Pages

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Người Hà Nội đạp xe vì môi trường trong vòng vây của lực lượng an ninh

CTV Dân Luận
Dân Luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có diễn tiến mới
Sáng chủ nhật ngày 5/4/2015, nhiều người Hà Nội đã đạp xe "Vì một Hà Nội xanh" vòng quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm. Theo báo cáo của một số nhà hoạt động: rất đông lực lượng công an, an ninh, dân phòng... và những người đeo băng đỏ "bảo vệ" đã có mặt ở rất nhiều điểm quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
Đoàn đạp xe yêu cây sáng 5/4/2015. Ảnh: Nghiêm Việt Anh
Hoạt động đạp xe vì môi trường được các bạn trẻ khởi xướng: "Đây là những hình thức nhằm vận động bảo vệ môi trường, do những người dân đang ở Hà Nội và yêu mến Hà Nội tổ chức hoàn toàn tự nguyện và phi chính trị". Mục đích là: "Vì chất lượng cuộc sống của chúng ta bây giờ và của thế hệ tương lai, con cháu chúng ta sau này, chúng ta phải hành động thôi các bạn. Phải bảo vệ cây xanh.

Chúng ta có thể bảo vệ cây xanh bằng rất nhiều hình thức, rất nhiều hoạt động: trồng cây mới, chăm sóc cây cũ, giám sát việc chặt cây… và một việc rất quan trọng là vận động, tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh của mỗi người dân, của chính mỗi người trong chúng ta."
Theo blogger Lê Anh Hùng thì xung quanh khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng, nơi dự kiến là điểm xuất phát của cuộc tuần hành xe đạp bảo vệ cây xanh Hà Nội một số người tham gia tuần hành đã có mặt từ 5h30, nhưng lực lượng chức năng đủ mọi sắc phục thì đã hiện diện từ 5h sáng. Mọi người vì thế không thể tập hợp được ở đây.
Rất đông lực lượng đeo băng đỏ ở vườn hoa Lý Tự Trọng. Ảnh: Lê Anh Hùng
* Tin cập nhật lúc 10h:
Một số nhà hoạt động như anh Bùi Quang Thắng, anh Nguyễn Lân Thắng đã bị công an tạm giữ khi đạp xe xung quanh Hồ Gươm.
Cả hai anh Bùi Quang Thắng và Nguyễn Lân Thắng cho biết mình bị giữ xe ở ngả tư Cửa Nam, đường Lê Duẩn.
* Tin cập nhật lúc 12h:
Ông Trương Minh Hưởng cho biết khi đến đoạn phố Đinh Tiên Hoàng thì ông và Hà Thanh bị công an tạm giữ (ảnh)
Ông Hà Thanh bên trái và ông Trương Minh Hưởng bên phải
Chị Mai Thanh cũng cho biết: cứ cách khoảng 50m là có 1 chốt an ninh, công an, dân phòng...
Một số hình ảnh trong ngày chủ nhật đạp xe vì môi trường:
Lên dốc nào.
Vượt qua đoạn dốc này nữa...
Có "mấy anh áo xanh" đứng trông cho mình đạp xe
Đồng phục...
Hai chiếc xe "lạ" xuất hiện trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời
"Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi"
Sáng chủ nhật tại vườn hoa Lý Tự Trọng
Đoàn đạp xe yêu cây ở công viên Hồ Tây. Ảnh: Lee Nguyễn
Song song
Hộ tống
Đón lỏng.
Người Hà Nội yêu cây xanh
Hoa hồng cho người yêu cây
Ảnh tổng hợp từ các nguồn: Nghiêm Việt Anh, Trương Minh Hưởng, JB Nguyễn Hữu Vinh, Gió Lang Thang, Mai Thanh, Lee Nguyễn, Lê Anh Hùng,...

Không có nhận xét nào: