Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Con tướng Trung Quốc bị kết án

Vụ việc cũng gây phẫn nộ như vụ Lý Khải Minh
(trong hình) năm 2010
Con trai một viên tướng nổi tiếng ở Trung Quốc đã bị kết án một năm ở trong trại cải tạo thiếu niên sau một vụ va chạm giao thông khiến dân chúng giận dữ.
 
Lý Thiên Dực, 15 tuổi, đã hành hung một cặp nam nữ trên đường phố.
Đây là vụ mới nhất khiến người dân phẫn nộ về hành vi của giới có quyền lực, và đã có hàng trăm ngàn bình luận trên mạng internet.

Truyền thông nhà nước nói thiếu niên họ Lý đã nhận tội và sẽ phải vào trại cải tạo thiếu niên trong một năm.
Anh này là con trai một viên tướng quân đội và cũng là ca sỹ tại Trung Quốc. Ông đã xin lỗi cặp nam nữ bị con trai mình đánh lúc giận giữ sau khi đụng xe ngoài phố.
Khi xảy ra vụ việc, Lý Thiên Dực chưa đủ tuổi lái xe nhưng đã ngồi sau tay lái chiếc BMW không có biển số.
Anh ta thấy một cặp nam nữ ngồi trong xe chắn đường anh ta ở Bắc Kinh.
Tin cho hay Lý Thiên Dực, 15 tuổi, đã bị bắt cùng một thanh niên khác, người lái một chiếc Audi.
Hai thiếu niên ra khỏi xe, và theo báo chí, đã đánh cặp nam nữ và nói "Ai bảo chúng mày dám gọi cảnh sát?"
Người đi đường đã chặn họ lại ở hiện trường và rồi họ đã bị bắt.
Vụ này xảy ra khoảng một năm sau một vụ con trai của một quan chức công an cấp cao ở Trung Quốc bị kết án sáu năm tù trong tai nạn đâm xe giết chết một phụ nữ trẻ và bỏ chạy.
Vụ này gây phẫn nộ lớn trên các diễn đàn internet dư luận trên toàn quốc về hành vi của con cái giới chóp bu trong xã hội Trung Quốc.
“Con quan”
Hồi tháng 10 năm 2010, Lý Khải Minh lái xe trong khi say rượu và đâm vào hai sinh viên tại thành phố Bảo Định thuộc Hà Bắc, ở đông bắc Trung Quốc.
Một trong hai sinh viên sau đó đã chết.
Truyền thông địa phương đưa tin rằng khi mọi người cố gắng ngăn chặn anh ta bỏ chạy khỏi hiện trường, Lý Khải Minh, lúc đó 22 tuổi, đã nói: "Cứ làm đi, kiện tôi đi. Cha tôi là Lý Cương."
Ông Lý Cương là phó giám đốc công an thành phố Bảo Định.
Câu chuyện được lan tỏa trên mạng, và "Cha tôi là Lý Cương" đã trở thành câu cửa miệng.
Tại Tòa án Nhân dân Vọng Đô, Lý Khải Minh nhận tội lái xe say rượu và ngộ sát, theo Tân Hoa Xã.
Bị cáo đã bị kết án sáu năm tù và nhận lệnh phải nộp khoản tương đương 69.900 đôla để bồi thường cho gia đình của sinh viên Trần Hiểu Phượng.

Không có nhận xét nào: