Pages

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Ba anh em làm thịt mẹ rồi ăn nội tạng

Gia đình này sống tại một trang trại ở Purok Nabadtog, Barangay Kamasi, Ampatuan. Cả ba anh em nhà này đều theo Hồi giáo Moro. Trong cộng đồng, các nhà lãnh đạo đã tuyên bố rằng chính ba anh em này đã giết mẹ của mình và ăn các bộ phận của cơ thể của người mẹ như thể họ là động vật hoang dã.
 Cali Today News - Ba anh em ở Philippines làm thịt mẹ của mình và sau đó ăn nội tạng của bà như là một phần của một nghi lễ giết người. Thi thể của bà mẹ xấu số đã được tìm thấy trong nhà 56 năm tuổi tại Ampatuan, Philippines với một số bộ phận cơ thể bị thiếu. 3 con trai của bà, Dante, 35 tuổi, Paroy, 21 tuổi, và Ibrahim, 18 đều chối bỏ việc giết chết mẹ và ăn các bộ phận cơ thể của bà. Trước đó vài ngày, những người hàng xóm quanh ngôi nhà này đã nghe thấy những tiếng động rất lạ, họ lại không thấy sự xuất hiện của người mẹ nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát đến và tìm thấy trong nhà  thi thể của một người phụ nữ đã  bị cắt xén và  đã mất đi các cơ quan nội tạng.
 
Theo các nhà điều tra ba anh em đã ăn các bộ phận cơ thể của người mẹ  như là một phần của một nghi lễ giết người. Những nghi can này nói rằng họ đã cố gắng để xua đi một căn bệnh mà bà mẹ mắc phải và tin rằng căn bệnh là do ma quỷ gây ra. Tuy nhiên cả ba từ chối thừa nhận đã giết chết mẹ của mình. Cảnh sát đang xem xét khả năng rằng các nghi can bị rối loạn tâm thần, sau khi nhận được báo cáo cho biết gia đình này từng có tiền sử chứng tâm thần rối loạn. Cảnh sát cũng đang xem xét khả năng ba anh em này bị ảnh hưởng do sử dụng ma túy.
 
Photo Courtesy: shockingtimes.co.uk
 
Gia đình này sống tại một trang trại ở Purok Nabadtog, Barangay Kamasi, Ampatuan. Cả ba anh em nhà này đều theo Hồi giáo Moro. Trong cộng đồng, các nhà lãnh đạo đã tuyên bố rằng chính ba anh em này đã giết mẹ của mình và ăn các bộ phận của cơ thể của người mẹ như thể họ là động vật hoang dã.
 
Đây không phải là lần đầu tiên thành phố này xuất hiện hành vi bạo lực, thị trấn Ampatuan là hiện trường của một vụ giết hại man rợ trong năm 2009 khi một ngôi mộ tập thể được tìm thấy. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2009, có 58 người của thị trấn tham gia bỏ phiếu, ủng hộ cho Esmael Mangudadatu, phó thị trưởng thành phố Buluan. Tuy nhiên trước khi họ bỏ phiếu, những người này đã bị bắt cóc và giết chết một cách tàn độc. Những người dân vô tội bị giết là những người hỗ trợ cho Mangudadatu, người vào thời điểm đó đang thách thức thị trưởng Datu Andal Ampatuan, con trai của đương kim thống đốc Maguindanao Andal Ampatuan, Andal Ampatuan Sr, Datu cũng là một thành viên của một trong những gia tộc chính trị Hồi giáo Mindanao hàng đầu - những người không muốn từ bỏ quyền lực. Trong số những người thiệt mạng bao gồm vợ của Mangudadatu, hai chị em của ông, nhà báo, luật sư và các trợ lý cũng như người lái xe là những nhân chứng hoặc đã nhầm lẫn xác định là một phần của đoàn xe.
 
Kha Trần

Không có nhận xét nào: