Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Con ngựa quý


DânSaigon (Danlambao) - Tết nhất năm con ngựa đã qua rồi mà sao cái vụ con ngựa ăn bậy ăn bạ bị bệnh chưa nghe ai nói gì hết. Làm người dân hơi sốt ruột, sợ cả bầy ngựa đều ăn bậy thì sắp đến ngày 17/2 lấy ngựa đâu mà ra trận đánh giặc Tàu xâm lược. Hôm nay mình phải ra câu đối về NGỰA để hâm nóng món thịt ngựa, chứ để lâu quá nó chìm xuồng.

Quý Ngọ là con ngựa quý Nam Đế, ai dám to gan xúc phạm Quý Ngọ, cho ăn đồ dơ phải nằm bệnh viện tiêu đời Quý Ngọ.

Câu đối nầy được bắt đầu và cũng kết thúc bằng hai chữ Quý Ngọ. Đặc biệt là cụm từ "xúc phạm Quý Ngọ" nếu chữ phạm mà viết Hoa thì nghĩa hoàn toàn khác. Tức là xúc cái tên nào đó vô chuồng, vô tù hay vô sọt rác chứ không phải chỉ đụng chạm đến con ngựa quý của Nam Đế thôi. Câu đối nầy xưa kia chắc các cụ nhà ta đành bó tay, vì tìm đâu ra cái tên tương tự như vậy để mà đối. Nhưng thời buổi đồ đểu ngày nay cái thứ đó như giòi bọ lúc nhúc, cứ tìm trong đống phân, đống rác là thấy ngay. Thí dụ:

Đại Quan là ông quan to Bắc Triều, kẻ nào lớn mật vạch trần Đại Quan(g), đã uống máu dân được vào triều đình lên chức Đại Quan.

Tại vì mình là người miền Nam nên phát âm không phân biệt được chữ Quan hay Quangmongquý độc giả thông cảm. Cám ơn! 


DânSaigon
danlambaovn.blogspot.com

Không có nhận xét nào: