được biết công an Hải Phòng đã chuyển kết luận điều tra vụ án Đoàn Văn Vươn sang Viện kiểm sát đềnghị truy tố tội giết người và chống người thi hành công vụ. Chị Thương cho số điện thoại của bác nên tôi gọi báo cho nhà báo biết.
Anh Hưng nói tiếp:
- Ngoài này đang rét lắm! Ở trong làng còn đỡ, mẹ con chịThương ở giữa đồng không mông quạnh, gió thốc gió tháo rét run cầm cập tội nghiệp lắm bác ạ!

Uẩn khúc danh sách đại gia được bán vàng miếng?


(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép kinh doanh vàng miếng cho 31 đơn vị (trong đó là 17 tổ chức tín dụng và 14 doanh nghiệp). Một số doanh nghiệp từng tiết lộ không thể đủ điều kiện theo quy định, thì nay cũng đã “so tài” với nhiều doanh nghiệp khác.



Ngày 28/12/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã quyết định cấp phép kinh doanh, mua bán vàng miếng cho 17 tổ chức tín dụng (TCTD) và 14 doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện, hồ sơ và thủ tục theo quy định.
Các TCTD và doanh nghiệp này có 2.456 điểm giao dịch mua bán vàng miếng ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó TP HCM có 900 điểm và Hà Nội khoảng 400 điểm. .

Philippines: “Sẽ đối mặt với Trung Quốc dù có Mỹ hay không”

SGTT.VN - Dù vẫn đang là đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Đông Nam Á nhưng Philippines vẫn không nhận được nhiều sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc đấu tranh giữ chủ quyền trên bãi cạn Scarborough và một phần Biển Đông.

Có lẽ thái độ  l“nước đôi” và phản ứng quá "nửa vời" với Trung Quốc của Mỹ trong vấn đề Biển Đông đã khiến một số quan chức Philippines bực bội. 


Tàu chiến Philippines diễn tập trên biển Đông. 


Trong một bản tin của mình, tờ Bulletin xuất bản tại Philippines cho biết, cách đây 2 tuần khi các quan chức quân sự Philippines tiến hành cuộc hội đàm với những người đồng cấp của quân đội Mỹ tại Honolulu trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban quốc phòng song phương, người đại diện của phái đoàn Philippines đã thẳng thừng tuyên bố “dù có hay không có sự ủng hộ của Mỹ, chúng tôi sẽ vẫn một mình đứng lên đối mặt với Trung Quốc để giữ gìn chủ quyền trên biển Tây Philippines (tên gọi khác của một phần Biển Đông do Philippines tự đặt)”.

Vụ Tiên Lãng: Mẹ và vợ Phó Chủ tịch huyện cùng kêu oan

Mẹ và vợ ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, cùng gửi đơn kêu oan cho con trai và chồng.

Liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, bà Phạm Thị Hà (SN 1966, vợ ông Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) đã gửi đơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hô%3ḅi và các cơ quan chức năng của Trung ương và TP Hải Phòng kêu cứu và đề nghị xem xét, minh oan cho chồng bà.

Mẹ và vợ ông Nguyễn Văn Khanh cùng gửi đơn kêu oan cho con trai và chồng

Trước đó, ông Nguyễn Văn Khanh đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị truy tố về tội “Hủy hoại tài sản công dân” trong vụ cưỡng chế thu hồi đất tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ngày 5/1/2012.

Cơn đói của Trung Quốc và mối lo ngại cạn kiệt nguồn hải sản đại dương

Các tàu đánh cá từ Chiết Giang, Trung Quốc đi
đến ngư trường gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
ngày 17/09/2012. REUTERS/Stringer
Nhu cầu ngày càng lớn về hải sản của Trung Quốc là một trắc nghiệm về quan hệ của Bắc Kinh với các nước. Đồng thời, việc gia tăng số lượng tàu cá của Trung Quốc gây lo ngại về mức độ khai thác cạn kiệt nguồn hải sản của đại dương.
Hôm thứ Tư, 26/12/2012, chính quyền Buenos Aires thông báo đã bắt giữ hai tầu cá của Trung Quốc trước đó hai ngày, vì các tàu này hoạt động trái phép trong vùng lãnh hải của Achentina. Để ngăn chặn tàu cá Trung Quốc chạy ra vùng biển quốc tế, lực lượng tuần duyên Achentina đã phải nổ súng cảnh cáo. Qua kiểm tra, hai tàu cá Trung Quốc đã đánh bắt hơn 10 tấn hải sản tại đây.
Chính quyền Achentina nói rằng tàu Trung Quốc đã bị bắt ở ngoài khơi Patagonia, sâu 2 hải lý nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Thuyền trưởng của hai tàu đánh cá Trung Quốc đang bị tư pháp Achentina thẩm vấn.

“Quan hệ Trung-Nhật sẽ tiếp tục xấu đi trong 2013”.

Biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc (Ảnh: AFP)
Những mối căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo vì vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông tiếp tục gia tăng trong hai tuần qua, với việc Nhật Bản ra lệnh cho máy bay chiến đấu xuất kích ngăn cản các máy bay trinh sát biển của Trung Quốc bay vào không phận của quần đảo này.

Các nhà phân tích cho rằng quan hệ Trung-Nhật trong năm tới sẽ tiếp tục xấu đi, thậm chí còn có thể xảy ra chiến tranh, vì tân Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản là một người thuộc phe diều hâu cánh hữu trong khi tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chưa có đủ uy thế để theo đuổi một đường lối mềm mỏng, linh hoạt hơn nhằm giải quyết những vụ tranh chấp chủ quyền.

Manila tăng cường tuần tra Biển Đông



Trung Quốc sẽ tăng cường lực lượng chấp pháp của mình trên Biển Đông

Bộ tư lệnh miền Tây của Philippines (Wescom) đang tăng cường tần suất tuần tra trên không trên Biển Đông mà nước ngày gọi là Biển Tây, nhật báo The Philippine Star đăng trên trang mạng của mình hôm thứ Bảy ngày 29/12.
Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc đưa tin họ triển khai tàu tuần tra trên vùng biển này.

Hôm thứ Năm ngày 27/12, hãng tin Tân Hoa Xã loan báo Trung Quốc triển khai tàu Hải tuần 21, tàu tuần tra đại dương đầu tiên của Trung Quốc có sân đỗ trực thăng, để tuần tra trên Biển Đông.

Kinh tế Việt Nam: Bệnh trầm kha, nhưng chưa có thuốc chữa


Tại một ngân hàng ở Hà Nội, tháng 10/2010. Nợ xấu trong
hệ thống ngân hàng là một trong những nguyên nhân khiến
kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại.   
Reuters
Thanh Phương
Chỉ mới cách đây một thập niên, Việt Nam vẫn còn được xem là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, một “con rồng” tương lai của khu vực, với mức tăng truởng ngoạn mục. Nhưng nay, chu kỳ tăng trưởng cao đã chấm dứt, kinh tế Việt Nam đang lâm vào bế tắc và đó không phải chỉ do tác động của khủng hoảng toàn cầu, mà chủ yếu là những yếu kém về cơ cấu. Mặc dù những triệu chứng đã được xác định, nhưng cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa tìm ra thuốc chữa cho căn bệnh trầm kha của nền kinh tế.

Giới trí thức Trung Quốc kêu gọi cải tổ chính trị để tránh cách mạng bạo động


Người dân địa phương biểu tình chống dự án xây dựng
một tuyến đường cao tốc mới nối Bắc Kinh đến
Thẩm Dương, ngày 09/12/2012.  
REUTERS/Petar Kujundzic
Đức Tâm
Một nhóm học giả có tên tuổi tại Trung Quốc đã gửi thư ngỏ cảnh báo ban lãnh đạo đảng Cộng sản về nguy cơ đất nước rơi vào một cuộc « cách mạng bạo động », nếu chính phủ không đáp ứng những đòi hỏi của người dân và không cho phép tiến hành các cải cách chính trị vốn đã bị trì hoãn từ lâu.

Theo Reuters, 73 học giả, viện sĩ hàn lâm, giáo sư tại các trường đại học có danh tiếng, luật gia, trong số này có những người đã nghỉ hưu, nhấn mạnh rằng cải cách chính trị đã không theo kịp cải cách kinh tế.

Chuyên gia Trung Quốc dự báo xung đột võ trang với Nhật Bản


Các tân binh mới tuyển mộ của quân đội Trung Quốc
đang đợi lên tàu tại Hồ Nam, ngày 13/12/2012.  
REUTERS/China Daily
Tú Anh / Đỗ Thông Minh
Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng Trung Quốc sẽ không tránh khỏi một cuộc xung đột võ trang với Nhật Bản cũng như nguy cơ leo thang đưa đến chiến tranh. Tin này được phóng viên Nozomu Hayashi của báo cánh tả Nhật Bản Asahi từ Bắc Kinh gửi về. Cơ quan nghiên cứu chiến lược của chính quyền Hoa lục còn dự báo quan hệ Bắc Kinh -Tokyo sắp đi vào giai đoạn cực kỳ bất ổn.

Trung Quốc tăng cường hơn một chục tàu chiến cho đội tàu hải giám


Các tàu ngư chính và hải giám Trung Quốc hiện diện gần vùng quần đảo
Điếu Ngư/Senkaku, biển Hoa Đông, ngày 18/09/2012.   
REUTERS
Đức Tâm
Hôm nay, 31/12/2012, báo chí chính thức Trung Quốc đưa tin là Bắc Kinh đã bổ sung 2 khu trục hạm và 9 tàu chiến cho đội tàu hải giám. Quốc tế Tiên khu đạo báo (Guoji Xianqu Daobao), một nhật báo của Tân Hoa Xã cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu tàu bảo vệ các lợi ích trên biển, Trung Quốc đã tu sửa 11 tàu chiến để tham gia hoạt động hải giám.

Đảng lo ‘tự diễn biến’ và sụp đổ


Mọi đảng viên cộng sản đều cần 'nâng cao sức chiến đấu'
Kết thúc năm 2012, không khí chính trị ở Việt Nam tăng độ nóng với nhiều phát biểu ở cấp cao thể hiện sự lo ngại về nguy cơ ‘tự diễn biến’ và sự tan rã của mô hình ‘xã hội chủ nghĩa’.
Mặc dù tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 trong tháng 10 vừa qua, các lãnh đạo Đảng đã cảnh báo về ‘diễn biến hòa bình’ và nạn tham nhũng, nhóm lợi ích, cho đến cuối năm vấn đề vẫn không giảm đi, thậm chí còn được bộ máy tuyên truyền dồn dập nhắc nhở.

Nhật bắt giữ tàu TQ đi vào lãnh hải



Tuần duyên Nhật truy đuổi tàu cá Trung Quốc gần Senkaku
Tuần duyên Nhật truy đuổi tàu cá Trung Quốc gần Senkaku
Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc với cáo buộc họ ‘đánh bắt trong vùng biển của Nhật’, các quan chức Trung Quốc cho biết.
Chiếc tàu cá này bị bắt giữ hôm thứ Bảy ngày 29/12 gần tỉnh Kagoshima của Nhật Bản, Tân Hoa Xã dẫn lời lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka cho biết.

Hãng tin Nhật Kyodo cho biết tuần duyên của họ đã tìm thấy 1,5 ký san hô trên tàu. Tuy nhiên thuyền trưởng tàu đã chối rằng họ không lấy trộm san hô.
Hãng tin nhà nước của Trung Quốc cũng cho biết thuyền trưởng tàu cá đã thừa nhận xâm phạm lãnh hải của Nhật.

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình


VRNs (31.12.2012) – Sàigòn – “Những người đang tuổi trung niên chấp nhận hy sinh sự nghiệp, hy sinh hạnh phúc gia đình, những bạn trẻ đang tràn trề sức sống, hy sinh tương lai, hy sinh tất cả để tranh đấu cho tự do dân chủ, cho nền độc lập quốc gia, cho toàn vẹn lãnh thổ. Đó chính là niềm hy vọng của dân tộc, của tổ quốc trong hoàn cảnh bi đát hôm nay”. Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, dòng Phanxicô đã nói như trên khi giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình tại nhà thờ Gx Đức Mẹ HCG Sàigòn, lúc 20 giờ ngày 30.12.2012. bai giang thanh le 

La Croix: Tại Việt Nam, Lê Quốc Quân phản kháng lại những áp lực của nhà cầm quyền



VRNs (31.12.2012) – Ngày 3/10/2012 tại trang 3 của báo La Croix, một tờ báo Công giáo ở Pháp có đăng tải bài viết nhan đề “Au Vietnam, Le Quoc Quan résiste aux pressions” của tác giả Rémy Favre. Luật sư Lê Quốc Quân vừa bị công an Hà Nội bắt ngày 27/12/2012 với cáo buộc “trốn thuế”. 
VRNs  chuyển dịch và giới thiệu đến bạn đọc bài viết này về Luật sư Lê Quốc Quân.
——————-
Tại Việt Nam, Lê Quốc Quân phản kháng lại những áp lực của nhà cầm quyền
Vị cựu luật sư này không e ngại thách thức chế độ nhằm đẩy lùi những hạn chế đang đè nặng trên cộng đồng người Công giáo.
Lê Quốc Quân, 41 tuổi, đấu tranh cho tự do tôn giáo, dẫu biết rằng việc làm đó có thể là thách thức chính quyền cộng sản Việt Nam. Nhiều lần bị cầm tù cũng như những lời đe dọa mà ông nhận được thường xuyên không bao giờ làm ông ngưng nghỉ đấu tranh.“Tuy nhiên tôi bắt đầu phải cẩn trọng hơn, đặc biệt khi tôi ra ngoài đường một mình”, ông nói. Tháng 8 vừa qua, trên đường đi về nhà, ông đã bị những người mà ông nghi ngờ là công an đánh đập ông.

Lạ thay! Kẻ đi cướp phá bắt đền nạn nhân



Nguyễn Hữu Vinh
Báo Người lao động đưa tin: “Công an, bộ đội đề nghị anh em ông Vươn bồi thường hơn 57 triệu đồng”.Đọc tin này, chắc ai cũng thấy những chuyện như vậy chỉ có trong “Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam” mà thôi.

Philippines phản đối kế hoạch thăm dò dầu khí của Đài Loan ở Trường Sa


Đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là Thái Bình) thuộc quần đảo
Trường Sa, Biển Đông (DR)
Trọng Nghĩa
Khi tiết lộ kế hoạch cho thăm dò dầu khí trở lại ở vùng đảo mang tên quốc tế là Itu Aba thuộc quần đảo Trường Sa ngoài Biển Đông, hiện có ba nước khác cũng đòi chủ quyền là Philippines, Việt Nam và Trung Quốc, chính quyền Đài Loan dư biết sẽ gặp phản ứng chống đối từ các láng giềng. Đúng như vậy, vào hôm qua, 29/12/2012, Philippines là nước đầu tiên lên tiếng phản đối.

Nguyễn Quang A trả lời RFI về « Lời kêu gọi » bảo vệ nhân quyền



Hàng trăm người Việt Nam ký « Lời kêu gọi » bảo vệ nhân quyền
Trọng Thành - Ngày 25/12/2012, « Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp tại Việt Nam » được công bố. Cho đến nay, văn bản này đã được hàng trăm người Việt Nam, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng, ký tên ủng hộ.
 Mục tiêu chính của văn bản kể trên là yêu cầu chính quyền hủy bỏ điều 88 Bộ luật Hình sự, được đánh giá là « quy định một cách mù mờ về tội danh tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, thực chất là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận đã được Hiến pháp Việt Nam và Công ước Quốc tế về những quyền dân sự và chính trị ghi nhận và bảo đảm » và Nghị định 38 được chính phủ Việt Nam đưa ra vào năm 2005, « thực chất là một nghị định cấm biểu tình được ban hành trái thẩm quyền và có nội dung vi hiến ».

Bồi thường về khoản….sợ



Nguyễn Tường Thụy - Vụ Đoàn Văn Vươn lại bùng lên vì đã có kết luận điều tra. Vụ án này đã ầm ỹ trên báo chí với rất nhiều góc cạnh khác nhau, tạo ra những cảm hứng khác nhau, trong đó có yếu tố hài qua “trận đánh đẹp cần ghi vào sử sách” của đại tá Đỗ Hữu Ca.
cuongche
“Trận đánh đẹp”
Chuyện về “trận đánh đẹp” người ta không nhắc đến nữa nhưng bây giờ lại nổi lên một chuyện hài không kém: Công an, bộ đội tham gia vào vụ tấn công nhà Đoàn Văn Vươn giờ lại yêu cầu anh em Vươn bồi thường tổn thất về tinh thần.
Nói thế, chẳng khác quái nào đòi anh em Vươn bồi thường vì đã làm cho họ … sợ.

Sửa đổi Hiến pháp thế nào? Vì sao phải bỏ điều IV?



Ls Trần Lâm và Ts Nguyễn Thanh Giang
I – Vì sao phải bỏ Điều 4 của Hiến pháp hiện hành
A – Điều 4 chống lại Hiến pháp Việt Nam
Phải nói Điều 4 Hiến pháp 1992 đã có “ đổi mới ” khá hơn Điều 4 Hiến pháp 1980.
Điều 4 Hiến pháp 1980 quy định: “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, được vũ trang bằng học thuyết Mác-Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội, là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam …”.

ÐÀN ÔNG TRUNG CỘNG SANG VIỆT NAM TUYỂN VỢ GIA TĂNG



CẦN THƠ (NV) – Trong cùng một ngày, 27 tháng 12, công an thành phố Cần Thơ khám phá hai đường dây tuyển cô dâu Việt Nam cho đàn ông Trung Cộng . Cả hai đường dây này cùng tổ chức cuộc ra mắt của các cô dâu Việt ở khách sạn Hoàn Cầu tọa lạc tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Ðường dây đầu tiên do một người đàn ông tên Hua Xiaole 37 tuổi, quốc tịch Trung Cộng  và cô vợ cư dân tỉnh Ðồng Tháp. Ông này đã từng về tận Ðồng Tháp để tuyển vợ. Bằng kinh nghiệm riêng của bản thân, ông Hua Xiaole cùng vợ bay sang Việt Nam trước đó một tuần lễ cùng với 7 người đàn ông Trung Cộng , trú ngụ tại thành phố Cần Thơ.

VIẾT CHO LÊ QUỐC QUÂN NGÀY CUỐI CÙNG NĂM CŨ 2012



Đến thăm gia đình Lê Quốc Quân sáng 30-12-2012
Bùi Thị Minh Hằng_Từ hôm tin Lê Quốc Quân bị bắt đến nay mình thật sự bức xúc và shok. Càng nghĩ càng căm giận cái nhà cầm quyền thất nhân thất đức này
Tội danh họ gán cho Quân ư? Ai tin chứ? Chẳng phải họ đã bằng mọi cách muốn bỏ tù Quân cho bằng được ngay từ khi Quân đi học bên Mỹ về đó sao?..
Cho đến lúc này dù họ có gán cho Lê Quốc Quân bất kỳ tội danh gì đi nữa thì chắc chắn tôi và nhiều người đều biết rằng  nhà cầm quyền bắt và đổ tội cho anh cũng chỉ vì YÊU NƯỚC – thương dân tộc này mà thôi
Mấy ngày qua , tôi cứ muốn viết cái gì về Quân mà không sao viết được. Bởi thương xót, bởi tức, bởi uất giận cái cách hành xử vô pháp vô luân của cái chính quyền này

NĂM 2012: SỰ XUẤT HIỆN CỦA MỘT QUYỀN LỰC MỚI


Năm 2011, internet và các mạng lưới truyền thông xã hội đã chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của mình trong việc làm bùng phát cuộc cách mạng mùa xuân ở Trung Đông và Bắc Phi, gây rúng động hoặc làm sụp đổ nhiều chế độ độc tài và tàn bạo từng áp chế dân chúng cả mấy chục năm nay, từ Yemen đến Jordan, từ Tunisia đến Ai Cập và Syria. Hai cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập có hai đặc điểm nổi bật: bất ngờ và nhanh chóng. Trước khi cách mạng bùng nổ, không ai, kể cả các chuyên viên phân tích tình báo lỗi lạc nhất của Tây phương, có thể tiên đoán được. Từ cuộc xuống đường thứ nhất đến cuộc xuống đường cuối cùng kết thúc cuộc cách mạng với sự quy hàng hoặc chạy trốn của các tên độc tài chỉ có mấy tháng. Cả hai đặc điểm ấy đều gắn liền với một yếu tố: phương tiện truyền thông hiện đại với những blog, Facebook, Twitter, email và tin nhắn…tập trung trong các chiếc điện thoại di động bé tí để trong xách tay hoặc nhét trong túi quần.