Pages

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Vận mệnh dân tộc đã được định!













Trần Thiên (Danlambao) - Chưa bao giờ mà vận mệnh dân tộc Việt của chúng ta sáng như bây giờ, qua hơn nhiều thế hệ sống trong thời kỳ đen tối mà cộng sản cầm quyền, chúng ta chỉ toàn sợ hãi và cúi đầu chấp nhận sự khủng bố khốc liệt của nhà nước cộng sản, qua nhiều năm đấu tranh khai sáng của giới nhân sĩ yêu nước, yêu tự do và mong muốn đóng đinh cho dân tộc mình trở thành một nhà nước đa nguyên, đa đảng đặc biệt để hình thành một nền dân chủ là một hệ thống tam quyền phân lập cụ thể rõ ràng.

Thời gian hơn mười năm gần đây việc mở rộng giới nhân sĩ và đội ngũ khai sáng đã góp công rất lớn trong việc tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về chế độ cộng sản và sự nhân văn của chế độ đa nguyên, không như những gì cộng sản tuyên truyền láo và xem đa nguyên là nguồn gốc đem lại sự rối ren, mất ổn định chính trị, việc hình thành đội ngủ đấu tranh xem như thuận buồm xuối gió mặc dù cộng sản đàn áp và khủng bố bằng mọi cách, mọi biện pháp, đội ngủ dân chủ phát triển mạnh mẽ bằng cái tâm, bằng sự thật và bằng trái tim yêu nước nồng nàn.

Chính yếu tố trên mà ngày hôm nay nhân dân từ Nam đến Bắc, từ đồng bằng đến cao nguyên, từ nông thôn đến thành thị có sự phản kháng nhất định với nhà nước cộng sản, không những thế người dân đã bước qua sự sợ hãi và biết chấp nhận khổ đau và sự hy sinh để chống lại những việc sai trái của nhà nước cộng sản cường quyền.

Chúng ta thấy sự phản ứng của nhân dân Đá Nện và nhiều cuộc nổi dậy khắp mọi nơi trên cả nước, mặc dù bị dập tắt nhưng đó là những ngọn lữa đấu tranh đang bùng cháy khi vận mệnh đến thì không gì cản nổi ngọn lữa đấu tranh, cộng sản đừng nghĩ dập tắt là không còn, nguồn nhiên liệu để nuôi ngọn lữa đấu tranh rất nhiều và vô tận đó là đàn áp, cường quyền, khủng bố đặc biệt là sự dối trá của nhà nước cộng sản chưa nói đến công hàm bán nước của Đồng và hiệp ước Thành Đô bán nước của cộng sản.

Cộng sản Việt Nam bây giờ như chỉ mành treo chuông, quan thầy Trung cộng xua phủi, đàn anh Nga Sô thì buông lơ, cái yếu tố quan trọng là kinh tế sẽ là kíp nổ, khi kinh tế không còn chịu nổi áp lực về lạm phát, bể nợ vì tham nhũng, hệ thống ngân hàng thì đang chết dần chết mòn, doanh nghiệp tư nhân xem như phá sản, tình hình chính trị mất ổn định được thể hiện qua các bằng chứng là cộng sản xây thêm rất nhiều trụ sở công an và nhà tù trên cả nước, nhân dân trong nước thì căm phẫn đồng thời đang chờ cơ hội để hiệp lực trên cả nước xóa xổ một chế độ phi nhân.

Việc gì đến nó tự khắc sẽ đến vì vận mệnh trời đã định trong sách trời, cộng sản không đủ ba đầu sáu tay để xoay chuyển càn khôn, cộng sản nên nhớ vận người thua vận nước, vận nước thua vận trời, dù chế độ mới có bác ái thay thế cũng không cản nỗi sự căm phẫn của người dân, cộng sản nên chuyển hóa ý thức, quan niệm và cách nghĩ nên trả lại cho người dân từ từ, trước tiên là bằng ý thức mình là người dân Việt (trừ bọn tay sai Trung cộng) sau là chuyển giao chế độ một cách yên thắm thì mong rằng tránh được cuộc tắm máu của người dân trên cả nước.


Trần Thiên

Không có nhận xét nào: