Pages

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Việt Nam ngày Nay


Bà Dương Thu Hương
 
    
 Gửi  đến quý bạn, qúy anh chị em một tài liệu hữu ích: bài phát biểu cùa bà Dương Thu Hương (đại biểu quôc hội của CS VN, đừng nhầm với nữ văn sĩ Dương Thu Hương trùng tên)  Bài tham luận của bà vỏn vẹn chưa đến 30 phút nhưng đã tường trình rất đầy đủ về mọi khía cạnh ở quê hương chúng ta sau 38 năm Cộng Sản thống trị.  Bài có thể được coi như là một bản tường trình về đất nước, tương tư như "Rede zur Lage der Nation" của thủ tướng Đức hay  "State of the Union Address" của tổng thống Mỹ. Xin các bạn bỏ 30 phút ra nghe bà Dương Thu Hương qua 2 links dưới đây (xin coi nhanh, kẻo bị xóa):
 
 
17A - Bà Dương Thu Hương: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 
17B - Bà Dương Thu Hương: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 
Phải thành thưc nhận xét là chỉ những người đi từ trong lòng chế độ và cóđầu óc cấp tiến, như bà Dương Thu Hương và nhiều người yêu nước khác nữa còn đang bị giam cầm, mới giải thể được Cộng Sản để dân chủ hóa và canh tân đất nước. Chúng ta ở hải ngoại chỉ giữ một vai trò khiêm nhường, yễm trơ cho người trong nước. Nhận xét này có quá sai hay không, cần được bổ túc, sửa chữa?
  
Hãy nghe CS trí thức nói và nhìn kỹ CS vô học làm.
 
Tiểu sử bà đại biểu Dương Thu Hương: (Nguồn Wikipedia Tiếng Việt)
Sinh năm 1946 tại Hà Nội
Năm    1969:   Tốt nhiệp ĐH Tài chính Hà Nội
1979 – 1984: Nghiên cứu sinh tại ĐH Kinh tế Các – Mác Budapest – Hungari
1997 – 2002: Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam
2002 – 2007: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam
 
Tiểu sử TT Nguyễn Tấn Dũng (Nguồn Wikipedia Tiếng Việt)
Sinh năm 1949
Năm     1961: Tham gia “Cách Mạng” làm “Giao Liên”. Có nghĩa là đi trước vọ thám tình hình để báo động cho đội du kích.
(Tôi xin đóan mò về trình độ văn hoá ông TT ở tuổi 12 cao nhất là tốt nhiệp bậc “Đại Học Làng”)
27 tháng 61998 – 27 tháng 61999: Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 
Tôi xin đưa ra tiểu sử hai nhân vật nầy là để nhấn mạnh, đánh dấu một thời gian làm việc chung với nhau. Bà DT Hương chắc chắn biết ông NT Dũng chính xác  . Bởi vậy cái tình đồng chí nầy nó sẽ trở thành tình “đồng đội” hay là “lơ tơ mơ hoặc thù dịch”.
Trong kỳ đại hội đảng vừa qua có rất nhiều ủy viên chính trị hạng “nặng ký” phát biểu. Trong đó tôi thấy lời lẻ của bà Hương là dễ hiểu nhất. Xin mời ACE bỏ ra một chút  thì giờ vào mạng nghe để biết rỏ thân phận CS trí thức như thế nào.
 
 
Người Chuyển tin: Ngoc Long Nguyễn

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lủ Cộng sản bán nước hại dân......

Chỉ có đào lổ mà chôn chúng thôi .