Pages

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Biển Đông căng thẳng và động thái mới nhất của Mỹ-Trung: Việt Nam tiếp nhận máy bay tuần biển С212-400


VietnamDefence - Airbus Military đã bàn giao cho Cảnh sát Biển Việt Nam máy bay tuần biển С212-400 đầu tiên. 
Airbus Military đã chuyển giao cho Việt Nam máy bay đầu tiên trong số 3 máy bay tuần biển С212-400 mà Cảnh sát Biển Việt Nam đặt mua, Airbus Military thông báo hôm 29/8/2012.
Máy bay được sản xuất ở Sevilla, Tây Ban Nha đã được bàn giao ở Gia Lâm, Hà Nội sau 10 ngày bay không tải chuyển sân từ Skavsta, Thụy Điển, nơi máy bay được lắp các hệ thống tác vụ. 
Sau đó, máy bay bay qua Košice (Slovakia), Sitia (Hy Lạp), Luxor (Ai Cập), Riyadh (Saudi Arabia), Muscat (Oman), Ahmedabad và Kolkata (Ấn Độ) và Chiang Mai (Thái Lan).
Các máy bay tuần biển С212-400 sẽ được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như tuần tra vùng biển ven bờ, tìm/cứu, cũng như chống buôn lậu.
Máy bay thứ hai đang ở giai đoạn hoàn thiện ở Thụy Điển, còn chiếc thứ ba sẽ được chuyển giao từ Sevilla trước cuối năm nay.
Tính đến nay, 42 quốc gia trên thế giới đã đặt mua 478 máy bay С212.
Nguồn: airbusmilitary.com, MP, 30.8.12.

(GDVN) – Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, tàu khảo sát Thực nghiệm 3 thuộc Sở Nghiên cứu hải dương Nam Hải (Biển Đông) thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã và đang hoạt động (trái phép) trên khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam từ ngày 20/8 đến nay. Trong bối cảnh căng thẳng ngày một gia tăng trên Biển Đông vì những động thái leo thang của Trung Quốc, nay Bắc Kinh tiếp tục phái tàu thăm dò khảo sát địa chất biển Thực nghiệm 3 ra quần đảo Trường Sa, một lần nữa cho thấy âm mưu độc chiếm Biển Đông thành ao nhà của Bắc Kinh không thay đổi, thậm chí Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động thực hiện âm mưu ấy.

Vụ Nhà Tài Phiệt Nguyễn Đức Kiên Bị Bắt Và Các Mặt Yếu Kém Của Chế Độ Cộng Sản Việt Nam



Trần bình Nam - Vụ công an Việt Nam bắt giữ nhà tài phiệt Nguyễn Đức Kiên 48 tuổi tại Hà nội  hôm 20/8  cho thấy sự tranh chấp quyền hành trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam giữa hai ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang đã đến lúc không còn che dấu được nữa.
Sắc thái đặc biệt là sự tranh chấp xảy ra giữa hai tay quyền lực xuất phát từ miền Nam. Điều này có thể làm cho các Ủy viên gốc Bắc bộ phủ ngắm nhìn một cách thích thú.  Sự làm ăn kinh doanh theo lối tư bản càng phát triển bao nhiêu thì các Ủy viên xuất thân từ miền Nam càng có thế đứng hơn. Từ khi thi hành chính sách đổi mới kinh tế, hình như có một phân nhiệm bất thành văn trong bộ máy quyền hành là các ủy viên gốc miền Bắc lo phần an ninh cho đảng, trong khi các ủy viên miền Nam dẫn dắt nước vào con đường kinh doanh kinh tế thị trường. Võ Văn Kiệt là khuôn mặt dẫn đầu, theo chân là hai tay đàn em Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng.

Kịch Tính Và Kịch Bản: Nội Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam Đang Phân Hóa Nghiêm Trọng



Hồ phú Bông - Nhiều kịch tính
1) Đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân danh Trưởng ban chống tham nhũng, một Ủy ban sắp được chuyển giao về Bộ Chính Trị theo đại hội Đảng vừa qua, vội vã họp báo “khen” Bộ Công an đã bắt Bầu Kiên, tức Nguyễn Đức Kiên, một đại gia đã nổi tiếng đình đám trong nhiều lãnh vực kinh doanh!  Đây là nỗi bi tráng của cá nhân ông thủ tướng, người “tự” chặt cánh tay mặt trong tập đoàn lợi ích của chính mình!
2) Phe nhóm các ông Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã trung thành với tinh thần Hội nghị Thành Đô tại Trung Cộng từ thời 9/1990 (là tựa hẳn vào Trung Cộng để cứu Đảng) bất chấp mọi hậu quả cho đất nước.  Khi điểm tựa là đảng cộng sản Liên Xô sụp đổ thì các ông cốt cán nhất của Bộ Chính Trị cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ, mượn thêm thế giá của ông thủ tướng đã về hưu, thuộc hàng tiền bối của cả hai đảng cộng sản Trung Cộng và Việt Nam, đem theo để xác tín.  Đó là ông Phạm Văn Đồng, người đã đặt bút ký bản công hàm bán nước năm 1958, công nhận hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Cộng.

Điều rất khó tin!



Vệ Nhi (Nguyễn Vĩnh blog) - “Xã hội dân sự” vừa được báo Nhân Dân và tác giả bài viết trên báo đó là ông Dương Văn Cừ coi (nó) như một thứ “thủ đoạn diễn biến hòa bình” của các thế lực ở phương Tây nhằm vào nước ta (mà trước đó đã diễn biến đến mức lật đổ hết phe xã hội chủ nghĩa; rồi gần đây đã và đang diễn ra các cuộc cách mạng “màu”, “mùa” ở Bắc Phi, Trung Đông - theo tác giả - cũng đi từ cái xã hội dân sự như thế này mà ra cả. 

Quái lạ, đến lúc này - và trong tình hình đất nước như thế này – (là phải đương đầu với biết bao khó khăn về kinh tế và xã hội, về mối đe dọa mất đất mất biển đảo…) - mà lý do sao không biết, ban biên tập báo Đảng vẫn duyệt đăng một bài báo trút gần như hết cả những là tì vết là xấu xa, cũng như mưu mô mưu mẹo cho cái “xã hội dân sự” nhắm vào lật đổ những chế độ xã hội tự khẳng định là mình ưu việt hơn hẳn như Việt Nam lúc này và như các nước phe xã hội chủ nghĩa tồn tại vài thập kỷ trước. Nói xuôi thì như thế, nhưng sao ta không dám nói ngược lại là, khi một xã hội được cho là ưu việt hơn hẳn thì sợ gì một thế lực đen tối nào lật đổ được chúng ta, trái lại ta sẽ thôn tính, sẽ diễn biến hòa bình lại chúng nó, chứ sao không! 

1/9: Giá gas tăng 51.000 đồng/bình



- Bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng ngày 1/9, giá bán lẻ gas trong nước sẽ tăng 51.000 đồng/bình 12kg.

Theo thông báo của một số doanh nghiệp cung cấp gas đầu mối cho biết giá gas bán lẻ sẽ tăng vào sáng ngày mai 1/9.

Theo ông Đỗ Trung Thành Phó phòng kinh doanh Saigon Petro cho biết: Bắt đầu kể từ 7 giờ 30 ngày 1/9, giá bán gas tăng 4.250 đồng/kg tương đương với 51 ngàn đồng/bình 12kg so với giá hiện hành. Giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng tại khu vực TP.HCM là 418 ngàn đồng/bình 12kg.

Cũng theo ông Thành, lý do tăng giá mạnh lần này là do giá gas thế giới đã tăng giá ngay từ cuối tháng 8, với mức tăng 175 USD/tấn. Mức tăng này đã đưa giá gas lên 950 USD/tấn.

Với đà tăng của giá gas thế giới lên tới 950 USD/tấn, công ty quyết định đưa ra mức giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng như trên.

Trước đó vào ngày 1/8 giá gas cũng tăng 52.000 đồng/bình, chỉ trong vòng 1 tháng giá gas tăng 2 lần tổng cộng 103 ngàn đồng/bình.

Đức Toàn

Trung Quốc tráo người, Việt Nam có “biện pháp nghiệp vụ”



Cầu Nhật Tân - Vừa qua, Trung Quốc rộ tin vợ chồng cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo đạo diễn vụ tráo vợ Bạc Hy Lai để che giấu nhiều tình tiết khi ra tòa. Việt Nam cũng rộ tin nào là Soái này, Soái kia thuê người đóng thế v.v. Các tình tiết liên quan đến các Soái, các Bố, các Mẹ cứ mơ hồ lúc u lúc minh với nhiều đồn đoán xen lẫn sự thật. Các bàn tay vô hình thoải mái che khuất ánh sáng, thao túng mọi việc trong bóng đêm, thật giả, giả thật không biết đằng nào mà lần. Nhân đây, hãy xem “biện pháp nghiệp vụ” trong một vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến một Thiếu tướng Công an cùng nhiều Soái với những tình tiết bị tráo lộn, ở đó, chỗ nào cũng có dấu vết của bàn tay vô hình thao túng. Câu chuyện khẳng định sự thật gần như chân lý ở xã hội Việt Nam “không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều”.

Xăng bị đóng loại thuế như rượu !?



Phương Thanh - Mai Hà (Thanh Niên) - Trong lúc kinh tế khó khăn thì quá nhiều loại thuế, phí tiếp tục đẩy giá xăng lên cao, trong đó vô lý nhất là thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Không thể chấp nhận được khi xăng cũng bị coi là “hàng xa xỉ” như rượu, thuốc lá...

Ông Lương Hoàng Trung - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM - cho rằng về nguyên tắc, giá bán lẻ xăng dầu được tính dựa trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích ba bên nhà nước - doanh nghiệp (DN) - người tiêu dùng. Tuy vậy, thực tế hiện nay là DN không bao giờ chịu lỗ, nhà nước thì luôn thu đủ các thuế, phí đã định. Cho nên mỗi khi có biến động giá dầu thế giới thì mọi thiệt thòi đều đẩy về phía người tiêu dùng.

Bản chất của thuế tiêu thụ đặc biệt là thu trên các mặt hàng không khuyến khích sử dụng, hàng xa xỉ như rượu bia, thuốc lá... Trong khi đó, xăng là loại nhiên liệu thiết yếu nhất phục vụ cho nhu cầu lưu thông, sản xuất, được sử dụng đại trà và quan trọng nhất mọi sự biến động giá xăng đều tác động dây chuyền đến giá vận tải, giá cả hàng hóa 

Ông Nguyễn Phú Trọng muốn biến các đồng chí của mình thành những cái máy?



Lê Anh Hùng - Ngày 20/8/2012 vừa qua, tại Hội nghị Toàn quốc về Đổi mới Công tác Cán bộ diễn ra ở Tp HCM, TBT Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo:

…Phải xây dựng quy hoạch cán bộ. Nhưng mà chỉ xin nhấn với các đồng chí là đường lối nào thì cán bộ ấy. Đường lối cán bộ phải phục vụ cho đường lối chính trị, phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đường lối chính trị. Trước hết dùng cán bộ phải dùng cán bộ nào? Có theo đường lối chính trị, có theo quan điểm đường lối hay không, hay là cứ nói trái, làm trái? Anh đã thông qua cương lĩnh, thông qua đường lối này rồi mà anh cứ nói khác, làm khác thế mà dùng anh vào đây thì nguy hiểm vô cùng, nhất là ở cấp cao. Đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng, phải rất tỉnh táo. Nếu lựa chọn sai, bố trí sai thì thưa các đồng chí, “sai một ly đi một dặm đấy”![i]

Công an Sài Gòn vẫn còn sách nhiễu các con bà Đặng Thị Kim Liêng



VRNs (30.08.2012) – Sài Gòn – Anh Tuấn (hiện ở tại quận 12, Sài Gòn) con trai bà Đặng Thị Kim Liêng cho biết cách đây mấy hôm, tay công an bám theo gia đình anh từ khi chị Tạ Phong Tần bị bắt, tên là Trịnh Tiến Tùng (số điện thoại: 0913718968) gọi điện bảo anh Tuấn ra quán café có việc cần bàn! Anh Tuấn không muốn tiếp xúc với viên công an này, người mà anh gọi là “Tùng sói” (vì bị sói đầu). Nhưng hắn ta kèo nhèo quá nên anh đành ra xem hắn muốn gì.

Khi gặp anh Tuấn, tên Tùng gặng hỏi xem dịp 49 ngày sắp tới của mẹ anh Tuấn, gia đình có tổ chức gì không, tổ chức như thế nào và sẽ mời những ai,… Công an Tùng còn yêu cầu anh Tuấn về nhà xem những bài thơ, thư từ của bà Liêng còn không. Nếu còn thì mang đến giao cho anh ta. Công an còn hỏi có tiếp xúc với Dòng Chúa Cứu Thế hay không? Mỗi lần người nhà lên Sài Gòn thăm nuôi chị Tần có ghé đến nhà thờ DCCT hay không,…

Cấm, phạt



Đào Tuấn - Lại thêm một lần nữa, cả Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng “bắt tay” đề xuất lên Chính phủ tăng phạt

Tăng quyền xử phạt cho CSGT, nâng mức xử phạt và hạn chế phương tiện cá nhân. Đây cũng là 3 nội dung cơ bản trong một Nghị định xử phạt vi phạm hành chính riêng, và một “Đề án” mang tính đặc thù đối với Thủ đô và TP. Hồ Chí Minh.Rất dễ dàng để có thể nhìn thấy HN và TP HCM là những TP ùn tắc nhất Việt Nam và những “nghị định”, “đề án” đặc thù, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ xoay quanh thứ tư duy cũ rích “Cấm nhiều hơn, phạt cao hơn”.

Hành trình kêu oan của gia đình và thân nhân 17 Thanh niên Công Giáo & Tin Lành



PV VRNs Vinh - Sau 04 ngày đi Hà nội kêu oan cho con, em của mình. Trên đường đi đoàn đã tới tĩnh tâm ở Đan Viện Châu Sơn, đoàn đã tới thăm Giáo xứ Thái Hà ( Hà Nội), đã tới kêu oan và trình đơn ở văn Phóng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhưng bị nhân viên của văn phòng chính phủ “câu giờ” lừa dân và từ chối. Thất vọng, bức xúc và ra về nhưng gia đình và thân nhân của 17 Thanh niên Công Giáo & Tin Lành (TN CG & TL) vẫn vững tin vào sự thật và mong sao sẽ có những người thiện tâm trong bộ chính trị hôm nay hoặc một chính đảng sớm xuất hiện để cứu Nhân dân.

Vào lúc 02h 45 ngày 28/08/2012, các gia dình và thân nhân của 17 TNCG & TL về tới Thành phố Vinh.

Của Caesar hãy trả lại cho Caesar



Trần Việt Trình (Danlambao) - Mới đây, trên trang blog của Trương Duy Nhất ở trong nước có chạy bài viết của chính nhân vật chủ trưong trang blog với tiêu đề “Chợ Cồn & sự trả lại những giá trị, danh xưng cũ” đã làm xôn xao một số dư luận trong nước. Bài viết đăng mới chỉ vài ngày mà đã có hàng trăm ý kiến đóng góp. Phần lớn là ca ngợi và ủng hộ. 

Câu chuyện bắt đầu từ việc hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố (TP) Đà Nẵng (ĐN) vừa quyết định trả lại tên “Chợ Cồn” cho khu chợ đã gắn liền với dân ĐN từ hồi nào đến giờ, xoá bỏ cái tên “Trung tâm thương nghiệp Đà Nẵng” đã được áp đặt gần 30 năm qua. 

Cũng nên nói sơ qua, chợ Cồn là khu chợ nằm ở trung tâm thành phố ĐN và là chợ lớn nhất thành phố. Cái tên chợ Cồn có từ thập niên 1940. Hồi đó chợ nằm trên một cồn đất cao giữa lòng thành phố nên người dân địa phương quen miệng gọi thành tên. Thoạt đầu, chợ được xây dựng trên một cồn cát đầy lau sậy và lạch nước và các gian chợ là những nhà chòi tre đơn sơ. Theo thời gian, người kinh doanh tu bổ bằng những vật liệu kiên cố hơn.

Quan hệ Việt – Trung: Thực tế bẽ bàng hơn nhiều



Nguyễn Gia Kiểng (Thông Luận) “…Nếu ở Việt Nam có một người không được quyền lên án bất cứ ai là tay sai Trung Quốc thì người đó chính là Lê Đức Anh…”
*
Giờ này, khi mà nhiều người nghĩ và tin rằng Việt Nam chỉ còn một chọn lựa là ra khỏi thế lệ thuộc Trung Quốc và nhanh chóng tiến đến thế đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ và các nước dân chủ, chúng ta cần nhận định lại quan hệ Việt Trung một cách chính xác hơn. Lý do là vì sự thực còn phũ phàng hơn nhiều người nghĩ. Và nếu quá khứ có khả năng tiết lộ những gì có thể sẽ tới thì chúng ta phải rất cảnh giác nếu không muốn hụt hẫng một lần nữa.

Cho tới nay, theo cái nhìn của nhiều người, Trung Quốc, sau khi thất bại trong chiến tranh biên giới 1979, đã cố lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo của họ và đã thành công; Đại Hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã là một bước đổi mới đầy hy vọng không may bị khựng lại và đảo ngược; Nguyễn Văn Linh là con người của một cách canh tân dang dở; trong nội bộ ĐCSVN đã có đấu tranh giữa hai phe canh tân thân phương Tây và bảo thủ thân Trung Quốc và sau cùng phe bảo thủ đã thắng v.v. Nhưng sự thực rất khác.

Ban Công lý và Hòa bình lên tiếng về vụ các thanh niên Công giáo



Về vụ án các thanh niên Công giáo

Ngày 24/5/2012, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã xử phạt bốn thanh niên tại Vinh: Đậu Văn Dương 42 tháng tù, Trần Hữu Đức 39 tháng tù, Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù và Hoàng Phong 24 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm c, khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một trong những vụ án đã gây nhiều bất bình và tranh cãi cho dư luận trong nước và quốc tế. Trước phiên tòa phúc thẩm sắp tới, Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh nhận định:

(i) Lập luận của nhà lập pháp Việt Nam, nhất là của các cơ quan tư pháp Nghệ An tại điều 88 (và ngay cả điều 79) Bộ luật hình sự hiện hành về “Tội tuyên truyền chống phá nhà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”(cũng như “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”), đã đi ngược lại quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành về “quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật” (Điều 69). Những quyền này đã không được ghi nhận trong Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 !

Hãy cùng chúng tôi nói KHÔNG với tình trạng công an đánh chết dân - “STOP POLICE KILLING CIVILIANS”



Trịnh Kim Tiến - "... Công lý phải được thực thi cho dù rất gian nan.

Nếu chỉ có một người mơ ước chạm tay vào công lý thì đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu đó là giấc mơ của nhiều người thì nhất định nó sẽ trở thành hiện thực. Hãy cùng chúng tôi nói KHÔNG với tình trạng công an đánh chết dân - “Stop Police killing civilians”..."

*

Đọc được bài trên báo, biết được kết luận của cơ quan điều tra VKS Nhân dân Tối cao anh Nhựt chết là do tự tử và “anh Nhựt tự tử” là do “ân hận”, tôi thấy xót xa, thương chị Tuyền vô cùng.

Uất ức và căm phẫn mà trào ứa nước mắt.

Chết bất thường ở trụ sở công an



Thế Kha (NLĐ - 31.08.2012) - Sau hơn 3 giờ có mặt tại trụ sở công an xã, một người dân ở Hà Nội đã tử vong với rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể Tạm giam 2 công an liên quanCung cấp cho chúng tôi những bức ảnh chụp tay, chân ông Thuận với rất nhiều vết thâm tím, ông Nguyễn Mậu Tình, em ông Thuận, khẳng định anh mình đã bị trói, khóa rồi đánh để lấy lời khai nên mới như thế...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 31-8, ông Hoàng Ngọc Vui, Phó trưởng Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh - Hà Nội, cho biết Cơ quan Điều tra Công an huyện Đông Anh đã triệu tập 4 người thuộc công an xã này để lấy lời khai liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Mậu Thuận chết bất thường.

Dân Trung Quốc mất lòng tin đối với chính quyền

Thanh Hà - RFI - điểm báo
Báo công giáo La Croix chạy tựa trên trang nhất « Người dân Trung Quốc bắt đầu nghi ngờ » : Trên internet, ngày càng có nhiều người công khai tỏ ra bất bình vì tham nhũng tràn lan và những bất công xã hội. La Croix gọi đó là khủng hoảng niềm tin đối với Đảng và tầng lớp lãnh đạo khi « chính quyền và Nhà nước luôn nói dối dân ».

Có người cho biết đã vô cùng thất vọng khi thấy ngôi sao thể thao Trung Quốc Lưu Tường bị loại ở cự ly 110 mét nhảy rào nhân Thế Vận Hội Luân Đôn 2012. Nhưng ông lại càng thất vọng hơn khi biết được là vận động viên Lưu Tường, trước khi đến Luân Đôn, đã bị thương và không hy vọng đạt được bất kỳ một thành tích nào nhưng vẫn bị « phái đoàn Nhà nước» bắt buộc ra tranh tài. Ông cảm thấy như bị lừa gạt.

Việt Nam : Sự lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc

(DR)
Thanh Hà - RFI - điểm báo
« The China Choice : Why America Should Share Power- Lựa chọn Trung Quốc : Tại sao Mỹ phải chia sẻ quyền lực » là tác phẩm mới của chuyên gia Úc, Hugh White. Theo đó, để duy trì hòa bình ở khu vực Đông Nam Á, Hoa Kỳ nhường lại cho Bắc Kinh phần thuộc Đông Dương cũ. Quan điểm này đã khiến nhiều nước trong vùng đau đầu, nhất là Việt Nam khi nhìn lại quá khứ lịch sử.
Các tờ báo lớn của Paris tập trung nói về những chủ đề thiết thân với đời sống của người dân Pháp như là lo âu thất nghiệp tràn làn, sức mua của người dân sa sút do giá dầu hỏa và lương thực có khuynh hướng tăng thêm. Ở phần trang quốc tế, các tờ báo Pháp chú ý nhiều đến thời sự Trung Quốc. Nhưng trước tiên, xin điểm qua một bài nhận định trên tờ Straits Times của Singapore liên quan đến Việt Nam. Bài viết mang tựa đề « Việt Nam : Sự lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc .

Tên lửa TQ 'không nhắm vào nước nào'


Hỏa tiễn của Trung Quốc
Một số loại tên lửa của Trung Quốc có thể vươn tới Hoa Kỳ
Trung Quốc xác nhận thử tên lửa tầm xa có thể vươn tới tận Hoa Kỳ, nhưng nói không nhắm vào quốc gia nào.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nói với các nhà báo tại Bắc Kinh hôm thứ Năm 30/8 rằng "cuộc thử tên lửa được thực hiện hoàn toàn trong lãnh thổ Trung Quốc".

"Các cuộc thử nghiệm này không có mục tiêu cụ thể nào, không nhắm tới bất cứ quốc gia nào."
Ông Cảnh nói: "Chúng tôi đã tiến hành một số cuộc thử nghiệm vũ khí thông thường trên lãnh thổ của chúng tôi trong thời gian gần đây".
Ông Cảnh Nhạn Sinh nói thêm rằng nội dung thử hỏa tiễn là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ an ninh quốc gia.

Việt Nam hồi hộp vì các vụ bắt giữ



Ông Nguyễn Đăng Quang đã xuất hiện trong lễ kỷ niệm 10 năm tập đoàn Masan hôm 27/8
Ông Nguyễn Đăng Quang đã xuất hiện trong lễ kỷ niệm 10 năm tập đoàn Masan hôm 27/8
Báo Anh Financial Times hôm 31/8 có bài phân tích nhân tin đồn một số "đại gia" bị bắt giữ ở Việt Nam.

Bài báo, có tựa "Êm ả sau cơn bão?", của phóng viên Ben Bland và Nguyễn Phương Linh nhận định: "Trong dấu hiệu của không khí phát sốt và thiếu tin tưởng thông tin chính thức...một loạt doanh nhân hàng đầu cảm thấy phải xuất hiện trước công chúng để chứng tỏ chưa bị tống giam."
Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải, hai nhân vật liên quan ngân hàng ACB, bị bắt, dư luận cùng các trang mạng tiếng Việt đầy rẫy tin đồn về một số người khác trong tầm ngắm của công an.

Tranh chấp Biển Đông: Không nên chờ TQ làm gì rồi đối phó



Xâu chuỗi toàn bộ quá trình lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc, đặc biệt trong mấy năm trở lại đây, ta thấy, đến nay Bắc Kinh đã cơ bản hoàn thành trò ảo thuật “biến không thành có”. Từ một vùng biển chung của Đông Nam Á với chằng chịt những tuyến đường hàng hải quốc tế giờ đây bổng nằm gọn trong cái gọi là “Thành phố Tam Sa” của riêng người Trung Quốc. Đó là “sự đã rồi” mà Bắc Kinh đã dầy công tạo ra bằng sức mạnh và những thủ đoạn dối trá. Đầu tiên họ tung ra một đường ranh giới mơ hồ gồm 9 đoạn đứt khúc không dựa vào bất cứ cơ sở pháp lý nào để khoanh trọn 80% diện tích của biển Đông và gọi đó là “lợi ích cốt lõi ” của TQ. Sau đó để thực hiện âm mưu này, Bắc Kinh đã lần lượt chiếm quần đảo Hoàng Sa, rồi một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam; chiếm đảo Mischief và bãi cạn Scarborough của Philipine.

Ai mượn gió bẻ măng?


Tác giả: Tudo4VN
Xã hội loài người luôn thăng tiến, những gì 200 năm trước có thể tưởng rằng đúng nhưng nó đã sai ngày hôm nay, xã hội cũng vậy, xã hội Cộng sản tưởng rằng đúng nhưng nó đã bị chính đảng CS nơi nó sinh ra huỷ bỏ đi,  tư tưởng của con người cũng vậy, tư tưởng con người phát triển theo thời đại mới, chúng ta không thể giử chắc mà không thay đổi cho phù hợp với xã hội loài người. Xã hội nào cũng vậy không ngoại trừ xã hội Việt Nam, thấy người ta xâu thì phải biết phát triển tốt hơn người ta, chẳng lẽ người ta “ăn cức mình cũng ăn cức theo” và tự biện hộ rằng họ cũng “ăn” thì mình cũng “ăn” được? đó là chuyện bình thường ư?.
Vẫn những luận điệu củ rích xưa và nay của nhà cầm quyền Việt Nam và đảng CSVN, rõ ràng cơ chế của đảng CSVN và chính quyền VN đẻ ra tham nhũng, giấu diếm tham nhũng bao che cho tham nhũng, vậy mà họ cứ nói và tự biện hộ rằng nước nào cũng có tham nhũng nào phải chi Việt Nam hay đảng CSVN,

Thống đốc Bình bị báo nước ngoài chê


BBC - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình bị tạp chí Global Finance liệt vào số các thống đốc ngân hàng nhà nước kém nhất.
Tạp chí chuyên về tài chính quốc tế có trụ sở chính tại New York vừa công bố đánh giá của họ về các thống đốc ngân hàng nhà nước của 50 quốc gia.
Các thống đốc được đánh giá theo thang điểm từ A tới F, A là tốt nhất còn F là tệ nhất, dựa trên thành tính kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh phát triển kinh tế và quản lý lãi suất cho vay.
Tuy nhiên, trong cả danh sách, không thấy có vị nào bị chấm điểm F mà thấp nhất là D.

Vừa lên giá, xăng dầu muốn tăng tiếp


- Một ngày sau khi giá xăng dầu tăng lần thứ 4 liên tiếp, không tính lợi nhuận, bù thêm từ Quỹ bình ổn, xăng dầu lại đang lỗ từ khoảng 500-800 đồng/lít. Kế hoạch tăng giá tiếp theo đã được các doanh nghiệp (DN) rục rịch tính toán ngay từ bây giờ.
Tăng giá xong, vẫn kêu lỗ
Liên bộ Tài chính- Công Thương tiếp tục quan điểm điều hành thị trường, cho phép tự chủ về giá xăng dầu. Dù vậy, đợt tăng giá thứ 4 này đã không thỏa mãn hầu hết các DN đầu mối.
“Lệnh chấp thuận cho tăng giá quá trễ so với đề xuất của DN. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, lỗ lại tăng lên từng ngày. Cùng đó, mức tăng lại chỉ được bằng 50% mức đề xuất vốn đã lạc hậu và việc bù từ Quỹ bình ổn lại quá mỏng so với yêu cầu”, một đại diện của SaigonPetro nhận xét.

Ngoại trưởng Mỹ dự Thượng đỉnh Nam Thái Bình Dương : Trung Quốc tức tối


Trọng Nghĩa

Đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ H.Clinton tại sân bay quốc tế Rarotonga - đảo Cook, nam Thái Bình Dương, 30/08/2012
Đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ H.Clinton tại sân bay quốc tế Rarotonga - đảo Cook, nam Thái Bình Dương, 30/08/2012 
REUTERS
Hôm nay, 31/08/2012, bà Hillary Clinton đã đến quần đảo Cook, Nam Thái Bình Dương, trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến dự Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương PFI (Pacific Island Forum). Mong muốn của Hoa Kỳ qua chuyến ghé thăm lịch sử này là khôi phục hình ảnh của Mỹ tại một vùng đang ngày càng chịu ảnh hưởng nặng nề của Trung Quốc. Động thái của Mỹ đã khiến Bắc Kinh hết sức bực tức. Ngay từ trước lúc bà Clinton đặt chân xuống đảo Cook, báo chí Trung Quốc đã liên tiếp “nã pháo” vào chuyến đi này.

Để tang nước


Nguyễn Thị Từ Huy - Một lần nữa trở lại với hai chữ “đất nước”, và hai chữ này sẽ còn được nhiều người Việt Nam nói đến, nó sẽ còn là nỗi ám ảnh của người Việt đương đại, cho đến khi, hoặc họ sẽ để mất cái nội dung được chuyên chở bởi hai chữ đó, hoặc họ chấp nhận mỗi người mất đi một điều gì đó của chính họ để bảo tồn được nó (điều phải mất đi có thể là: tài sản, quyền lực, nỗi sợ hãi, sự hèn hạ, sự hèn nhát, sự mù quáng, lòng tham, sự thiếu trách nhiệm, sự vô cảm,…)

Phong Trào Con Đường Việt Nam phát động cuộc thi viết với chủ đề “Quyền Con Người và Tôi”


Phong Trào Con Đưòng Việt Nam - Bạn hiểu thế nào về Quyền Con Người? Bạn thấy các quyền này được thực hiện ra sao tại Việt Nam? Bạn hay người thân của mình đã có những trải nghiệm như thế nào khi thực hành các quyền này ở Việt Nam? Bạn có sáng kiến nào để đảm bảo thực hiện tốt hơn các quyền này, để mình và những người xung quanh có thể tự tin sử dụng Quyền Con Người giúp nâng cao cuộc sống của mình, từ đó góp phần chấn hưng và bảo vệ đất nước?
Mời bạn chia sẻ với Phong trào Con Đường Việt Nam những suy nghĩ của mình về đề tài Quyền Con Người thông qua các bài viết tham gia vào cuộc thi với chủ đề “Quyền con người và tôi” và có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn!

Các lân quốc của Syria không chịu đựng nổi cuộc khủng hoảng người tỵ nạn


Phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về Syria
Hôm qua, các nước láng giềng của Syria tiếp nhận hơn 220 ngàn người tỵ nạn chạy loạn từ nước đó, đã nói với Hội đồng Bảo an rằng họ cần sự trợ giúp quốc tế để đáp ứng với thảm kịch ngày càng trầm trọng. Khủng hoảng nhân đạo ở Syria đang tràn qua các lân quốc trong khi các nước này tìm cách ứng phó với khủng hoảng người tỵ nạn ngày càng tăng.
Cho đến giờ này, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận con số người Syria lớn nhất – khoảng 80.000 ngàn người. Ankara nói họ không thể xử lý thêm con số trên 20 ngàn người nữa, lại sắp đến Thổ Nhĩ Kỳ.  Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với 15 thành viên rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã chi tiêu hơn 300 triệu đôla, xây 11 trại, và đang lâm vào tình trạng ngày càng khó khăn để xử lý số người tỵ nạn nếu không có sự trợ giúp quốc tế. Ông nói:
“Ðúng thế. Chúng tôi đang xây thêm các trại mới và sẽ cố gắng chuyển người tỵ nạn đến các trại này. Tuy nhiên, chẳng bao lâu chúng tôi sẽ không còn những nơi thích hợp để dựng trại và có phương tiện giúp đỡ hơn.”

Thái Bình Dương Hết Thái Bình


Hải quân Hoa Kỳ ở Okinawa
Hải quân Hoa Kỳ tác nghiệp kỹ thuật trên một chiến hạm đóng gần Okinawa, Nhật Bản.BBC
Thái Bình Dương không còn thái bình nữa.  Mỹ đã bày binh, bố trận, bao vây, chống TC  về quân sự,  kinh tế chánh trị ở Á châu và Mỹ châu Thái Bình Dương rồi.
Hai thời sự đáng lưu ý mới đây về Trung Cộng. Một là hiệp ước TPP do Mỹ chủ động đã thành hình, TC bị các nước Á châu, Mỹ châu Thái bình dương cho ra rìa. TPP là chữ tắt cùa Transpacific Partnership có thể dich ra tiếng Việt là Hiệp Ðịnh Ðối Tác Kinh Tế Chiến Lược xuyên Thái Bình Dương. Chủ động trong cuộc vận động  và thành lập hiệp định này là Mỹ. Tin mới nhứt Phó Ðại diện Thương mại Mỹ, ông Demetrios Marantis, mới đây tại thủ đô Washington cho biết hiệp định đang thành hiện thực. Mỹ và các quốc gia thành viên khác đang đạt tiến bộ vượt bực trong việc ký kết một thỏa thuận thương mại toàn diện. TTP có mục đích hỗ trợ việc kiến tạo và duy trì công ăn việc làm trong các nước thuộc đối tác xuyên Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và cuối cùng tạo ra một khu vực tự do thương mại. Singapore, New Zealand, Chile, Brunei, Mỹ,  Úc, Malaysia,Peru và Việt Nam đã hoàn thành thủ tục gia nhập. Mexico, Canada, Nhựt cũng được mời tham gia và sẽ sớm mở các cuộc thương thuyết về vấn đề này. Chỉ có Trung Cộng không có mặt, không được mời, bị cho ra rìa dù TQ là một đại siêu cường trên Á châu Thái bình Dương, hàng hoá made in China rẻ mạt, tràn ngập thế giới và chủ nợ của nhiều nước tây Phương trong đó có Mỹ.

Sinh viên Đại Học Sài Gòn tố cáo



Kính gởi : Báo mạng Internet
Chúng tôi đứng tên là tập thể sinh viên luật khoa, trường Đại học Sài Gòn xin trình bày với quý báo mạng tố cáo tên Hồ Xuân Thắng, là bí thư chi bộ đảng, là trưởng khoa Luật Đại học Sài gòn đã có các hành vi giả mạo bằng cấp, khai man lý lịch, hủ hóa và trụy lạc trong quan hệ với sinh viên, gây mâu thuẫn nội bộ, quản lý nhũng nhiễu và sai phạm, phá hoại môi trường sư phạm, gây mất đoàn kết nghiêm trọng trong nội bộ trường Đại học Sài Gòn.

Tuy nhiên, được sự bao che, dung túng của cấp trên, là ông Hiệu Trưởng, đứng đầu trường Đại học Sài gòn trong suốt một thời gian dài, từ lúc thành lập đến nay, và “tức nước vỡ bờ” nên hôm nay, sinh viên chúng tôi quyết tâm phản ánh thông tin này lên báo mạng Tiếng Dân Kêu, vì trong cơ chế nhà nước này, các báo tờ cũng bị kiểm soát ngặt nghèo, không thể đưa thông tin của sinh viên chúng tôi đi theo lề khác mà phải đăng theo hướng ca ngợi những sai trái và sinh viên chúng tôi không chấp nhận được.Về thư tố cáo này, tập thể chúng tôi đã gởi cho Ban Thanh Tra Đảng Thành ủy một bản và chắc chắn, hoặc có thể đã báo cáo lên cả ông Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải để nắm thông tin và có biện pháp xử lý. Thế nhưng, do có sự dung dưỡng của Ban Giám Hiệu trường, tên trưởng khoa luật là Hồ Xuân Thắng. chỉ bị xử lý là bị cắt chiến sĩ thi đua, một hình thức bao che cho hắn ta.

Người Mỹ thừa nhận làm gián điệp cho TQ



Trung - Mỹ
Bộ Tư pháp Mỹ nói không có bằng chứng nào chứng minh việc thông tin mật đã bị chuyển sang thành công
Một nhân viên bảo vệ cho tòa lãnh sự Mỹ tại Trung Quốc vừa nhận tội bán tin mật cho chính phủ Trung Quốc.
Bryan Underwood, 32 tuổi, làm việc tại tòa lãnh sự ở thành phố Quảng Châu miền nam Trung Quốc trong thời gian năm 2009-2011.

Phía công tố nói ông Underwood đã mất tiền vì chơi chứng khoán và hy vọng sẽ kiếm được một khoản 5 triệu đôla từ phi vụ này.
Ông này bị buộc tội đã viết thư lên an ninh Trung Quốc rao bán ảnh và chi tiết an ninh của lãnh sự quán.
Ông này sẽ bị kết án trong tháng Mười Một và đối diện bản án có thể cao tới mức 20 năm trong tù.

Giá gas trong nước tăng mạnh



Petrolimex
Giá gas tăng được cho là được báo trước vì trong tháng Tám, Petrolimex cũng vừa mới tăng giá xăng
Giá gas trong nước sẽ tăng mạnh kể từ ngày 1/9, thêm gần 4.000 đồng/kg.
Trả lời BBC, ông Nguyễn Hồng Sơn, chủ cửa hàng chi nhánh Gas Petrolimex Quận 3 nói giá gas trong nước tăng do giá gas trên thế giới tăng mạnh khiến chi phí nhập khẩu cũng tăng.

Ông Sơn cho biết niêm yết giá mới của các doanh nghiệp bán gas trong đó có Petrolimex đã được cơ quan quản lý Nhà Nước phê duyệt và sau đó giá mới được thông báo xuống các chi nhánh bán lẻ.
Giá gas trên thế giới cũng tăng mạnh, với mức tăng 175 đôla/tấn được điều chỉnh cho tháng Chín.
Giá gas Petrolimex sẽ tăng 3.830 đồng/kg, có nghĩa là mức tăng cho các bình gas loại 9kg, 12kg, 48kg sẽ lần lượt là 34.470đ, 45.960đ, 183.840đ.

Công an Hà Nội có giám đốc mới



Đại tá Nguyễn Đức Chung
Đại tá Nguyễn Đức Chung làm quyền Giám đốc CA Hà Nội từ 31/8
Đại tá Nguyễn Đức Chung vừa được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc Công an Hà Nội trong một quyết định của lãnh đạo Bộ Công an, bắt đầu có hiệu lực ngày 31/8.
Ông Chung đảm nhiệm vị trí thay Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, người cũng nhận quyết định nghỉ chờ hưu theo chế độ cùng ngày.

Đại tá Nguyễn Đức Chung năm nay mới 45 tuổi, quê Kinh Môn, Hải Dương.
Ngoài chức vụ Giám đốc Công an Hà Nội, trước khi nghỉ hưu ông Nhanh còn kiêm nhiệm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II.
Trước khi được bổ nhiệm, ông Chung là Phó giám đốc Công an Hà Nội, Thủ tưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII.

Biển Đông: Quyền lợi kinh tế và tinh thần dân tộc

Hải quân Việt Nam tuần tra trên quần đảo Trường Sa

Blog / Nguyễn Hưng Quốc


Cách đây mấy năm, trong một cuộc gặp gỡ quanh bàn tiệc ở Úc, có người nêu lên vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, một cán bộ khá cao cấp và có học thức đến từ Hà Nội, nhún vai đáp: “Đó chỉ là mấy hòn đảo hoang nhỏ xíu thôi mà!” Rồi ông lái câu chuyện sang hướng khác. Có lẽ vì lịch sự, không ai quay lại câu chuyện ấy nữa. Tất cả đều quen biết nhau cả. Gần đây, đọc các blog trong nước, tôi lại bắt gặp câu nói tương tự từ các cán bộ cao cấp trong nước, cũng liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa: “Ồ, mấy cái đảo ấy toàn cát, chỉ có chim ỉa, chứ có gì đâu mà làm ghê vậy!”
 
Mới biết đó là quan điểm thật. Nếu không phải đảng và chính quyền thì ít nhất cũng của một số, có lẽ không ít, cán bộ cao cấp trong bộ máy đảng và chính quyền Việt Nam.

Một chế độ rẻ rúng mạng người

Bà Ðặng Thị Kim Liêng (thứ nhì từ bên trái)
đã qua đời sau khi tự thiêu trước UBND tỉnh Bạc Liêu
(ảnh: Danlambao)

Blog / Bùi Tín


Hôm nay 30/8, là đúng một tháng sau cái chết bi thảm của Cụ Đặng Kim Liêng. Sáng sớm ngày 30/7/2012, trước trụ sở tỉnh ủy CS tỉnh Bạc Liêu, một bà cụ tóc bạc tự đổ can dầu vào người rồi châm lửa tự thiêu, áo quần và da bị cháy đen từng mảng, cụ bất tỉnh. Khi xe cấp cứu đưa cụ đến bệnh viện tỉnh gần đó, rồi chuyển cụ lên bệnh viện Chợ Rẫy - Sài Gòn thì cụ tắt thở ở giữa đường.

Cụ Đặng thị Kim Liêng, 64 tuổi, công dân tỉnh Bạc Liêu, là thân mẫu cô Tạ Phong Tần, một chiến sỹ dân chủ can trường, nổi tiếng với blog Công lý và Sự thật, từng cùng Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải và Blogger Phan Thanh Hải - anh Ba Sài Gòn lập nên Câu lạc bộ các Nhà báo Tự do, cả 3 đều đang ở trong nhà tù, chờ sẽ ra tòa vào ngày 7/8/2012 tại Quận I – Sài Gòn. Sau cuộc tự thiêu nói trên, chính quyền hoãn phiên tòa, không đưa ra lý do.

Ngay sau khi Cụ Đặng Thị Kim Liên tắt thở, cô Tạ Khởi Phụng, em gái cô Tạ Phong Tần và em trai Tạ Hòa Phú cùng toàn gia đình đứng ra chăm lo việc tang lễ và an táng cho Mẹ.