Thứ ba, ngày 16 tháng tám năm 2011

TraMy Beauty Show - Cách Chọn Kem & Phấn Phù Hợp

Mức lương tối thiểu được tăng lên 2 triệu đồng

Mức lương tối thiểu cho người lao động ở các doanh nghiệp sẽ tăng lên mức cao nhất là 2 triệu đồng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới, theo đề xuất của Bộ lao động thương binh xã hội và đã được quốc hội nhất trí.
Lương tối thiểu áp dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp thuộc vùng 1 sẽ là 2 triệu đồng, tăng hơn 100,000 đồng so với mức dự kiến ban đầu, vùng 2, mức lương tối thiểu là 1 triệu 780 ngàn đồng, tăng 50,000 đồng so với dự kiến. Các vùng còn lại có các mức áp dụng là 1 triệu 550 ngàn đồng và 1 triệu 400 ngàn đồng.

Mang trên 5,000 USD phải khai báo khi xuất nhập cảnh

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 tới đây, những cá nhân xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế Việt Nam mang theo ngoại tệ trên 5,000 đô la hoặc 15 triệu đồng sẽ phải khai báo hải quan.
Đó là quy định mới trong thông tư 15 vừa được ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 12 tháng 8 vừa qua.

Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn 5,000 đô la hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số tiền này vào tai khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mửo tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Những cá nhân xuất cảnh mang theo số tiền vượt quá số mang vào khi nhập cảnh sẽ phải xuất trình hải quan giấy xác nhận của tổ chức tín dụng về việc mang ngoại tệ ra nước ngòai.
Trước khi thông tư này được ban hành, mức ngoại tệ phải khai báo khi xuất nhập cảnh là 7,000 đô la.

Ẩn số im lặng của Sài Gòn

2011-08-16
Vì sao Sài Gòn không diễn ra biểu tình? Người Sài Gòn đã mệt mỏi với lòng yêu nước bị chà đạp hay sự im lặng đó là một ẩn số đáng chờ đợi?


Courtesy Nuvuongcongly
Công an và rào chắn tại công viên Thống Nhất, TPHCM, ảnh chụp sáng ngày 14-07-2011.


Hà Nội ngày càng sôi động và đa dạng hơn qua các cuộc biểu tình yêu nước. Đến lần biểu tình thứ 10, người ta nhìn các nhân tố mới, cũng như nhiều tư duy đáng ngưỡng mộ của người xuống đường như phản đối sự xâm nhập trái phép của lao động Trung Quốc, vinh danh những tử sĩ ở Hoàng sa 1974 và 1988... Nhưng Sài Gòn, thì vẫn im lặng.
Mỗi buổi sáng chủ nhật, giới an ninh mật vụ vẫn kiên trì giăng bẫy, vẫn hậm hực rà soát quanh Nhà thờ Đức Bà, công viên 23-9.., nhưng gần như không có kết quả gì từ nhiều tuần. Người Sài Gòn đã mệt mỏi với lòng yêu nước bị chà đạp hay sự im lặng đó là một ẩn số đáng chờ đợi?

Đối phó với an ninh



Có thể nói rằng, im lặng và chờ đợi là một trong những phương thức đấu tranh quan trọng mà chính các cán bộ “lão thành” của giới sinh viên xuống đường trước năm 1975 cũng nhìn nhận khi quan sát tình hình. “Sài Gòn như trái bom hẹn giờ, rất khó đoán, đó là lý do vì sao công an luôn thấp thỏm và chưa bao giờ an tâm vì sự yên ắng tạm thời này”, một cựu cán bộ dân vận trước năm 1975, giấu tên, bình luận như vậy.


Im lặng và nhẫn nại không lộ diện lúc này, được coi là một trrong những đối sách của người yêu nước ở Sài Gòn để tránh các phương thức bắt nóng, bắt nguội và chụp mũ của công an. Cảm nhận được sức nóng của những đợt trấn áp mới, từ trước và sau khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái nhận chức, người Sài Gòn như lùi lại quan sát để nghe ngóng thêm tình hình. Sài Gòn được coi là điểm nóng quan trọng, chứa đựng nhiều thành phần hết sức có kinh nghiệm dân vận, đấu tranh, biểu tình, tổ chức...v.v từ những năm 50-60. Do đó, để yên tâm triệt tiêu mọi tiếng nói và làn sóng tư tưởng khác biệt, Sài Gòn sẽ là nơi dễ bị ngành an ninh dày xéo nhất.
“Lịch sử xuống đường của Sài Gòn luôn là sự chọn đúng thời điểm và là điểm nhấn lớn, kéo theo mọi nơi khác tham gia”, người cựu cán bộ dân vận nói trên bình luận. Mượn một câu nói của Hồ Chí Minh, nhân vật này nói một cách hóm hỉnh “Sài Gòn đi trước, về sau”.

 
sg2-250.jpg
Tại các ngã tư đường, đặc biệt tại trước Nhà Văn hóa Thanh niên, nhất là tại khu vực Hồ Con Rùa, rất đông công an vào mỗi sáng chủ nhật, ảnh chụp sáng ngày 14-07-2011. Courtesy Nuvuongcongly.
 
 
Phương thức trấn áp người yêu nước của giới an ninh mật vụ tại Sài Gòn như lôi kéo, bắt cóc mang đi công khai giữa đường phố... để làm hài lòng các bản báo cáo từ Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc, đã chựng lại trước sự phản ứng mạnh mẽ từ Hà Nội sau vụ công an Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Trí Đức. Đổi vào đó, theo các cuộc họp phổ biến nghiệp vụ của công an ở Sài Gòn, 3 phương pháp chủ yếu sẽ là bắt nóng, bắt nguội và chụp mũ.


Bắt nóng, tức là công an mật vụ quan sát tìm những hạt nhân trong đoàn biểu tình, hoặc khiêu khích, hoặc chờ thời cơ đứng xa đám đông sẽ bắt đi, thẩm vấn và kết tội lãnh đạo biểu tình, sách động.


Bắt nguội, là tìm đến từng gia đình, từng nơi cư trú của người biểu tình bị nhận diện. Sách nhiễu, hành hạ bằng cách mời, triệu tập liên tục, tìm cớ để họ không sống yên ổn để từ đó mệt mỏi không tham gia biểu tình.


Chụp mũ, là kết tội đi biểu tình do nhận tiền nước ngoài. Hoặc do là thành viên Đảng Việt Tân hoặc phản động nói chung. Bất kỳ ai khi bị bắt, nếu có liên lạc với người thân hay bạn bè ở nước ngoài đều bị chụp mũ nhận tiền để biểu tình phá hoại. Nếu có liên lạc hay trò chuyện với ai trên mạng, cũng sẽ bị kết tội là Việt Tân hoặc là cảm tình viên của Việt Tân. Ngay trong khi có biểu tình, công an cũng cài người luôn hô to hoặc chụp mũ những người bị bắt là “phản động” khi có ai lên tiếng bênh vực hay hỏi han.

Công an sợ gì?



Điều làm giới an ninh luôn lo âu, là sự xuất hiện của những nhân tố có uy tín có thể dẫn đầu đoàn biểu tình hay hướng dẫn hành động. Trong cuộc biểu tình ngày 5-6-2011 ở Sài Gòn, sự có mặt của những nhân vật quan trọng như các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập... đã mở ra một không khí hoàn toàn khác mà chính giới an ninh cũng bối rối.
Giới trẻ luôn cần những nhân tố như vậy dẫn đường cho tinh thần của họ. Và cũng vì vậy mà hầu hết những nhân tố có thể tạo được sinh khí cho các cuộc xuống đường yêu nước, chống Trung Quốc đều bị công an chiếu cố hết sức tận tình.

 
sg3-250.jpg
Tại các ngã tư đường, đặc biệt tại trước Nhà Văn hóa Thanh niên, rất đông công an vào mỗi sáng chủ nhật, ảnh chụp sáng ngày 14-07-2011. Courtesy Nuvuongcongly.
 
 
Những nhân vật gần đây xuống đường như các ông Đỗ Trung Quân, Nguyễn Đình Đầu, Đinh Kim Phúc, Nguyễn Viện... đều bị mời lên, hăm dọa, sách nhiễu theo những kiểu khác nhau. Có thể nói phía Hà Nội, khi các giới nhân sĩ chọn cách phản ứng quyết liệt với các sự theo dõi, đàn áp, bắt bớ... thì Sài Gòn chọn cách mềm dẻo để bảo đảm một khoảng tự do, dành lại cho cơ hội chín muồi cần thiết.
 
Nhưng còn một điều mà giới công an sợ hơn nữa. Họ luôn luôn tìm kiếm sục sạo xem giới nhân sĩ, trí thức, người yêu nước... có một đường dây liên kết bí mật nào với nhau hay không? Có hay không, quả thật không ai biết, nhưng rất lạ là khi giờ G đến, đột nhiên giới nhân sĩ, trí thức, đấu tranh của Sài Gòn xuất hiện, và khi thì truy xét không ra một ai.

Hơn nữa, phương thức đấu tranh của Sài Gòn cũng đa dạng, không nhất thiết là chỉ biểu tình. Buổi tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở đảo Hoàng Sa ngày 27-7 tại số 43 Nguyễn Thông, Sài Gòn vừa qua, cũng là một ví dụ. Hoặc việc hợp thức hóa khẩu hiệu chống đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc qua việc in lên áo công khai lên áo phông cũng từ Sài Gòn lan đi khắp nơi.

Công an sợ những cuộc xuống đường sôi sục của Sài Gòn nên trấn áp tàn bạo. Nhưng họ cũng sợ hãi sự im lặng của Sài Gòn. Mọi thứ như một sức ép lặng lẽ tăng dần theo thời gian và các sự kiện của tổ quốc. Những ngày này, giới công an đang kiệt sức tìm kiếm xem ai liên kết với ai, ai có thể cùng ai xuống đường, và ai là người có thể là hạt nhân của các cuộc biểu tình sắp tới.
Có ý kiến cho rằng Sài Gòn đã sợ hãi dừng bước trong cuộc bày tỏ lòng yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược. Nhưng thật sự thì không, chính công an mới đang lo sợ vì sự im lặng đáng ngờ này. Sài Gòn im lặng cám ơn Hà Nội giữ lửa nhưng Sài Gòn chắc chắn cũng sẽ không bao giờ để Hà Nội một mình với ngọn cờ yêu nước, khi đến lúc.
Phan Nguyễn Việt Đăng (Sài Gòn)


Cụ thể lòng yêu nước

2011-08-16
Hôm Chủ nhật 14 tháng 8 vừa rồi, lòng yêu nước thể hiện bằng hành động của người dân Việt – một lần nữa – tái diễn khá suôn sẻ tại Hà Nội.
AFP photo
Từ trái sang: Các ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Văn Khải, nhà văn Nguyên Ngọc tham gia đoàn biểu tình chống Trung Quốc ở trung tâm Hà Nội vào ngày 14 tháng 8 năm 2011.

Sự vô cảm nghịch lý

By Long Điền

Trước những sự kiện đau lòng: Nhà cầm quyền CSVN hèn hạ dâng đất, dâng biển cho Tàu Cộng, nhượng bộ cho TC khai thác Bauxit Tây Nguyên hủy hoại môi trường, đe dọa an ninh VN, bỏ lơ cho hàng hoá Tàu tràn ngập phá hoại và giết chết kinh tế VN và hàng trăm điều tệ hại dưới áp lực của Trung Cộng, bọn thái thú VC thi hành răm rắp. Người dân Việt Nam nghĩ gì? Hà Nội có 10 cuộc biểu tình lẻ tẻ, Sài Gòn thì hai vụ biểu tình cỡ vài trăm người, mang cờ máu và hình Hồ, sau hai lần xuống đường thì chìm luôn!!!

BYN TV Aug 16 Kinh Tế Thế Giới

Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa một nhà nước côn đồ?

Tác Giả: Phan Văn Song


Là một Nhà nước côn đồ nên chúng ta từ nay cũng không ngạc nhiên khì có những sự việc vô nhân đạo, vô luật lệ, vô pháp lý.


Ngày hôm nay vừa nhận được một bài viết rất dài của một anh bạn, diễn tả tình hình Việt Nam mình như là một căn bệnh Ung thư.

Phải! Bệnh Ung thư đang hoành hành trên thân thể của quê hương chúng ta. Ung thư chánh trị, ung thư kinh tế, ung thư xã hội. Toàn bộ hệ thống hành chánh quản trị từ trung ương đến làng xã đều bị bệnh ung thư «Đảng cộng sản» hoành hành nhức nhối! Nhọt mủ tham nhũng đang cương, đang chảy mủ trên toàn cơ thể xã hội Việt Nam. Mủ nhọt tham nhũng cương cứng hoành hành thường nhật, trong đời sống hằng ngày: Ở nhà, phải qua tham nhũng phường xóm, chế độ «xin xỏ, mua chuộc» để mua giấy, mua tờ, khi hộ khẩu, lúc đi lại.

Ra Mắt Là Ra Tay!!!


Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 129 (15-08-2011)

Nội các mới của Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng gồm bốn Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng vừa được Quốc hội thông qua hôm 03-08-2011. Ba chức vụ chóp bu (Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội) với mỗi ứng viên cho một chức vụ đã được các «đảng biểu» bầu lên nhanh chóng đúng như Bắc Kinh đã chỉ định và như bàn dân thiên hạ đã biết hồi nảo hồi nào.

Lạm bàn: Kịch bản Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam nếu xẩy ra cuộc chiến Trung – Việt do Trung Quốc phát động.

Nguyễn Hữu Quý

 
Chuối ngọc trai (màu đen) và đường vận chuyển dầu mỏ trong tham vọng đại dương của Trung Quốc


Đôi lời thưa với bạn đọc: Đã bước sang ngày 15/8, cách đây vài giờ, trên trang Nhật báo Ba Sàm đăng bài “Nếu không có Mỹ và 2 quả bom hạt nhân di động, có lẽ những ngày tháng 8 chiến tranh Trung – Việt đã bùng nổ”; đọc xong bài viết, ta thấy rằng đây là một bài viết của một người còn rất trẻ, nhưng có một cái nhìn tương đối chính xác với tình hình và các diễn biến đang diễn ra. Trong một số bài viết trước đây, tôi luôn nói rằng, Trung cộng sẽ đánh Việt Nam (vấn đề là thời điểm xẩy ra mà thôi), và đến thời điểm này tôi vẫn giữ quan điểm này. Bài viết này là bài đăng lại nhận định của tôi từ ngày 05/6 cách đây hơn hai tháng, đúng ngày mà diễn ra cuộc biểu tình lần đầu tiên phản đối Trung cộng gây hấn; cũng là ngày mà Blog nguyenhuuquy2.blogspot.com bị hacker tấn công; vì vậy, một số bài đăng để dẫn chứng từ Blog cũ đã không còn. Đăng lại bài viết này, một lần nữa để khẳng định rằng Trung cộng sẽ tấn công Việt Nam, với hy vọng rằng sẽ giúp cho các nhà chuyên môn có một góc nhìn, để Đất nước không bị bất ngờ…

Công an vừa bắt tiếp một thanh niên Công giáo Vinh

VRNs (16.08.2011) - Sài Gòn - Sáng nay ngày 16.08.2011 anh Phaolo Hồ Văn Oanh, giáo dân thuộc giáo xứ Yên Hòa, giáo phận Vinh đã bị công an bắt tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức, tp. HCM.
Anh Oanh trong lúc đang ghé thăm nhà một người quen thì hai người công an một mặc thường phục, và một mặc quân phục vào mời anh Oanh lên phường làm việc. Và đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Vợ anh Phêrô Nguyễn Xuân Anh: Tôi biết chồng tôi không có tội

Vợ anh Phêrô Nguyễn Xuân Anh: Tôi biết chồng tôi không có tội
VRNs
Hiện tại chỉ biết cầu nguyện và yêu cầu nhà cầm quyền phải thả chồng chị ra, chị đang sống neo đơn với hai con nhỏ. Chị oanh nói chị biết rõ chồng chị không phạm tội gì cả, chỉ biết đi dạy võ, làm công việc gia đình và tập kèn tại nhà thờ mà thôi.
Xin mời anh chị em cùng nghe trực tiếp cuộc điện đàm giữa Thomas Việt, VRNs với chị Oanh.
(16.08.2011) - Sài Gòn – Chị Oanh, vợ anh Phêrô Nguyễn Xuân Anh, một thanh niên công giáo ở Nghệ An bị bộ công an bắt đi ngày 07.08.2011. Trong ngày bị bắt có rất nhiều an ninh của bộ công an đên đọc lệnh rất nhanh rồi khám xét nhà của vợ chồng anh Phêrô Nguyễn Xuân Anh. Từ đó đến giờ chị Oanh đã đến hỏi xã về chồng thì xã chỉ lên bộ, lên đên bộ công an thì họ nói không biết và đuổi chị về.

Anh Fx. Đặng Xuân Diệu như tôi biết

VRNs (16.08.2011) - Nghệ An - Là một người bạn của anh Phanxicô Xavie Đặng Xuân Diệu, tôi vô cùng bàng hoàng khi hay tin anh bị công an bắt cóc vào ngày 30 tháng 7 vừa qua. Tôi bàng hoàng vì không thể tin một người tốt như anh Diệu, lại có thể bị công an bắt cóc và giam giữ cho đến nay, không ai biết vì lý do gì và gia đình anh cũng không được cung cấp bất kỳ dữ kiện nào, mặc dù đã đến thẳng cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công An ở Hà Nội để hỏi. Để góp phần làm sáng tỏ con người của anh Diệu. Tôi xin ghi lại dưới đây vài nét và một số hình ảnh về anh.

Yêu công lý và hòa bình họ không sợ bạo lực, bắt bớ

VRNs (15.08.2011) – Sài Gòn – Gần đây Công an Việt Nam ra tay bắt bớ nhiều người ở nhiều nơi. Họ nhắm vào các người dân yêu nước trí thức. Đặc biệt là những người làm truyền thông, những giáo dân giáo phận Vinh. Với một hy vọng sẽ không có sự chết chóc, đau thương bắt bớ của bạo lực, nhiều nhà thờ, giáo dân, các Dòng tu đã tổ chức nhiều buổi thắp nến cầu nguyện. Bên cạnh đó còn có nhiều tôn giáo khác như Phật giáo tổ chức phát quà và động viên thăm hỏi đến với những người hoạt động vì công lý và hòa bình bị bạo lực bắt bớ.

Tự do tôn giáo phải là quyền cơ bản

Tự do tôn giáo phải là quyền cơ bản
VRNs (16.08.2011) – NEPAL – UCANews, 12-8-2011 – ENInews trên Anglican Journal.com cho biết rằng các nhóm thiểu số tôn giáo ở Nepal đang chuẩn bị một chiến dịch chống phân biệt tôn giáo chiến dịch chống phân biệt tôn giáo với hiến pháp mới của nước này.

Những con đường mang những âm mưu đen tối

Những con đường mang những âm mưu đen tối
Đến nay, đã quá bão hòa những điều đó trong ý thức dân chúng mà không cần chứng minh. Tuy nhiên, với nhiều người, có thể nhiều khi chưa thấy được thực chất đằng sau những lời hứa, những lời tuyên truyền có cánh “vì dân, vì nước” là những âm mưu của phe đảng, kiếm chác.
Nhưng, trên hết vẫn là ý thức cộng sản vô thần luôn muốn kiềm chế, bóp nghẹt tôn giáo.

Thư gửi "bạn" ta



"Bạn" thân mến,

Vậy là tụi mình lại vừa có một cuộc "nói chuyện" khá thẳng thắn về giới hạn kiến thức - độ tuổi - và cách bày tỏ quan điểm của một cá nhân. Câu chuyện của tụi mình mở đầu bằng việc trao đổi về chuyện những người trẻ tham gia biểu tình chống Trung Quốc vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần.

Mình sẽ note lại cuộc nói chuyện bằng lá thư này, để nhắc mình nhớ rằng, những gì thuộc về bản chất không phải là không thể thay đổi, vấn đề chỉ là con người ta có dám làm một cuộc thay đổi thực sự hay không mà thôi.

Dân chủ đồng hành với sự thật


Huỳnh Thục Vy Tất cả những nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam cũng như trên khắp thế giới đều nhận thức và xác định rõ một mục tiêu rằng: họ đang đấu tranh vì một nền chính trị dân chủ và một xã hội tự do. Theo cách đó, dân chủ tự do có thể là mục tiêu của cả một đời người, cả một thế hệ người nhưng suy cho cùng đó không phải là mục đích cuối cùng của một dân tộc, của nhân loại. Nó chỉ là phương tiện để đạt đến một cái đích to lớn và vĩnh cửu: sự phồn vinh của quốc gia và sự thăng tiến mọi mặt của dân tộc hay nói rộng ra là của nhân loại.

Vài nét về thay ca ở Việt Nam

Bùi Tín Chính phủ mới, còn gọi là nội các mới ở Việt Nam đã ra mắt tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII vừa kết thúc.

Dư luận quốc tế dù đang chú ý đến tình hình tài chính Hoa Kỳ và châu Âu đang gặp nhiều khó khăn kéo dài vẫn luận bàn về sự kiện này. Nhiều báo Pháp như Le Monde và Hoa Kỳ như The Washington Post cho rằng qua cuộc «thay ca kíp» vừa qua, các vị trí then chốt nhất của nhà nước Việt Nam đã được biết trước từ đầu năm, như ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ. Quốc hội mới chỉ biểu quyết hình thức theo quyết định của đảng, khi đảng viên CS chiếm đến 90% đại biểu Quốc hội. Không có một chuyện bất ngờ nào. Không có gì là dân chủ cả.

Cho ta cúi đầu tôn vinh những bàn chân


Võ Thị Hảo (danlambao) Người đi người đi người đi. Cho một ngày Quyền làm Người trở về xác tín. Ta tôn vinh những đứa con mẹ Việt. Bước chân gầy đường phố. Mắt tràn nước mắt. Những trái tim không sợ chết cho tự do và tổ quốc...

Lao động Trung Quốc tại Ninh Bình: “Công nhân kỹ thuật” làm việc phổ thông

Đ. Bình - M. Quang - H. Hương
clip_image001
Ông Lý Vương Sinh (bìa phải) cùng các lao động đồng hương Trung Quốc vừa xây cống, vừa trao đổi với PV Tuổi Trẻ trưa 13-8 tại công trường Nhà máy Đạm Ninh Bình - Ảnh: Đ. Bình
TT - PV Tuổi Trẻ xuống công trường dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình dễ dàng gặp rất nhiều lao động Trung Quốc đang làm các công việc giản đơn: đẩy xe cút kít, tay cầm dao xây, bàn xoa để xây cống rãnh...
Trong khi đó, lãnh đạo Ban quản lý dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình khẳng định “Chúng tôi không có lao động (Trung Quốc) phổ thông”.

Ngay phía ngoài “nhà shell”, một công trình xây dựng lớn của dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình (Khu công nghiệp Ninh Phúc - Ninh Bình), một tốp công nhân Trung Quốc bốn người đang hì hục hoàn thiện việc đổ bêtông, xoa trát đường cống dẫn nước thải.

Tôi đi xem biểu tình

Mạc Văn Trang

Mình sống tại Hà Nội, ở quận Ba Đình hẳn hoi, mà chỉ nghe tin đồn Hà Nội có biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, chứ cấm thấy tin tức, hình ảnh cụ thể, chính thức nào trên các báo (lề phải) và bản tin Thời sự trên VTV1 hàng ngày.

Lại nghe nhiều tin đồn quanh chuyện biểu tình: nào là các chi bộ, tổ dân phố, công an khu vực đều nhắc nhở, răn đe người dân không được đi biểu tình; nào CA nổi, CA chìm theo rõi, ngăn cản, bắt bớ, cả đánh đập, truy hỏi, ghi vào sổ đen… những người biểu tình. Thế mà các cuộc biểu tình yêu nước vẫn cứ liên tục diễn ra vào các sáng chủ nhật đến chục lần rồi.

Lại nghe đồn ông Giám đốc CA Hà Nội tuyên bố trước báo chí: CA không đàn áp những người “biểu tình tự phát có tính yêu nước”, thế mà suýt mất chức (?).  

Luật sư của bà Trần Ngọc Sương đề nghị đình chỉ điều tra

Sáng 11-8, VKSND huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) tống đạt cáo trạng tiếp tục truy tố nguyên GĐ Nông trường Sông Hậu Trần Ngọc Sương và 4 người cấp dưới tội “lập quỹ trái phép”. Trước khi ký biên bản nhận cáo trạng, bà Sương “không đồng ý với toàn bộ nội dung của cáo trạng”. Ngày 12/8, Luật sư của bà Sương, Luật sư Nguyễn Trường Thành có đơn kính gửi lãnh đạo VKSND và TAND huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ và Tối cao, đề nghị “đình chỉ điều tra chuyển vụ việc xử lý hành chính như nhiều vụ việc khác ở Cần Thơ đã được giải quyết bảo đảm sự công bằng của pháp luật”. Nguyên văn như sau: 

Mấy dòng nhật ký biểu tình

Nguyễn Huệ Chi

Phải nói, với tôi, việc dậy sớm là một cực hình. Tôi thường thức khuya quá. Vì thế bao giờ đi biểu tình Chủ nhật, đối với tôi, cũng phải có một tiếng điện thoại reo lên như một mệnh lệnh bắt buộc, mới làm tôi tăng quyết tâm lên được. Hôm nay, ngày 14-8-2011, thì đó là tiếng gọi của một người mà chỉ mới nghe đã phải bật ngay dậy: nhà văn Nguyên Ngọc. Cây xà nu ấy vừa từ Quảng Nam ra đây mà đã có mặt ở Hồ Gươm từ sáng sớm, thế thì mình còn cố ngủ nán là cả một cái tội lớn, lương tâm khó lòng tha thứ dù có biện minh bằng cách nào. 

KHI VC NẰM VÙNG NÓI ĐẠO LÝ

Trong bài viết “Anh hãy ngồi xuống đây”được hệ thống BBC chuyển tải, Hạ Đình Nguyên, nguyên chủ tịt cái gọi là Ủy Ban Tranh Đấu Tổng hội SV Saigon, viết ởm ờ như vầy:


“Em tôi, trung sĩ Hải quân VNCH, không hiểu về chánh trị, không quan tâm đến Quốc gia hay Cộng sản, không tâng bốc xum xoe với Mỹ, không bênh không chống VNCH, càng không chống không theo CS, nhưng nó lại TỰ HÀO bộ quân phục mà nó mặc và cái binh chủng mà nó ĐỨNG DƯỚI CỜ.” 

Xung đột vì tranh chấp đất đai tại Bắc Giang

2011-08-16
Hồi tuần rồi xảy ra một vụ đụng độ giữa số đông dân chúng và công an, cảnh sát chống bạo động tại tỉnh Bắc Giang.

                                               Source bandonhadat.vn/Google
                                               Khu vực huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

 

Đền bù không thỏa đáng?

Vụ đụng độ xảy ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua tại khu vực Trường Bắn TB01 giữa mấy trăm dân chúng thuộc ba xã Kim Sơn, Phong Minh và Phong Vân thuộc huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang với lực lượng công an, cảnh sát chống bạo động … Dân chúng đã dùng chai lọ, gạch đá ném vào  các lực lượng thi hành công vụ.

Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc và có thể sẽ bàn về Biển Đông

Tổng thống Philippines B. Aquino gặp bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt vào tháng 5/2011 (Reuters)
Tổng thống Philippines B. Aquino gặp bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt vào tháng 5/2011 (Reuters)
 
 
Trọng Nghĩa

Theo báo chí Philippines vào hôm nay 16/08/2011, Tổng thống Benigno Aquino III dự trù đi thăm Trung Quốc từ ngày 30/8 đến 3/9. Nhân dịp này, rất có thể là ông Aquino sẽ đề cập với chủ tịch Hồ Cẩm Đào về hồ sơ nóng bỏng trong quan hệ song phương là đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại vùng Biển Đông.

Vận chuyển bauxite 'còn lắm vấn đề'

Công trường xây dựng nhà máy chế biến bauxite
Vận chuyển bauxite vẫn là vấn đề nan giải
Tình trạng bế tắc giải pháp trong vận chuyển bauxite Tây Nguyên lại một lần nữa thu hút chú ý của dư luận trong nước.

Báo chí Việt Nam gần đây đăng tải nhiều thông tin liên quan tới quy trình vận chuyển quặng bauxite khai thác ở khu vực Tây Nguyên ra thương cảng.

Nhà văn Nguyên Ngọc, người đã sống nhiều năm và am hiểu Tây Nguyên, nói với BBC: "Ngay từ đầu chúng tôi đã nói vấn đề sản xuất và vận chuyển bauxite chưa có biện pháp giải quyết”.
Ông Ngọc đã cùng nhiều chuyên gia tổ chức một chuyến đi thực địa mà điểm xuất phát là cảng Kê Gà, cảng dự kiến sẽ là địa điểm xuất khẩu alumina, đến Tân Rai thuộc Lâm Đồng, Bảo Lâm bằng đường quốc lộ 28.

Truy trách ngiệm về lao động TQ

Công nhân Trung Quốc làm việc tại nhà máy đạm Cà Mau

Vẫn chưa giải quyết được số lao động Trung Quốc bất hợp pháp ở Cà Mau
Sau khi báo chí trong nước phát hiện cả ngàn lao động Trung Quốc đang làm việc chui ở Cà Mau, các quan chức lao động trong nước đã lần lượt lên tiếng về vấn đề này.
Một số ý kiến của các nhà quản lý, sau khi đăng tải trên báo chí, đã khiến dư luận thêm bức xúc.

"Tầu ngầm VN đe dọa Trung Quốc"

Tàu ngầm của Nga
Việt Nam mua của Nga sáu tàu ngầm hạng Kilo
Truyền hình Trung Quốc vừa có một số chương trình phân tích các hoạt động nâng cấp năng lực hải quân của Việt Nam, đặc biệt là hợp đồng mua tàu ngầm từ Nga.
Các chương trình này được thực hiện sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh được báo chí dẫn lời nói hồi đầu tháng rằng Việt Nam "phấn đấu trong 5 - 6 năm tới sẽ có một lữ đoàn tàu ngầm hiện đại với sáu tàu ngầm lớp kilo".

BYN TV 16-8-2011 Tin Thế Giới

Khi các ông bà đại diện dân chỉ lo chiếc ghế.

Trần Bình Nam
            Sau nhiều tuần lễ tranh chấp việc tăng mức tiền nợ (debt limit), ngày 3 tháng 8, 2011 quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật cho phép chính phủ phát hành thêm ngân khố phiếu bán lấy tiền chi dùng.

             [TBN:  (1) Tại nhiều nước việc in ngân khố phiếu để lấy tiền cho công quỹ là quyết định của Hành Pháp, nhưng ở Hoa Kỳ cần được quốc hội cho phép bằng một đạo luật. (2)  Báo chí và các nhà kinh tế thường  dùng nhóm  chữ “trần nợ” (debt ceiling hay debt limit)  khi nói đến số công phố phiếu luật cho phép in thêm để bán ra lấy tiền cho công quỹ.Trong bài này danh từ “phát hành công khố phiếu” hay “nâng trần nợ” có nghĩa như nhau.]  

Văn Bút Quốc Tế phản đối bản án tù của ông Phạm Minh Hoàng

 Bản Tin LH Nhân Quyền VN ở Thụy Sĩ
         
Trong một Thông cáo/Kháng Nghị thư phổ biến toàn cầu ngày 15 tháng 8 năm 2011, Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị Đàn áp và Cầm tù lên tiếng phản đối bản án 3 năm tù giam và 3 năm tù quản chế mà tòa án CS đã tuyên phạt ông Phạm Minh Hoàng ngày 10 tháng 8 vừa qua.

BYN TV 16-8-2011 Tin Việt Nam

Thứ hai, ngày 15 tháng tám năm 2011

Lao động Trung Quốc trái phép ở Việt Nam : Một vấn đề quốc phòng



Trong tháng 8/2011, báo chí Việt Nam liên tục cảnh báo về tình trạng bất bình thường liên quan đến lao động Trung Quốc tại Việt Nam, vừa rất đông, vừa có mặt khắp nơi, từ mũi Cà Mau cho đến vùng đồi núi Tây Nguyên hay ở các công trường phía Bắc. Theo nhiều nhà quan sát, điều này không đơn thuần là một vấn đề kinh tế, mà còn là một vấn đề an ninh, quốc phòng.
Một bài báo đăng trên trang web của tờ Sài Gòn Giải Phóng đề ngày 15/08/2011, đã tổng kết khá đầy đủ vấn đề đang gây quan ngại : đó là các « sơ hở quản lý lao động nước ngoài » dẫn đến tình trạng được tờ báo gọi là « tràn ngập lao động không phép

Tàu sân bay của Trung Quốc trở về cảng

Tàu sân bay Trung Quốc tại cảng Đại Liên, 14/8/2011.
Tàu sân bay Trung Quốc tại cảng Đại Liên, 14/8/2011.
REUTERS/China Daily
Anh Vũ

AFP hôm nay dẫn tin từ Tân Hoa xã cho hay, chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã trở về cảng Đại Liên (Đông bắc Trung Quốc) sau một chuyến vận hành thử.
 
Sau 5 ngày ra khơi thử trên vùng biển đông bắc của nước này, hôm qua 14/8/2011, con tàu sân bay đang thu hút nhiều sự quan tâm của cả thế giới tiên đã về cảng Đại Liên và được chào đón tưng bừng bằng một màn pháo hoa rực rỡ. Theo Tân Hoa xã các hoạt động thử nghiệm trên biển của tàu đã diễn ra “suôn sẻ”, đồng thời Tân Hoa xã cũng cho biết, chiếc tàu sân bay chưa được đặt tên này sẽ còn được tiếp tục nâng cấp và chạy thử lại. Tuy nhiên chưa rõ lần thử tới diễn ra vào khi nào.

Biểu lộ lòng Yêu Nước cùng với người Hà Nội

2011-08-15
Trong những chủ nhật từ ngày 5 tháng 6 đến nay, chỉ trừ chủ nhật 31 tháng 7, tuần nào ở Hà Nội cũng diễn ra biểu tình chống Trung Quốc gây hấn đối với Việt Nam ở Biển Đông.
Source anhbsam
Biểu ngữ ghi công những người lính đã hy sinh tại Hoàng Sa- Trường Sa xuất hiện rất nhiều trong đoàn biểu tình.
 
 
Trong khi đó, người dân ở Sài Gòn và các tỉnh thành khác muốn bày tỏ chính kiến như đồng bào của họ ở Hà Nội đều bị ngăn trở. Một số người phải ra tận thủ đô mới có thể công khai cùng người khác biểu tình chống Trung Quốc.

Phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang

2011-08-15
Gần hai tuần lễ qua, chùa Giác Minh ở Đà Nẵng bị Công an và các Tổ dân phố sách nhiễu không cho chùa cử hành Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào ngày Rằm tháng bảy âm lịch.

RFA photo
Chùa Quán Sứ Hà Nội trong ngày Lễ Vu Lan năm nay, 2011. Ảnh minh họa.
Theo báo động của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, chính quyền gửi giấy mời triệu Tăng chúng đi làm việc, ngăn cấm Phật tử vào chùa, và đấu tố chùa Giác Minh “làm chính trị, chống phá nhà nước”.

Trang tin VietNamNet lại gặp vấn đề?

Trang báo lỗi khi truy cập vào VietNamNet hôm 15/8
VietNamNet nói họ đang 'kiểm tra' nguyên nhân khiến dịch vụ bị gián đoạn
Nhiều độc giả nói họ không thể truy cập trang tin VietNamNet trong khi lãnh đạo báo nói họ đang "kiểm tra" nguyên nhân.

TQ khám xét trực thăng bị rơi của Mỹ?

Chiếc Black Hawk bị rơi trong chiến dịch

Pakistan có thể đã để cho quân đội Trung Quốc khám xét chiếc trực thăng tàng hình của Hoa Kỳ bị rơi trong chiến dịch hạ sát Osama Bin Laden.

Giới chức Mỹ được trích thuật nói rằng có bằng chứng cho thấy Pakistan mời các kỹ sư quân đội Trung Quốc đến Abbottabad trong những ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ hạ sát Bin Laden.

Bắt giam cảnh sát bị nghi đánh chết dân

Công an  Việt Nam (ảnh chỉ có tính chất minh họa)
Các vụ bạo hành do công an gây ra đang gây quan ngại

Công an tỉnh Ninh Thuận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một thượng sỹ cảnh sát bị nghi là đã đánh tử thương một người dân.

Báo trong nước trích lời Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết Thượng sỹ Lê Khắc Sáu, cảnh sát điều tra tội phạm thuộc Công an Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã bị bắt để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Trần Gòn (27 tuổi).

Việt Nam nợ nước ngoài 32,5 tỷ đô la

Trái phiếu phát hành bằng đô la Mỹ của Chính phủ Việt Nam.
Gánh nặng nợ nước ngoài ngày càng đè nặng lên nền kinh tế và người đóng thuế Việt Nam

Nợ nước ngoài của Việt Nam đã tăng lên hơn gấp đôi trong vòng 5 năm trong khi dự trữ ngoại hối lại giảm nhanh chóng, theo số liệu Bộ Tài chính vừa công bố.

Chốt số liệu của cả năm 2010, bộ này nói nợ nước ngoài của Việt Nam cho đến cuối năm 2010 đạt 32,5 tỷ đô la, tức là bằng 42,2% GDP.

BYN TV Aug 15 Kinh Te The Gioi

Việt Nam là chủ nhân ông của Trung Quốc?


Nhìn vào những dự án xây dựng từ qui mô nhỏ đến lớn trải dài từ Bắc đến Nam, mà trong đó hơn 90% là do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm, họ cung cấp tất cả vật dụng, ngay cả con đinh ốc nhỏ, kèm theo là lực lượng công nhân "kỹ thuật", và lao động của họ. Việt Nam như là một "Chủ Nhân Ông" giàu có, không cần làm gì cả, thậm chí cả việc an ninh, bảo vệ, thu nhận thêm công nhân từ Trung Quốc, cũng có "người khác" lo luôn. "Chủ Nhân Ông Việt Nam" chỉ cần ký tên, đóng mộc trên chồng giấy... nợ từ những ngân hàng cấp quốc gia của Trung Cộng.

Trung Quốc và tư cách nước lớn

Song Chi/Người Việt

 Nguoiviet 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế “thần kỳ” trong suốt 3, 4 thập niên vừa qua đã khiến Trung Quốc nhanh chóng vượt qua Ðức, Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu. Một cường quốc mà sức ảnh hưởng cũng như mọi động thái, chính sách về quân sự, ngoại giao, ngày càng khiến cho cả thế giới phải quan tâm theo dõi.

Chính phủ Nhật thỏa hiệp với Trung Quốc, bị dân chúng biểu tình phản đối. Trung Quốc đang gặp sự đối kháng ở nhiều nước lân cận. (Hình: Toru Yamanaka/AFP/Getty Images)
Dường như quá ngây ngất trước thành công này, nhà cầm quyền Bắc Kinh ngày càng tỏ ra tự tin vào sự giàu mạnh của đất nước họ.

Hà Nội: 1 số hình ảnh đặc biệt trong lần biểu tình thứ 10


Đỉnh Cao Phẫn Nộ

Lê Duy Nhân
“…Ông Phạm Bình Minh lên chức Bộ trưởng ngoại giao khiến người ta hơi ngạc nhiên vì thân phụ ông là cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, người nổi tiếng là chống Trung Quốc. Có dư luận trong nước cho rằng ông Minh thân Mỹ hơn Tàu…”

Tháng 8 Việt Nam bắt đầu bằng những ngày chìm đắm trong thất vọng, đau đớn và uất hận cùng cực.

Chiến dịch trấn áp tại giáo phận Vinh

2011-08-15
Ngay sau bản án 7 năm của Cù Huy Hà Vũ là một loạt các đợt trấn áp người dân của công an đối với giáo phận Vinh.


Source Dòng Chúa Cứu Thế

Buổi cầu nguyện đêm 14 tháng 8, 2011 tại nhà thờ DCCT Saigon cho Việt Nam, cho các tôn giáo và đặc biệt cho Đức cha Nguyễn Thái Hợp, mục tử giáo phận Vinh và 10 người Công giáo bị công an bắt giam biệt tích. 

Chính phủ VN cho phép Hà Nội biểu tình chống TQ

Chính quyền Việt Nam làm ngơ để người dân biểu tình chống Trung Quốc lần thứ 10 tại Hà Nội.
Đây là tuần lễ thứ hai người biểu tình được sự cho phép ngầm của nhà nước trong hoạt động hiếm hoi này.

Theo tin từ hãng AFP phát đi vào sáng ngày hôm nay khoảng hơn 100 người đã tập trung tại khu vực hồ Gươm để biểu tình chống các hoạt động bành trướng của Trung Quốc tại biển Đông.Bản tin cũng cho biết sinh viên và giới trí thức là hai lực lượng chính trong cuộc biểu tình lần này. Nhiều biểu ngữ chống Trung Quốc được in ấn cẩn thận khiến đoàn biểu tình xem như có tổ chức nhưng thật ra không có ai nhận là người đứng ở phía sau tổ chức các vụ biểu tình liên tiếp xảy ra vào mỗi sáng Chúa Nhật hàng tuần.

Hoa Kỳ cần chuyển trọng tâm đối ngoại từ Trung Đông về châu Á

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Kampbell (thứ 2 trái) trong cuộc đối thoại chiến lược Mỹ - Philippines lần thứ nhất, Manila, 27/1/2011.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Kampbell (thứ 2 trái) trong cuộc đối thoại chiến lược Mỹ - Philippines lần thứ nhất, Manila, 27/1/2011.
Reuters
 
Tú Anh

Hôm nay, 15/8/2011, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Châu Á Thái Bình Dương Kurt Campbell nhận định là Hoa Kỳ phải dời trọng tâm ngoại giao từ Trung Đông về châu Á. Ông thừa nhận là Hoa Kỳ quan ngại về các vụ hải thuyền Trung Quốc liên tục bắt nạt hay xung đột với tàu thuyền của các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam.

Từ câu chuyện của Nguyễn Trí Đức: Nhận thức là một quá trình


Vì thế, nhiều khi chúng ta trách người khác tại sao lại tin những điều vô lý tưởng chừng không thể tin nổi, tại sao không làm những điều mà lẽ tất nhiên phải làm… chúng ta cần hiểu điều đơn giản rằng để họ nhận thức được, cần một quá trình.

Quá trình đó dài hay ngắn, nhanh hay chậm đều phụ thuộc môi trường, hoàn cảnh, điều kiện… của mỗi cá nhân.

Chủ nhật tuần trước, sau khi đi biểu tình về, đang ngồi trong quán bia, một người đến sau lưng tôi nói to:

Linh mục và Chính trị

Linh mục và Chính trị
Nhiều người, thậm chí là cả các linh mục thường trốn tránh khi các vấn đề cần được giải quyết thuộc trách nhiệm của mình với câu giải thích “Đó là chuyện chính trị”.

Vậy thực chất của vấn đề là gì? Chúng tôi đăng bài viết của Linh mục Anre Đỗ Xuân Quế O.p để có thể hiểu được phần nào về quan niệm đó.

Xin cảm ơn Linh mục Anre Đỗ Xuân Quế đã viết bài soi sáng vào vấn đề này hầu để các tín hữu rõ hơn về trách nhiệm của mình và có một quan niệm đúng đắn.

1. Ngày nay hơn bao giờ hết, con người bị vấn vương vào kinh tế và chính trị.

Thêm một cái chết bí ẩn trong trạm công an

PHÚ YÊN (TT) - Thêm một cái chết bí ẩn vừa được khám phá trong nhà giam của công an. Lần này, sự việc xảy ra tại huyện Ðông Hòa, tỉnh Phú Yên, và người chết là một nghi can trong vụ án hiếp dâm mới bị bắt trước đó một hôm.


Lãnh đạo công an huyện Ðông Hòa (trái) trong một buổi lễ nhận bằng khen năm 2009. (Hình: Phú Yên Online)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, thi thể nạn nhân được phát giác chết trong tư thế treo cổ khoảng 11 giờ đêm ngày 11 tháng 8. Tin này đã được cán bộ lãnh đạo công an tỉnh Phú Yên xác nhận chiều ngày 12 tháng 8.

Tìm thấy xác con chủ nhà hàng trong cống

SÀI GÒN (VNN) - Thi thể một thanh niên chết đã lâu được tìm thấy sáng Thứ Bảy dưới hố thoát nước phía trước một nhà hàng ở Bình Chánh, Sài Gòn.


Hố ga chứa xác chết của con trai ông chủ tiệm tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh. (Hình: Vietnam Net)

Một số nhân chứng cho hay cách đó vài hôm người ta đã nghe mùi hôi bao trùm chung quanh nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh ở ấp 2 xã Bình Hưng. Chủ nhà hàng này là một nghệ sĩ ở Sài Gòn đã đóng cửa nghỉ bán khoảng 3 tháng nay và giao cho con trai của ông ra vào trông coi.

Tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn ngày Chủ nhật đánh thức lòng yêu nước của người Việt Nam

Biểu tình tại Hà Nội ngày 14/8/2011chống Trung Quốc gây hấn.
Biểu tình tại Hà Nội ngày 14/8/2011chống Trung Quốc gây hấn.
REUTERS/Le Nam Thang
Trọng Thành

Hôm nay, 14/8/2011, cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn tại Hà Nội đã bước sang lần thứ 10. Đây là cuộc biểu tình thứ hai sau khi Công an Thành phố Hà Nội gián tiếp thừa nhận, qua phát biểu của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh (2/8/2011), việc chính quyền đàn áp và ngăn chặn các cuộc biểu tình trước đây là sai trái. 

Để hiểu rõ hơn về không khí cuộc tuần hành xung quanh Hồ Gươm tuần này, nay bắt đầu trở thành một nếp sinh hoạt xã hội đều đặn tại thủ đô, RFI đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Huệ Chi. 

Hải quân Mỹ đẩy mạnh chiến lược « ngoại giao mẫu hạm » tại vùng Biển Đông

Tàu sân bay George Washington
Tàu sân bay George Washington
Reuters
Trọng Nghĩa


Đúng vào lúc Trung Quốc phô trương chiếc tàu sân bay đầu tiên trên biển Hoa Đông, Hoa Kỳ lặng lẽ cho hàng không mẫu hạm của mình tỏa ra khu vực chung quanh Biển Đông, từ Thái Lan, Việt Nam ngược lên Philippines, Hồng Kông. Theo giới phân tích, động thái này rõ ràng là nhằm khẳng định thêm quyết tâm của Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện hải quân trong vùng, đồng thời trấn an các nước Đông Nam Á đang lo ngại về tiềm lực quân sự gia tăng của Trung Quốc.

Mỹ sẽ 'tập trung nhiều hơn vào châu Á'

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell
Mỹ muốn tăng cường quan hệ với Asean, trong đó có Việt Nam.
Chính sách ngoại giao của Mỹ cần phải chuyển trọng tâm từ Trung Đông sang châu Á, một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bình luận hôm thứ Hai ngày 15/8 tại Australia.
Tiến sĩ Kurt Campbell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo The Australian khi ông đang ở Perth để tham dự Đối thoại lãnh đạo Mỹ-Australia, rằng chính quyền Tổng thống Obama có mong muốn làm sâu sắc hơn các mối quan hệ với khu vực châu Á.

BYN TV 15-8-2011 Tin Thế Giới

BYN TV 15-8-2011 Tin Việt Nam

BYN TV 15-8-2011 Tin Á Châu

BYN TV 15-8-2011 Tin Thế Giới

Vận động đại khối dân tộc, việc ưu tiên phải làm để tạo nên cách mạng

Từ khi Cộng sản ViệtNamcướp được chính quyền, cả đất nước đều rên siết dưới ách thống trị độc tài, tàn ác và quỷ quyệt của đảng cướp này. Không chỉ cướp bóc của cải, nhà cửa, ruộng đất, chúng còn tước đoạt mọi tự do, mọi quyền làm người của người dân. Chúng còn sẵn sàng bán cả giang sơn này cho Tầu cộng chỉ để giữ được độc quyền thống trị của chúng, bất chấp việc bán nước ấy gây nên những thảm họa vô cùng tai hại cho người dân.

RỚT HẾT CHIÊU BÀI MẶT NẠ – VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐÃ VONG THÂN TỘT CÙNG

Chương trình Chiến Tranh Nhân Dân Trên Mạng ngày 13-8-2011
–        Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Năm 1927, Liên Xô cử một tổ đặc nhiệm sang Tàu, chuẩn bị “xuất khẩu cách mạng”, xa hơn nữa về Phương Đông. Tổ đặc nhiệm ấy có 2 người Nga chính hiệu (Doriot, Voline) và một người Nga gốc Việt, đội tên Tàu là Lý Thụy. Tổ này làm việc 3 năm ở Quảng Châu, ngày 6-1-1930 cho ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam. Có thể nói đây là đảng cộng sản thứ hai xuất hiện ở Châu Á (Đảng Cộng Sản Tàu ra đời năm 1921). Cả hai đảng cộng sản này đều là “bộ phận” nằm trong tổ chức cộng sản toàn thế giới, có  tên là Quốc Tế 3 – hay đệ tam quốc tế – ra đời từ năm 1919. Điều lệ của Quốc Tế 3 có 21 khoản; khoản thứ 14 nói rõ : các đảng bộ của các nước trực thuộc có bổn phận phục vụ quyền lợi Liên Bang Xô Viết – cái nôi của “cách mạng thế giới” – còn gọi chung là “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”. Như thế, có thể nói trắng ra rằng đảng cộng sản vn “bẩm sinh” đã là công cụ bành trướng thuộc địa của Đế Quốc Liên Xô.

Chúng là Cộng Sản

Những ai tham thiền đều đôi lần nói chuyện với chính cái trí của mình. Đó là những suy nghĩ miên man, không dứt, liên tục và có tính xuyên suốt hay rời rạc với những ý nghĩ đứt đoạn và nội dung mơ hồ nhiễu loạn. Đôi khi ta nghe cả giọng nói của chính ta, cứ thảnh thót, lúc bổng lúc trầm, lúc nhanh lúc chậm với những câu chuyện không đâu nhưng đôi khi lại hết sức sống động. Có một câu chuyện thú vị xãy ra mà đến nay tôi nhớ mãi, buổi nói chuyện với chính mình rất dài và đã mở ra cho tôi cái nhìn mới… Nó như một dấu chẩm hỏi cho vô số những nhận định, cũng như hành động sau này:
Ai cũng biết CS là chuyên gia nói láo và hết sức tàn ác? Nhưng nói láo đến mức nào và tàn ác ra sao? Thời gian biểu hiện cụ thể là gì? Những tổ chức ngoại vi nhằm để che đậy cho những hành động trên bao gồm những ai, tổ chức nào, tên gọi là gì?…

Độc Chiêu, Độc Chiêu



Nhà nước Hà Nội vẫn tự hào là đang tiến bước dưới lá cờ chủ nghĩa “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại,” và do vậy vẫn có nhiều độc chiêu để vừa “tự thể hiện” với thế giới, vừa gài mưu để cán bộ kiếm tiền bồi dưỡng, vừa làm cho khác đi với những gì thuộc về một chánh thể tự do hơn, dân chủ hơn từng có ở Miền Nam.
Mấy năm trước, độc chiêu là in tiền polymer. Trong bản tin báo Tuổi Trẻ ngaỳ Thứ Tư 11/10/2006, khi “Thống đốc Lê Đức Thúy giải trình về tiền polymer” đã đưa ra nhiều lý do cần thiết để đổi tiền giấy ra tiền nhựa, trong đó ông nói rằng khi VN in tiền polymer thì khả năng chống giả sẽ cao gấp 10 lần tiền của Mỹ, Canada, Anh… Vậy đó, ông nói nghiêm túc như thật. Lúc đó, ông còn nói thêm về công ty in tiền polymer mà con trai đang làm việc..

Chủ nhật, ngày 14 tháng tám năm 2011

Cách Vượt Tường Lửa

Có nhiều cách để vượt tường lửa.

Ở dưới những chế độ độc tài, cộng sản... Họ thường ngăn chặn người dân không cho vào những trang thông tin đa chiều, vì họ không muốn người dân biết được những sự thật, những thông tin đưa ra bộ mặt thật tàn ác, dã man của họ, cũng như vạch trần sự thật về chủ nghĩa cộng sản, những lãnh tụ mà họ đang cố tình giấu diếm, hòng họ bám víu , tiếp tục lừa bịp chính người dân của họ. Cho nên họ thiết lập những bức tường lửa nhằm ngăn chặn người dân tìm đọc những sự thật về họ.

Sài Gòn : Thuyền hoa tưởng niệm liệt sỹ Hoàng Sa - Trường Sa


danlambao - Lúc 07 giờ tối ngày 14/08/2011, nhân dịp lễ Vu Lan & rằm tháng bảy, một nhóm thanh niên, trí thức tại Sài Gòn đã bất ngờ đứng ra tổ chức sự kiện thắp nến, thả thuyền hoa nhằm tưởng niệm các liệt sỹ Hoàng Sa - Trường Sa.

Tin cho biết, khoảng vài chục người đã tập trung về bờ kênh Nhiêu Lộc, phía tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa để cùng tham gia sự kiện khá hiếm hoi và đặc biệt này.

Sau khi đã tập trung đông đủ, hàng trăm chiếc thuyền giấy với nhiều màu sắc, được gấp lại một cách tỉ mỉ do nhiều người trân trọng mang đến. 

Sài Gòn : Vu Lan - Nhớ Hoàng Sa


Những Người SG Trẻ (danlambao) -  Sài Gòn chiều mưa khiến cho không khí vốn "nguội lạnh" trong những ngày Chủ Nhật yêu nước vừa qua càng lạnh lẽo hơn.

Hôm nay Chủ Nhật, ngày 14 tháng 08 lại trúng dịp lễ Vu Lan. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.(1)

Và chúng tôi, những người Sài Gòn trẻ, đã có một dịp kỷ niệm lễ Vu Lan của riêng mình.