Pages

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Khi côn an đòi "3 cùng" với nhân dân


CTV Danlambao - Báo Nhân dân điện tử đăng tin Công an Đồng Nai “ba cùng” với nhân dân. Nghe mà hãi. Vậy chứ mấy chú côn an này tính 3 cùng - 3 cùm gì với nhân dân? và nhân dân ta có muốn 3 cùng - bung cà với mấy chú hay không!? Mời bà con trong thôn đọc tiếp...

Chuyện 3 cùng này nằm trong kế hoạch tổ chức đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ). Phải là toàn dân đó nghe. 91 triệu đồng bào trừ đi 3 triệu đảng viên và các chú côn an à nghe.

Và 3 cùng là: cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và sinh hoạt với nhân dân. Chết mịa! côn an đòi cùng ăn thì có đường hết gạo, cùng ở thì coi chừng mất... vợ, cùng làm việc và sinh hoạtthì có mòi mất con tự do!

Mà các chú côn an tổ chức Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ra mần răng? Các chú:

- Tặng 1.700 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách;

- 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; 10 căn nhà tình thương, đoàn kết tổng giá trị 300 triệu đồng;

- Trao quỹ “Doanh nhân với An ninh trật tự” cho 10 người hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn để tái hòa nhập cộng đồng với tổng số tiền 240 triệu đồng;

- Tặng hàng nghìn mũ bảo hiểm cho người dân; tổ chức đoàn khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho công nhân, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn;

- Tổ chức dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư; tuyên truyền pháp luật cho công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Đó, cái gọi là Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc là như rứa đó bà con thôn Danlambao. Tụi khựa bành trướng, xâm lăng đọc được chắc nó cười híp thêm cả mắt hí.

Mà hỏi mấy chú côn an nè: tiền đâu mà mấy chú lôi ra để tặng 1.700 phần quà, 50 xe đạp, 10 căn nhà tình thương, quỹ doanh nhân, hàng nghìn mũ bảo hiểm vậy các chú? 

Tiền núp bụi trấn lột hay tiền thuế của nhân dân?


Không có nhận xét nào: