Pages

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

YÊU NƯỚC CÁCH NÀO?

Thân gởi đến bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.
Tôi có vài suy nghĩ về YÊU – TÌNH YÊU – Lòng YÊU NƯỚC; mang ra trao đổi cùng quý bạn. Mong được đăng và được nhiều ý kiến khác của các bạn.
Rất mong cùng cám ơn bạn.
Mến.
… … Yêu Nước hay Yêu Kiều Nữ, chắc chắn là có khác nhau !
Nhưng có giống nhau ở chữ YÊU – Dám hy sinh.
Nhưng mà chỉ trong một chữ YÊu; có nhiều cách thể hiện mình, cũng như cách để “tỏ tình”…
Hoa Lan hay Phong Lan là loại thực vật ký sinh – cộng sinh. Hương, sắc, hình đều thật tuyệt vời. Và cửa hàng Hoa Lan khi nào cũng có đông khách… Những người yêu phong lan đó!
Họ yêu phong lan theo cách riêng.

- Nghệ sĩ thì vẽ, chụp ảnh, làm thơ, phổ nhạc, thêu tranh… về Lan.
- Người thợ rừng có máu nghệ sĩ hoặc ông Thầy tu nơi sơn lâm cùng cốc, yêu lan như thế nào?
Bảo vệ phong lan bằng cách canh giữ, làm nhà, cất chòi nơi có nhiều phong lan; chỉ với mục đích là không cho phép những tay săn lan, hái lan…
- Còn anh, còn chị? Yêu lan bằng cách … ra chợ hoa lan tậu vài ba chậu lan, cành lan về nhà.
Vậy thì yêu lan có khá nhiều cách thể hiện. Và yêu theo cách của tùy mỗi người.
YÊU NƯỚC lại càng khó ! Nhất là trong hiện tình hôm nay; khi mà CSVN “độc quyền” yêu nước!
Tôi nói có chứng cứ rành rành : – Nhà Nước hoàn toàn không ủng hộ Công Dân Việt Nam biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc tăng cường quân sự và chiếm lấy Hoàng Trường Sa của Việt Nam mình.
Con gái út của tôi, học năm cuối Đại Học; được Đoàn TNCSHCM răn đe và phải làm giấy cam kết :
Không tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Nếu không, cho dù có tốt nghiệp; cũng không được nhận văn bằng !
Và hầu hết các lớp, các trường Cao Đẳng hay Đại Học; sinh viên, học sinh nào cũng phải ký giấy cam kết như vậy !
Chẳng lẻ thôi không YÊU NƯỚC theo cách biểu tình?
Mà theo tôi thì nên khôn ngoan trong cách thể hiện lòng YÊU NƯỚC.
Nên YÊU NƯỚC theo cách nào mà Nhà Nước CSVN không cấm.
Có đó!
- Vào Võ trường và luyện tập võ thuật đi ! YÊU NƯỚC trong tinh thần Khang Kiện – trong tinh thần Không lùi bước trước Bắc Phương hung hăng. Trong tinh thần thượng võ.
- Tương lai VN ta chắc chắn rồi đây sẽ có những thanh niên nam nữ khỏe mạnh – giống nòi cường tráng. Quân Đội chắc chắn phải kiên cường, hùng mạnh. (kẻ ngoại xâm nào dám hổn?)
- YÊU NƯỚC bằng cách nào nữa?
- Từ bỏ vũ trường, hí trường, các trò chơi vô bổ (đua xe liều mạng chỉ là cách phản kháng CSVN của một số tầng lớp thanh niên; vì không tin vào tương lai, không tin vào thế hệ cha anh đi trước; nhựng quá tiêu cực).
- YÊU NƯỚC bằng cách nào nữa?
– Bằng học cho thật chăm với quyết tâm; ngày mai sẽ là mũi tiến công, đi đầu trong các mũi nhọn của Khoa học – Kỹ thuật luyên kim – Y học – Kinh thương – Xây dựng – Điện khí -Tàu biển – Dầu mõ …v…v… bằng cách từ bỏ thi Hoa Hậu, từ bỏ ca nhạc ăn tiền thưởng của TV đang ru cho thanh niên ngu luôn !
Và dĩ nhiên, bạn thanh niên, bạn còn có nhiều sáng kiến, cùng cách thực hiện lòng :
YÊU NƯỚC hơn chúng tôi vạn lần.
Điều quan trọng là … YÊU NƯỚC như những Anh Hùng Nữ Kiệt vô danh.
Vì sao?
Vì YÊU NƯỚC là hy sinh vô vụ lợi (như tình yêu của đôi nam nữ), chứ không nên làm cho người khác nghĩ rằng TÔI YÊU NƯỚC (cầu danh, vụ lợi).
Bạn thấy sao?
Nhân vật đó … nổi cộm của thời sự hiện nay, của các Trang Web “lề trái”, theo tôi nghĩ chưa thực sự YÊU NƯỚC đâu!
Vì TÌNH YÊU đích thực là CỐNG HIẾN,
là HY SINH,
là VỊ QUỐC VONG THÂN … đó thưa bạn !
Hoàn toàn không vì DANH – LỢI – Mục đích “để được Báo Đài nước ngoài phòng vấn quay phim, chụp ảnh” và … vù ra khỏi VN vì lý do :
Chính trị ! (YÊU NƯỚC mà TỪ BỎ NƯỚC mà VONG NGOẠI sao!?)
Kí Ló 29-11-2011
CoLyTuong@gmx.fr

Không có nhận xét nào: