Pages

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

CON “CHÓ ĐIÊN” GADDAFI CHƯA BÓ TAY – LŨ CHÓ DẠI HÀ NỘI CÒN “CẮN HOẢNG”

Tổng Hợp Tin Tức ngày 27-2-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Khi Cách Mạng Từ Lòng Dân bột khởi ở Libya, không một ai trên thế giới tin rằng đây sẽ là một “diễn biến hòa bình”. Tuy thế, những thường dân Libya đứng lên đòi quyền làm người vẫn nắm vững phương châm bất bạo động, từ trước đến sau. Trước khi xuống đường biểu tình ở thủ đô Tripoli, họ tập trung hàng vạn người, làm lễ cầu nguyện theo tôn giáo của dân tộc mình. Họ trả giá cho phương châm bất bạo động với hàng nghìn tính mạng. Bạo chúa Gaddafi bắn thẳng vào dân của mình, giải tán được biểu tình, tạm thời cố thủ được ở thủ đô Tripoli, nhưng đánh mất hoàn toàn “tính chính đáng cầm quyền”. Toàn thế giới phẫn nộ. Toàn dân Libya bùng cơn thịnh nộ. Với bất cứ khí giới gì có trong tay, dân chúng chiếm hết tỉnh này đến tỉnh khác. Quân đội của bạo quyền rã ngũ. Bộ máy hành chính từng địa phương, kể cả cảnh sát công an, chạy theo quần chúng làm cách mạng. Quân tình nguyện cách mạng giúp nhân sĩ trí thức lập bộ máy cầm quyền lâm thời ở bất cứ nơi nào mới giải phóng. Toàn thể bộ máy ngoại giao của Libya ly khai. Trong khi Liên Hiệp Quốc biểu quyết trừng phạt Libya của Gaddafi, thì các đại diện ngoại giao của Libya ở LHQ cũng ly khai luôn. Ngoài cấm vận và các biện pháp phong tỏa tài chính đã thực hiện, Hoa Kỳ đang bàn thảo với các đồng minh những biện pháp mạnh hơn, vì “con chó điên” Gaddafi vẫn còn cố bám, chấp nhận trả mọi giá để hoàn thành “cách mạng thế giới”. Đó là cái gì ? Y không nói rõ, nhưng tên nước y đặt cho Libya là “ Đại Xã Hội Chủ Nghĩa Nhân Dân”, khiến mọi người liên tưởng ngay đến bọn cộng sản sống sót ở châu Á. Riêng Việt Nam, Libya của Gaddafi lập quan hệ ngoại giao với VGCS từ 1973. Libya cũng từng là “cựu thù” của Mỹ như VGCS. Năm 1986, Gaddafi từng bị Tổng Thống Reagan gọi lả “con chó điên Trung Đông” – “The Mad Dog of The Middle East” – khi y ra mặt khủng bố có tổ chức ngay trong nước Mỹ và trên toàn thế giới, khiến Mỹ và đồng minh phải chuẩn bị ra tay đối phó. Mới đây, khi Gaddafi đã lâm nguy trước làn sóng biểu tình, bọn “lú lẫn Hà Nội” vẫn còn khoe : “Libya và Việt Nam từng ủng hộ nhau cùng vào Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc”. Bây giờ, trong cơn “thập tử nhất sinh”, Gaddafi lại gióng lên điệp khúc “cách mạng thế giới”, y như cương lĩnh Đại Hội XI/VGCS, thông qua sau khi đảng cộng sản vn hát vang bài Quốc Tế Ca – Anh-téc-na-xì-ồ-nan-lờ – trong lễ chào cờ.

Gaddafi không chấp nhận “diễn biến hoà bình”, nhất định chết với “diễn biến không hòa bình” do chính y mời gọi khi xả súng bắn vào dân nước mình. Trong tâm trạng “chó cùng rứt giậu”, Gaddafi quả xứng danh “con chó điên” của Tổng Thống Reagan. Bơi lội trong biển máu, y đang tự đào huyệt chôn mình. Từ “xuất phát điểm” đến cơ chế và cứu cánh, bọn cộng sản sống sót ở VN giống hệt như Gaddafi. Chúng đang “sờ lên gáy” để thấy rằng Libya và VN tuy xa mà “rất gần”. Trong khi Gaddafi “rứt giậu cắn càn” thì bọn VGCS cũng “hoảng hồn đớp bậy”, bắt bớ bừa bãi, rồi bày trò “tập trận đàn áp biểu tình”. Mới nhất : chúng “trót dại” khám nhà bác sĩ Nguyễn Đan Quế, “khẩn cấp bắt quả tang” ông ta, vì “có dấu hiệu phạm tội âm mưu lật đổ”… Bắt rồi lại phải “khoan hồng” trả ông ta về nhà, sau khi bị Mỹ cảnh cáo là …”dại dột”.

Không có nhận xét nào: