Pages

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Thói quen của những nhà lãnh đạo độc tài là vơ vét thật nhiều của cải, mồ hôi, xương máu của nhân dân



Trần Văn Truyền Biệt thự 1Trần Văn Truyền Biệt thự 2
Thói quen của những nhà lãnh đạo độc tài là vơ vét thật nhiều của cải, mồ hôi, xương máu của nhân dân để thỏa mãn lối sống xa hoa, họ bất chấp rằng khi dân nổi can qua thì tính mạng cũng không được bảo toàn chứ nói gì đến của cải, NHÌN SANG UKRAINA mà nghĩ đến mình. Đây mới là dinh thự của tổng thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh thôi nhá.Hàng ngàn người Ukraina đã kéo đến biệt thự xa hoa của nhà lãnh đạo này nằm cách trung tâm Kiev khoảng 15 km. “Tôi bị sốc”, Natalia Rudenko, một nữ sĩ quan nghỉ hưu nói khi cô nhìn ra bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng với những tượng thỏ và nai.
“Ở một đất nước rất nghèo, sao lại có người giàu như thế. Thế giới cần phải nhìn thấy điều này và đưa ông ta ra trước công lý”, Rudenko nhận xét.
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Nguoi-Ukraina-soc-truoc-biet-thu-sang-trong-cua-Tong-thong-bo-tron-post140271.gd

Không có nhận xét nào: