Pages

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Chỉ có 1 đảng đó là quái thai

1Tôi biết, viết bài tranh luận với Người thì nên viết, Viết để tranh luận với bầy dê (1) thì viết làm gì?
Nhưng thấy dê kêu nhiều, cũng sốt ruột mà có vài lời:
Bạn lên Goole gõ chữ “tratu” chọn Việt – Việt và bạn đánh vào đó tra từ “Đảng” lập tức hiện lên:
“Nhóm người kết với nhau để cùng thực hiện một mục đích chung nào đó, trong sự đối lập với những nhóm người khác”

Vậy:
1. Đảng CS Việt Nam hiện nay là gì?
Vậy Đảng CS Việt Nam hiện nay – Những đảng viên cs Việt Nam gọi là thế, đối chiếu với định nghĩa trên thì: Tiêu thức 1: Là một nhóm người – Đúng!
Tiêu thức 2: “… cùng thực hiện một mục đích chung nào đó…” Thì tôi thấy còn nghi ngờ vì nó chưa rõ lắm.
Tiêu thức 3: “… trong sự đối lập với những nhóm người khác…” Cái này thì Đảng CS Việt nam không có!
Đảng CS VN là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân – Thì đối lập với ai?
Vậy thì Đảng Cs Việt Nam không phải Đảng! (Theo định nghĩa ở trên)
Mà Đảng mà không phải đảng thì đó là quái dị, quái thai rồi!
2. Nói với những ai bảo Pháp luật Việt Nam hiện nay không cho phép lập đảng mới!
Định nghĩa ở trên có quy định cho phép nhà nước nào cho hoặc cấm thành lập đảng đâu?
Tôi thấy pháp luật Việt Nam cũng chưa có chỗ nào cấm!
Nếu ai phát hiện có chỗ nào cấm thì Nhà nước VN đang ban hành một văn bản Trái luật đấy!
3. Trung với Đảng hay Trung với Nước?
Đảng là một nhóm người – mà Trung với Đảng thì hóa ra là chế độ Phong Kiến à?
Xét cho cùng thì các Vua phong kiến đều quy định: Phải trung với Vua! Nhưng Vua hư thì Dân vẫn lật đổ như thường có gì đâu mà phải tranh cãi!
4. Nói với những ai Phản đối Đa Đảng!
Một số người cãi chày cối thì cho là: Đảng CS VN đối lập với thế lực Phản động!
Thế thì, Tụ tập đến 5 người phải xin phép! Thế thì chả hóa ra 3 Triệu Đảng viên mà đối lập với 5 người à? Tương quan lực lượng ở đây thế nào?
Cuộc sống muôn màu, sự tồn tại là tồn tại trong cái đối lập!
Có Nam thì phải có Nữ! Có Phải thì ắt có Trái, Có mùa Đông thì phải có mùa Hè! 2 bàn tay vỗ vào nhau mới tạo ra tiếng kêu!
5. Nói với những ai Phản đối ông Lê Hiếu Đằng!
Có người nói, ông Lê Hiếu Đằng ăn cơm cộng sảng mà lại không ủng hộ CS!
Người đó sai rồi!
Thực ra ông Lê Hiếu Đằng chỉ muốn tạo áp lực để đảng Cs VN tốt lên thôi, như ta nuôi một con lợn nó không chịu khó ăn, chậm lớn, thì ta mua thêm con nữa, thế là tranh nhau ăn! Và cả 2 con cùng lớn hơn.
Đơn giản chỉ có vậy!
Còn những yếu kém, tham nhũng, đồi bại… mà ông Lê Hiếu Đằng đưa ra thì không lẽ nó đúng như vậy mà lại bảo ông ỉm đi sao?
Tất cả những người phản đối ông Lê Hiếu Đằng hãy tĩnh tâm mà nhìn lại: Các ông, các tác giả đang hô hào phản đối ông Lê Hiếu Đằng là ai?
Đầu tiên là mấy ông Hưu trí, ngồi rỗi, cũng múa may quay cuồng vài chữ. Nói Ngược (Nhưng Đúng!) thì báo lề Phải không đăng. Mà gửi cho BBC, Voa… thì không dám vì sợ mất lương hưu và ảnh hưởng đến con cháu (Hiện đang làm ở đó, ở đây). Vậy là đành phải Nói Xuôi (Sai mặc kệ!)
Tiếp đó là mấy tay ở ban “Tuyên Huấn” bán chữ lấy tiền! Bọn này thì chắc chắn là phải: Nói Xuôi (Sai mặc kệ!) rồi!
Bây giờ tôi chỉ hỏi các ông một câu thôi: “CÁC ÔNG CÓ TIN NGUYỄN TẤN DŨNG ĐANG XÂY DỰNG CNXH ở Việt Nam KHÔNG?”
Nếu ai trả lời là có thì hãy viết bài phản đối ông Lê Hiếu Đằng nhé!
Nguyễn Đa Đảng.

(1) Câu của Phan Chu Trinh: “So sánh hai chính phủ quân trị và dân trị, ta thấy chủ nghĩa dân trị hay hơn chủ nghĩa quân trị nhiều lắm. Lấy theo ý riêng của một người hay là của một triều đình mà trị một nước, thì cái nước ấy không khác nào một đàn dê, được ấm no vui vẻ hay là phải đói rét khổ sở chỉ tuỳ theo lòng của người chăn. …”

Không có nhận xét nào: