Pages

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Chào đón ý nghĩa thiêng liêng cao cả của hai từ “Độc lập” tại Việt Nam…bằng sự tủi nhục xót xa…và bằng nỗi hờn vong quốc!


comau
Đỗ  Minh Tuyên
“Quốc Khánh” 02-09 hàng năm tại Việt Nam đang đến gần… và giới lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt Nam cũng đang lay hoay thu xếp để chào đón ngày “Quang vinh” của riêng họ…trong lúc đồng bào Việt Nam cả nước sẽ chào đón ngày mang tính “lịch sử” này bằng cảm xúc ra sao…!!! Vâng, ý nghĩa thiêng liêng cao cả của hai từ “Độc lập” đối với người dân và chính quyền tại hầu hết các quốc gia trên thế giới thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ…tuy nhiên, riêng tại Việt Nam…có lẽ đã từ khá lâu người dân Việt Nam đã không còn cảm nhận được những ý nghĩa thiêng liêng cao cả đó…và thay vào đó là sự chào đón bằng tủi nhục xót xa…và bằng nỗi hờn vong Quốc. Điều gì đã khiến cho cả một dân tộc vốn có truyền thống hào hùng với lịch sử 4000 năm lập nước và giữ nước…lại trong tình trạng bi ai đến như thế…!!!

Tôi còn nhớ rất rõ về thời gian đen tối của ngày 30 tháng 04 năm đó (1975) …cái ngày mà đất nước đang trong tình trạng hân hoan sau khi đã “thống nhất” hai miền Nam-Bắc….nhưng ít ai biết rằng cũng chính từ thời khắc lịch sử đó mà số phận của người dân miền Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đã bước sang một bước ngoặc cực kỳ đen tối như hiện nay…khi có tai mà như điếc…có miệng mà như câm…và có mắt mà giống như một người mù…thậm chí ngay cả đến lòng yêu nước cũng không dám hiên ngang bày tỏ…nếu không muốn bản thân và những người thân trong gia đình bị sách nhiễu…bị hành hạ…bị ngược đãi tra tấn và tù đày. Nhiều người đã tỏ ra vui mừng và hân hoan khi đất nước hoàn toàn” thống nhất”…và nhất là đối với những đảng viên đảng cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ…vui mừng không giấy bút nào tả xiết vì công cuộc” giải phóng” những người anh em và đồng bào đau khổ của mình tại miền Nam Việt Nam đã kết thúc thành công mỹ mãn.

30-04-1975, ngày Việt Nam hoàn toàn” thống nhất “đất nước

Nhưng điều thật bất ngờ đối với họ ngay ngày đầu tiên tiếp quản miền Nam Việt Nam…là đồng bào ruột thịt của họ đang sống đau khổ dưới sự kềm kẹp của chính quyền Mỹ-Ngụy…rất cần được giải phóng theo sự tuyên truyền của lãnh đạo cách mạng lúc bấy giờ…đã hoàn toàn khác biệt. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ không như những gì họ đã nghe…và không như những gì họ đã nghĩ…mà là một cuộc sống vô cùng sung túc nơi người dân trong những thành phố đầy nguy nga tráng lệ. Nhưng rồi nỗi vui mừng chiến thắng…đã nhanh chóng khiến mọi người quên đi những cảm giác bị lừa dối lúc ban đầu…và thay vào đó là những suy diễn bao biện một cách khập khiễng…không chừng người dân miền Nam họ bị áp bức và bị kềm kẹp về tinh thần cũng nên…thời gian trôi qua xóa nhòa đi bao ký ức không mấy tốt đẹp của buổi ban đầu nơi những người cộng sản và chuyện gì đến tất đến…

Sài gòn “Hòn ngọc Viễn đông” trước 1975
Cái “Chính quyền Cách mạng” được cho là tốt đẹp với cuộc chiến tranh đầy chính nghĩa được phát động nhằm thực hiện sứ mệnh thiêng liêng cao cả của họ là giải phóng đồng bào ruột thịt của mình thoát khỏi cuộc sống nô lệ lầm than…đã mau chóng lộ rõ nguyên hình là một chính quyền “Đồ tể” đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn quân nhân viên chức chính quyền dưới thời Việt Nam Cộng Hòa trong những trại tù cải tạo đầy khắc nghiệt và tàn ác….cũng như các chiến dịch hợp pháp chiếm đoạt tài sản riêng của công dân dưới danh nghĩa “Bài trừ Tư sản”…đẩy nhiều người đến chỗ gia đình tan nát…phải liều mạng sống trốn chạy trên những chuyến vượt khơi đầy nguy hiểm và chết chóc. Đến lúc này thì nhiều người trong số chính quyền cách mạng…những người được cho là có lương tâm…có lòng với người dân và đất nước…cũng đã mau chóng thay đổi tâm tưởng trước những cám dỗ quyền lực và cuộc sống vật chất đầy xa hoa…

Người Việt trên đường tị nạn vượt biển ở thập niên 1980
Để rồi những năm tháng sau đó tham nhũng phát sinh lan tràn, đẩy người dân và đất nước đến bên bờ vực thẵm…trong lúc các cán bộ lãnh đạo đất nước thì chỉ biết đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền lực…mấy ai còn tâm trí nghĩ đến cuộc sống của người dân và vận mệnh sống còn của đất nước. Không những thế, để đảm bảo cho chiếc ghế quyền lực và bảo vệ hiệu quả tài sản cùng lợi ích riêng…các Nhà lãnh đạo cộng sản này đã mau chóng tìm sự hậu thuẫn nơi Trung Quốc, cường quốc cộng sản duy nhất còn sót lại sau khi chủ thuyết cộng sản đã hoàn toàn sụp đổ kể từ thập niên 1980 bao gồm Liên Bang xô viết và khối cộng sản Đông Âu….và kể từ đó Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã hết mực trung thành với quan thầy cộng sản Trung Quốc…được thể hiện qua việc nhượng bộ cho Trung Quốc khoảng 720km2 khiến cho Việt Nam mất đến 3200 hải lý vuông (tương đương 11ngàn km2 lãnh hải) trong việc phân định biên giới lãnh thổ thuộc Vịnh Bắc bộ được thực hiện vào năm 2001…cũng như muối mặt dâng hiến biển đảo của Việt Nam cho Trung Quốc qua công hàm bán nước do chính Thủ tướng cộng sản Việt Nam ông Phạm văn Đồng ký vào năm 1958.

Phân định ranh giới tại khu vực vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam – Trung Quốc năm 2001
Chưa đề cập đến việc Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã cho phép người Trung Quốc được nhập cảnh vào Việt Nam một cách dễ dãi tùy tiện (không cần thị thực visa)…dẫn đến hàng trăm ngàn người Trung Quốc đến và sinh sống trong những khu do chính họ dựng lên dọc theo khắp các tỉnh miền Trung và đồng bằng Nam bộ…đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc phòng…Và mới đây ngư dân Việt Nam tiếp tục bị tấn công, bị đánh đập và bị bắn giết hết sức dã man…ngay sau khi bản Tuyên bố “Hợp tác toàn diện” giữa lãnh đạo Nhà nước hai quốc gia Việt Nam- Trung Quốc ký vẫn còn chưa ráo mực…trong khi lãnh đạo đảng và lãnh đạo Nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì sự trung thành mù quáng và hết sức khó hiểu của họ đối với kẻ thù xâm lược Trung Quốc. Và giờ đây ngay cả khi thực hiện chính sách nhân đạo tha tù trước thời hạn…thì những phạm nhân mang tội làm gián điệp cho Trung Quốc lại được ưu ái trả tự do…trong khi đồng bào Việt Nam yêu nước lên tiếng cho công lý, cho sự thật và cho nhân quyền tại Việt Nam thì tiếp tục bị sách nhiễu, bị hành hạ và giam cầm hết sức dã man.


Ngư dân Việt Nam bị lính Trung Quốc tấn công, và đánh đập hết sức tàn nhẫn
Đến đây thì rất nhiều đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, những người đã từng hy sinh tuổi thanh xuân và cống hiến nhiều xương máu cho cái gọi là “Cách mạng giải phóng miền Nam”…đã phải thốt lên những câu đau lòng khi nhận xét”chính quyền giờ đây không còn là chính quyền của nhân dân”…và trong thâm tâm từ mỗi người vọng lên những ý tưởng…giá mà năm ấy không có chiến dịch “Đường mòn Hồ chí Minh”…giá mà năm ấy mọi người biết đúng và hiểu rõ về cuộc sống thực thụ của đồng bào tại miền Nam Việt Nam…và giá mà lãnh tụ Hồ chí Minh không mang tư tưởng và chủ thuyết cộng sản vào trong nước thì đã không xảy ra cuộc chiến tranh “nồi da xáo thịt” tương tàn giữa hai miền Nam Bắc…để rồi dẫn đến biết bao hệ lụy…biết bao khổ đau không những cho đồng bào Việt Nam mà ngay cả cho chính những người đảng viên chân chính…chỉ vì bị lừa dối…bị tuyên truyền sai lệch đã tiếp tay cho cái chế độ “cộng sản đốn mạt” này gây nên vết nhơ khó lòng mà rửa sạch….

Chiến dịch “Đường mòn Hồ chí Minh” trong chiến tranh Việt Nam
Chúng ta cứ thử hình dung cảnh tượng dân oan hiện nay tại Việt Nam…và trong số đó có bao nhiêu người là nạn nhân thực thụ…và bao nhiêu người trở thành nạn nhân do bởi chính lỗi lầm của mình gây ra…??? Vâng, hầu hết trong số dân oan cả nước hiện nay đều xuất thân từ gia đình cách mạng…từ thành phần con em cán bộ liệt sỹ….từng tham gia cách mạng…hoặc xuất thân là các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng…từng cưu mang quân giải phóng trong chiến tranh…để rồi ngày hôm nay tất cả họ nhận được điều gì ngoài việc dãi nắng dầm mưa xuống đường khiếu kiện đất đai… nhà cửa tài sản do chính những đồng đội, đồng chí của họ năm xưa cướp đi một cách thô bạo và trắng trợn…bằng những thủ đoạn bất minh và vô liêm sỉ…khiến cho giờ đây không còn ai tin tưởng vào giới lãnh đạo hiện nay…mà việc một luật gia với 45 năm tuổi đảng và từng kiêm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền, ông Lê Hiếu Đằng đã phải lên tiếng kêu gọi “Đa đảng”…là minh chứng hết sức rõ ràng về bản chất thật của chế độ cầm quyền hiện nay. Và ý nghĩa thiêng liêng cao cả của hai từ “Độc lập” kể từ đó đã không còn tồn tại trong lòng người dân Việt Nam ngày nay.
Hình ảnh Dân oan tập trung xuống đường khiếu kiện đất đai trên phạm vi cả nước

Không có nhận xét nào: