Pages

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Wikileaks tiết lộ Tham Nhũng tiền Polymer – Hội nghị Thành Đô – Mc Cain đến VN

RadioCTM - Thành Nhàn & Nguyễn Văn
Wikileaks tiết lộ Tham Nhũng tiền Polymer
BlogNgày 29 tháng Bảy năm 2014, WikiLeaks công bố một lệnh kiểm duyệt của Úc liên quan đến vụ hối lộ nhiều triệu đô-la dính líu đến vụ hối lộ tiền Polymer, trong đó nêu rõ tên tuổi của một số vị lãnh đạo của Indonesia, Malaysia và Việt Nam, riêng tại VN họ nêu đích danh Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Đức Thúy, Nông Đức Mạnh.
Lấy lý do “bí mật quốc gia” tòa án Melbourne, Úc đã ra lệnh cấm công bố mọi liên quan đến vụ tham nhũng cấp quốc gia này để tránh những thiệt hại cho Úc trên mặt bang giao quốc tế. Lệnh bịt miệng đã che giấu một cách hiệu quả toàn bộ vụ án hối lộ cấp cao ở Úc cũng như trong khu vực. Ông Julian Assange, người xuất bản WikiLeaks nhận xét: “Lệnh cấm này là lệnh tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Thành Nhàn & Nguyễn Văn
Phản ứng trước vụ này, Bộ Ngoại giao đã nhanh chóng mời Đại sứ Australia tại Hà Nội lên trao công hàm phản đối Toà án Tối cao bang Victoria ban hành lệnh kiểm duyệt. Công hàm nêu rõ: “Việc làm này xúc phạm danh dự cá nhân Lãnh đạo Việt Nam cũng như hình ảnh đất nước Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Australia giải thích nghiêm chỉnh Lệnh kiểm duyệt này và công khai khách quan về vụ án để mọi người hiểu đúng sự thật”.
Lệnh cấm này đáng lẽ là điều đáng mừng cho Lãnh đạo Hà Nội để hủ mắm ở Ba Đình không bị khui ra, nhưng Wikileaks đã lỡ xì ra, khiến cho Hà Nội sợ mất mặt với quốc tế, sợ dân thấy được sự thật ở đâu nên đã vội vàng lên tiếng cứ như là mình trong sạch lắm, hành động này đã khiến cho một vài dư luận trên mạng ví đây là hành động “cả vú lắp miệng em” hay tệ hơn họ gọi đảng CSVN là “gái đỉ già mồm”.
Hiện tượng phản ứng nhanh nhẹn đặc biệt này của bộ Ngoại Giao, làm nhiều người thấy bức xúc hơn nữa về thái độ chậm chạp của đảng CS trước những gây hấn của TQ trên biển đông.
Facebooker JB Nguyễn Hữu Vinh: Ồ, cái này thì làm nhanh nhỉ? Còn cái tin báo Tàu về Hội nghị Thành Đô, về dàn khoan thì sao lâu thế nhỉ?
Facebooker Binhkhanh Nguyen: Chưa bao giờ thấy Bộ Ngoại Giao VN triệu hồi Đại Sứ Trung Cộng tới phản đối nhất là vụ Giàn Khoan HD 981. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao VN có thể giải thích cho Nhân Dân biết được không?
Nhân đây, nhiều FBker cũng đã gởi lên mạng những tấm hình nhầu nát, lem luốc của tiền Việt Nam, than phiền về chất lượng kém của nó để chứng minh sự rút ruột của dự án tiền Polymer tệ hại đến dường nào.
Báo Đất Việt: “Thực tế, những tờ tiền polymer mệnh giá nhỏ như 10.000, 20.000 đồng bị nhòe mực, mất chữ, sờn màu hay nhăn nheo vì những nếp gấp ngày càng xuất hiện nhiều. Có những tờ tiền phần mực in bị mất hẳn 1, 2 chữ số 0 nơi dãy số ghi mệnh giá, hay các chữ in trên bề mặt tiền bị nhòe không đọc được, dấu vết những đường gấp gồ lên và bạc màu, chằng chịt như vết chỉ trên lòng bàn tay… Hiện không ít điểm bán hàng ở ngoài chợ hay các cửa hàng tạp hóa, thậm chí một vài siêu thị nhỏ cũng bắt đầu từ chối nhận những tờ tiền polymer “xuống sắc”.
Blog 1

Hội nghị Thành Đô
blog 3Trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 một hội nghị được gọi là Hội nghị Thành Đô được tổ chức tại Tứ Xuyên, TQ quy tụ nhiều lãnh đạo cao cấp của VN trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, và Phạm Văn Đồng, cố vấn ban chấp hành Trung ương Đảng. Phía TQ có Giang Trạch Dân, Tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc và Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.
Sự hiện diện của những lãnh đạo cao cấp của 2 bên cho thấy đã có những quyết định quan trọng liên quan đến VN đã được ký kết nhưng cho đến nay, không hề có những tiết lộ nào về những gì mà hai bên thỏa thuận bên trong hội nghị đó. Nhưng mới đây, tờ Thời báo Hoàn Cầu và Tân Hoa Xã đã công bố những chi tiết về “Kỷ Yếu Hội Nghị” đã dấy lên cộng đồng mạng những xôn xao, xầm xì về những điều rất xấu cho Việt Nam mà đảng CSVN đã ký kết. Nhất là khi sự im lặng, kềm chế đến hèn của đảng CS trước những lấn lướt của TQ trên Biển Đông càng làm cho người dân có cơ sở để nghi ngờ việc bán đứng đất nước của đảng CSVN.
Facebooker Từ Anh Tú: Tò mò ghê, không biết mật nghị Thành Đô giữa Việt với Tàu họ thỏa thuận gì mà phải “giấu như mèo giấu cứt” vậy.
Tiết lộ của 2 tờ báo đó xin trích nguyên văn như sau: “ Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vốn lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh , như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây….Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên , và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc.”
Theo ông Lý Thái Hùng: “Thực hư chưa biết thế nào vì Trung Cộng đã từng ngụy tạo nhiều hồ sơ, tài liệu để chứng minh những điều có lợi cho họ, nhưng rõ ràng là tập “kỷ yếu Hội Nghị” đã buộc CSVN phải im lặng không dám đem Trung Cộng ra kiện như dư luận quốc dân đang đòi hỏi, vì sợ những ký kết bất lợi cho đất nước với Trung Cộng bị phơi bày.”
Phẩn nộ trước việc này, nhiều FBker đã lên tiếng kêu gọi đảng CSVN phải bạch hóa nội dung của ký kết Hội Nghị Thành Đô, mạnh nhất phải là Thiếu tướng Lê Duy Mật và Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang cùng nhiều người khác đã công khai kiến nghị lãnh đạo phải giải thích minh bạch những điều mà họ đã ký kết, những lý do nào đã khiến họ chần chừ trong việc kiện TQ ra tòa án Quốc tế.
Facebooker Nguyen Paul: “Nếu hình dung được lãnh đạo ĐCSVN năm 1989 hoảng loạn đến mức nào khi Đông Âu sụp đổ, khi Liên Sô là nồi thuốc súng và ĐCSVN đã có chiến tranh với TC 10 năm thì có thể hiểu được là phái đoàn Đỗ 10, Nguyễn Văn Linh sẵn sàng ký khống bất cứ hiệp ước nào với bọn mới hôm qua là kẻ thù bành trướng, miễn là giữ được ngai vàng thêm 30 năm nữa. Chính Mười, Linh có khi cũng chẳng được nhìn thấy những điều khoản họ đã ký nhượng/bán cái gì cho TC.”
Đại tá Nguyễn Đăng Quang: “Chuyện công bố cho dân biết về Hội nghị Thành Đô không phải là chuyện dễ làm nhưng phần nào ít nhiều gì cũng phải cho người dân biết. Hội Nghị Thành Đô như một giọt nước tràn ly, đây là cơ hội để nhà nước bạch hóa một sự thật được giữ kín trong suốt 24 năm. Tuy nhiên bí mật khi đã trở thành gai nhọn thì cách hay nhất vẫn phải chịu đau mà lấy gai lể nó.”

Mc Cain đến VN
McCainTiếp theo chuyến viếng thăm của ông Bob Corker, thành viên cao cấp thuộc UB Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, vào đầu tháng 8, lại có hai thượng nghị sỹ Hoa Kỳ là ông John McCain và Sheldon Whitehouse đã đến thăm Việt Nam. Chuyến đi của cả ba người này đều liên quan đến chỉ dấu Hoa Kỳ muốn gỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Trao đổi với báo chí ở American Center tại Hà Nội, ông John McCain tuyên bố đã đến lúc Hoa Kỳ nên nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, vì Hà Nội đã có tiến bộ về nhân quyền.
Trước những biến chuyển mới đây, cộng đồng mạng phần đông cảm thấy có chút hy vọng với sự tiến gần Mỹ hơn của lãnh đạo Hà Nội, nhưng họ cũng không hoàn toàn tin tưởng vào thiện chí của đảng CSVN, nhất là chưa ai thấy có lợi gì cho người dân trong việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho VN.
Facebooker Nguyen Lan Thang: “Thưa ông John McCain, cái họ cần là tính chính danh của chế độ để tiếp tục cai trị muôn đời, không phải vũ khí sát thương đâu. Súng của họ thừa đủ dùng với dân, còn Tàu thì không cần phải đánh, đâm tới đâm lui mà quan hệ vẫn tốt đẹp!”
Facebooker Anthony Le: “Thượng nghị sĩ McCain kêu gọi Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho VN. Chà chà, tui mày bán vũ khí cho thằng Sản để hắn bắn vào dân hắn à! Dân hắn đang phải ăn dùi cui thay cơm hày ngày tụi mày có biết không?”
Facebooker Dũng Mai: “Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu với 2 ông Nghị Mỹ: “Việt Nam coi Mỹ là đối tác hàng đầu”. Không biết tin được ông này đến đâu nữa. Nhưng việc hai ông Nghị đến Hà Nội là ván cờ mới bày với Việt Nam. Hứa hẹn nhiều điều hay.”
Theo blog Bách Việt: “Nước Mỹ đã sẵn sàng để kết thúc quá trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt và hai nước có thể bắt đầu một trang mới. Vấn đề còn lại là phía Việt Nam sẽ hưởng ứng như thế nào. Những ai bảo rằng cơ hội đối với VN đã hết thì có lẽ họ đã nhầm. Nhưng đối với những ai còn nghi ngờ liệu VN có sẵn sàng để đón nhận cơ hội hay không thì xem ra họ vẫn còn có lý!”

Không có nhận xét nào: