Bình luận về những cuộc “xuống đường chống Tàu” ở VN ngày 5-6-2011 và sau đó
– Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Giữa lúc Mùa Xuân Ả Rập chưa triển khai đầy đủ sức mạnh của Lòng Dân ở Trung Đông và Bắc Phi, Mỹ hành quân biệt kích vào sâu lãnh thổ Pakistan, tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden, bộc lộ chân tướng “đồng minh phản phúc” của Pakistan – chứa chấp kẻ thù của Mỹ – và sự đồng lõa của Tàu Cộng, với mưu gian “lấy mỡ Mỹ rán nó”. Trước nguy cơ bị Mỹ “chĩa mũi dáo” hỏi tội, Tàu Cộng tăng cường bắt bớ, đàn áp, “đối phó nặng quá mức” với bất cứ cuộc “tụ tập đông người” nào trong nước, một mặt dùng mọi cách bưng bít thông tin hai chiều trong/ngoài nước; mặt khác, nỗ lực phá thế bị động, vươn tay dài tthêm, quấy phá Mỹ bất cứ nơi nào có thể. Một trong những nơi ấy là Biển Đông Việt Nam, Tàu gọi là Nam Hải. Biển này, Tàu dùng bản đồ Lưỡi Bò xâm thực đã lâu, gây cãi vã, đụng chạm thường xuyên chẳng những với VN mà luôn cả với rất nhiều nước liên hệ, kể cả Mỹ. Bấy lâu, từ nội trị đến ngoại giao, nhất nhất VGCS đều sao chép Tàu. Riêng với những va chạm Tàu/Việt, VGCS luôn luôn xuống nước rụt rè, đến nỗi bị lên án là “hèn với giặc, ác với dân”.
Ngày 26-5-2011 xảy ra vụ tàu Bình Minh 2 của VGCS bị tàu giám hải Tàu cắt giây cáp thăm dò địa chấn. Khác trước, lần này VGCS “chủ động làm toáng lên”, gây ngạc nhiên mọi phía. Tâm lý “chống Tàu cứu nước” bấy lâu ấp ủ của mọi giới người Việt, nay có dịp bùng lên trở lại, mạnh hơn lần bị “ém dẹp thô bạo” năm 2007.
Ngày 5-6-2011, đông đảo trí thức và tuổi trẻ VN “xuống đường chống Tàu” đồng loạt ở Hà Nội và Saigon. Cách thức chuẩn bị của người xuống đường, cũng như phản ứng “tiền hậu bất nhất” của nhà cầm quyền, khiến cho sự việc trở nên khó hiểu. Tự phát ? Bộ Ngoại Giao “bật đèn xanh” ? Công An “bật đèn đỏ” hay “đèn vàng ? Thắc mắc chưa có giải đáp, thì ngày 9-6-2011, chuyện cắt giây cáp tái diễn với tàu Viking 2; bộ ngoại giao VN mau mắn lên án Tàu trong cùng ngày; và Tàu lập tức “tố ngược” rằng chuyện xảy ra trong vùng thuộc quyền chủ quyền của Tàu; kẻ vi phạm là VN chứ không phải Tàu. Thế là ngày 12-6-2011 lại có “xuống đường chống Tàu”, với khí thế kém hẳn ngày 5-6-2011, và với thái độ của công an “thân thiện” hơn trước.
Dưới chế độ “cái gì cũng có thể là bí mật quốc gia”, trong đó các vai chính đều là “chuyên gia đi đêm”, cắt nghĩa sự việc, cũng như tìm hiểu động cơ thầm kín và mục tiêu trước mắt của những người trong cuộc là gì, cách chi cũng bị coi là “đồn đoán”. Vậy, hãy cứ bình tâm theo dõi và ghi nhận, cho đến khi “cái kim trong bọc lòi ra”. Đó là mục đích khiêm nhượng của loạt bài này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét