Kính gởi tất cả quí vị trí thức trong Mặt trận Giải Phóng Miền Nam và các tổ chức đòi Tự do Dân Chủ Hòa bình , thành phần thứ ba đòi Hòa giải Dân tộc , thanh niên học sinh sinh viên khuynh tả tranh đấu . . . trước 30 | 4 | 1975 .
Kính thưa quí vị ,
Tôi thành tâm và thiện ý gởi đến quí vị những lời đề nghị dưới đây , không ngoài mục đíchđóng góp vài ý kiến vào công cuộc đấu tranh Sinh tồn cho Dân tộc Việt Nam được thể hiện qua hình thức biểu tình đấu tranh đòi quyền độc lập cho đất nước , nhân quyền dân quyền , quyền tự do dân chủ và quyền an sinh hạnh phúc cho dân tộc , mà quí vị đã từng theo đuổi hồi trước 30 / 4 / 1975 .
Qúi vị biết không tôi rất đỗi ngạc nhiên trong vui mừng khi thấy trên internet xuất hiện một bản tin : “ 42 Nhân sĩ Việt Nam thể hiện quyết tâm chống Trung quốc” với lá thư“ THÔNG BÁO CỦA NHÓM 42 CÔNG DÂN TPHCM ” gởi Thành ủy , Uỷ ban Nhân dân và Hộiđồng Nhân dân Thành phố HCM , người ký tên đại diện nhóm là TS BS Huỳnh Tấn Mẫm , xin phép được quyền biểu tình chống Trung cộng xâm chiếm Hoàng sa Trường sa , với sự đồng tình ký tên của những vị trí thức tên tuổi , nhà văn nhà báo , luật gia luật sư , bác sĩ . . ; nổi bật nhứt là những vị trong phong trào đấu tranh đô thị qua hình thức trực tiếp tham gia biểu tình hay núp trong bóng tối xúi bẫy đồng bào biểu tình trước 1975 , đạiđể như giáo sư Tương Lai ( Nguyễn Phước Lai ) , nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu , luật gia Lê Hiếu Đằng , bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm , nhà thơ Đổ Trung Quân , cựu dân biểu Việt Nam Cộng hòa Hồ Ngọc Nhuận . . . Nhưng không thấy có tên Nguyễn Thị Bình , Nguyễn Thị Định , Lữ Phương , Nguyễn Đắc Xuân , Hoàng Phủ Ngọc Tường , Hoàng Phủ Ngọc Phan . . .
Hồi đó đa sốquí vị ở độ tuổi thanh xuân nên không có danh vị trong chính quyền , đã cảm nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa chưa thật sự được độc lập và toàn thể nhân dân miền Nam Việt Nam không được hưởng hoàn toàn quyền an sinh hạnh phúc , quyền tự do dân chủ và nhân quyền dân quyền . Vì thếcho nên quí vị quyết tâm dấn thân đấu tranh đòi cho bằng được những thứ quyền căn bản đó qua phương thức xuống đường biểu tình liên tục , tự do biểu tình khỏi cần xin phép chính quyền VNCH ?
Bây giờkhông ít quí vị đã là công thần lập quốc , từng giữ nhiều cương vj cao cấp trong bộ máy nhà cầm quyền chuyên chính vô sản , lại đồng tâm nhứt trí gởi thưxin các cơ quan cầm quyền thành phố HCM cho phép được biểu tình chống Trung quốc và xin được bảo vệ trật tự an ninh công cộng bởi lực lượng cảnh sát công an nhân dân . Nếu không được phép biểu tình thì quí vị kiên quyết hiên ngang xuống đường biểu tình , khỏi cần xin cho ? ( Hùng khí thay ! Thời nào cũng có anh hùng ! ) .
Vì rằng quyền biểu tình của công dân , nhứt là biểu tình chống ngoại xâm , là một trong những thứ quyền thiêng liêng bất khảxâm phạm .
Tại sao quí vị đòi quyền đươc biểu tình trong khi toàn thể nhân dân đồng bào lại đang lâm vào cái thế chẳng đặng đừng biểu tình chống ngoại xâm ? Bởi tại vì con đường đấu tranh đòi quyền độc lập cho đất nước và quyền an sinh hạnh phúc , quyền tự do dân chủ và nhân quyền dân quyền cho dân tộc mà hồi tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt quyết , quí vị đã thề quyết dấn thân tiến bước đến cùng , mà hôm nay chỉ tiến bước chập chững như con nít mới biết tập đi , nếu không muốn nói là đã và đang tiến giựt lùi trở về thời đại hoang dã mông muội ăn lông ở lỗ ? ! Hỗm rày tôi thấy trên nhiều trang điện tử , quí vị đã phô bày tâm huyết không lùi bước và nhất trí thề quyết kiên cường tiến bước đến cùng đích . Hùng khí thay ! Hỡi những vị trí thức phản tĩnh đừng phản tĩnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa !
Toàn thểnhân dân Việt Nam , hơn bao giờ hết ngay lúc nầy sẵn sàng gia nhập vào những cuộc biểu tình vĩ đại dưới sự lãnh đạo tiên phong và điều động của 42 nhân sĩ đã ký tên trong thư thông báo . Rất đỗi hy vọng có sự đồng lòng cùng tiến lên của những vị trí thức công thần lập quốc miền Nam chưa ký tên sẽ tiếp theo ký tên vào lá thư thông báo . Toàn thể quí vị trí thức đang sống ở Việt Nam cũng phải có ý thức trách nhiệm với tổ quốc trước sự chiếm đóng Hoàng sa và Trường sa của Trung cộng , và với tiền đồ tổ quốc .
Biểu tình là một Đại Hội Nghị Diên Hồng biểu dương Đạo Sống Hòa Sinh với Chủ Đạo Tứ Ân ,đồng thời thể hiện tinh thần đại đoàn kết của toàn thể nhân dân , tấm lòng sắt son yêu nước thương nòi và ý chí sắt đá quyết tử để bảo vệ sự sinh tồn Tổ Quốc Việt Nam
Tham gia biểu tình là bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng của công dân đối với Tổ Quốc .
Vì vậy phải thực thi biểu tình , đại biểu tình và đại đại biểu tình . . . đến khi nào toàn thể đội quân xâm lược Tàu phù cuốn cờ chạy thụt mạng về nước Tàu mới thôi .
Ngày vinh quang huy hoàng đó đối với quốc gia dân tộc , cũng là ngày toàn thể nhân dân Việt Nam tôn vinh tất cả quí vị là những bậc đại anh hùng anh thư nước Việt , đời đời nhớ đại công lao của quí vị .
Còn nếu nhưquí vị cứ mãi mê tiếp tục phè phỡn , hã hê tận hưởng bỗng lộc của triều đìnhđương nhiệm ban bố , mặc kệ nỗi điêu linh thống khổ của đồng bào và sự sống còn của dân tộc , trở thành rùa rút cổ ráo trọi , quí vị có biết chăng một khi biển đông hoàn toàn bị Trung cộng tiếm đoạt , nhứt định liền tiếp theo đó toàn cỏi nước Việt nam cũng phải chịu cùng chung số phận bị lũ buôn dân bán nước dâng cúng như vậy không ? !
Đối với đảng Việt cộng , cái sinh mạng của nó dù có hưng thịnh bay bổng tới chín từng mây hay bị bại liệt lê lếch dưới đáy vực thẩm độc ác dã man thoi thóp chờ chết , cái thư thông báo của quí vị bị đánh giá là một chứng tích phản động phản đảng phản quốc , không chóng thì chày quí vị sẽ bị thanh trừng thảm khốc . Qúi vị thừa hiểu biết và đã từng chứng kiến sự thể đó xảy ra rồi ! Chết không có khí khoách anh hùng như vậy thì quá ư nhục nhã làm báng bổ đến gia phong giòng họ Tổ Tiên . Thà tự sát để tạ tội với quốc dân đồng bào còn hơn , chứng tỏ mình còn có một chút liêm sỉ và khí khoách anh hùng của kẽ sĩ trí thức Nam hà .
Đối với quốc gia dân tộc , quí vị có tên trong “ Bảng hài tội những tên tội đồ dân tộc ” lâu rồi , sẽ bị lưu xú muôn đời ! Toàn thể nhân dân đang trông chờ những hành độngđoái công chuộc tội cùa quí vị , nhứt là quí vị trí thức vì lý do lợi quyền cá nhân sanh lòng ganh tị bất mãn chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 .
Tôi thành lòng nói với quí vị những điều trên mà tôi không thể nào không nói ra cho quí vịbiết rằng , chẳng những quí vị đang lâm cảnh khốn cùng , gần kề một thảm họa diệt thân họa lây đến cả gia đình giòng tộc nữa , mà đồng thời cảnh tĩnh quí vị rằng Tổ Quốc Việt đã bị đảng Việt cộng dâng cúng cho Tàu cộng lâu rồi !!!
Tôi nghĩquí vị cũng như toàn thể quốc dân đồng bào Việt Nam đang sống ở trong và ngoài nước đa mang canh cánh trong lòng một khối câm hờn vong quốc !!!
Hỡi ôi :
“ Gậm một khối câm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua…”
( Trích Nhớ Rừng của Thế Lữ )
Kính chào quí vị .
Lạc Hồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét