Pages

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Chán ghét chém giết, lính IS quyết định đào ngũ

Việc ra tay giết hại những người đồng đội của mình đã khiến Abu Almouthanna quyết định rời bỏ Nhà nước Hồi giáo (IS).

Abu Almouthana cho biết việc chạy trốn khỏi IS không chỉ xuất phát từ việc tàn sát những người phụ nữ và trẻ em vô tội, được trả với mức lương 150USD/tháng hay thực thi các điều luật nghiêm ngặt mà đó là còn là các vụ giết người triền miên, được thực hiện theo yêu cầu từ “tiểu vương” của Nhà nước Hồi giáo. Abu Almouthana, 27 tuổi, từng là người sùng bái các chiến binh thánh chiến IS cùng lá cờ đen của tổ chức này, giờ đây phải tự mình tìm đường thoát thân.

Abu Almouthanna đã gia nhập IS sau khi Al Nusra, một nhánh của Al Qaeda bị đánh bại
Con đường đẫm máu dẫn Almouthanna tới những hành động giết chóc dưới cái tên là Mohammad bắt đầu tại một ngôi làng gần Raqqa, nơi anh được sinh ra. Vào năm 2011, khi cuộc nội chiến chống chế độ của Tổng thống Syria Bashar Assad nổ ra, ngôi làng của anh đã phải trải qua sự đàn áp liên tục của chính quyền, khi những người đàn ông trẻ tuổi thường vô cớ bị tống vào tù và bị tra tấn.

Almouthanna đã phải trải qua 10 tháng tại một nhà tù ở Syria vào năm 2012. Tại đây anh thường xuyên bị tra tấn bằng các hình thức như kéo móng tay và lột da. Tuy nhiên anh cho biết, dù sao như thế còn tốt hơn những người khác, khi họ bị tra tấn và đánh cho tới chết.
Sau khi được thả, Almouthanna đã gia nhập Quân đội Syria Tự do (FSA), một nhóm nổi dậy chống chế độ Tổng thống Assad trước khi những chiến binh thánh chiến từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, và biến quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá thành một nơi chết chóc với tất cả mọi người.


Vài tháng sau, Almouthanna đã rời FSA để gia nhập nhóm Al Nusra, một nhánh của Al Qeada. Tại thời điểm đó, IS cũng đã bắt đầu tập hợp lực lượng, và gửi các chiến binh của mình từ Iraq tới. IS lúc này đã tự tách rời khỏi Al Qaeda, đồng nghĩa với việc IS đang ở thế đối lập với các lực lượng như FSA, Al Nusra, quân đội của Tổng thống Assad, những người dân tộc thiểu số ở khu vực phía đông bắc Syria.

Sau mỗi trận đánh, IS thường hành quyết rất nhiều phụ nữ và trẻ em vô tội
4 tháng sau khi gia nhập Al Nusra, tiểu đoàn của Almouthanna nhanh chóng bị IS đánh bại. Tuy nhiên 2.000 binh lính, trong đó có Almouthanna được tha chết và họ được chính kẻ thù chiêu mộ. Anh nói: “Tôi đã rất hạnh phúc khi gia nhập IS. Họ có nhiều tiền cùng những thứ vũ khí tốt nhất, và họ cũng giống như những tổ chức mà tôi đã tham gia.”

Những người chỉ huy mới đã đưa Almouthanna tới một khu trại ở nơi xa xôi hẻo lánh, được huấn luyện trong vòng 40 ngày và được trả mức lương là 150 USD/ tháng. Trong quãng thời gian này, Almouthanna đã gặp hàng ngàn binh lính IS tới từ phương Tây. Anh được xếp chỗ ngủ với 3 người Pháp và một người Anh, anh cho biết đó là những người Hồi giáo cực đoan và khát máu.


Anh nói: “Ngay từ ngày đầu tiên, họ đã cười đùa về việc chặt đầu kẻ thù”.
14 tháng sau khi gia nhập IS, Almouthanna chủ yếu tham gia các cuộc chiến đấu với Al Nusra, tiến hành các vụ đánh bom tự sát, chiếm các mỏ dầu. Các chiến binh IS cũng lấy việc giết hại dân thường làm niềm vui.


IS gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân tại các ngôi làng nhỏ. Chính sự sợ hãi của mọi người trước các vụ hành quyết công khai của IS càng khiến chúng thích thú nhiều hơn. Các thành viên IS cũng tin rằng việc cầm lưỡi dao sẽ “mang chúng lại gần Chúa hơn”. Chúng cũng coi nhiệm vụ tự sát là một đặc quyền./Theo Nguyễn Nhung (Theo Fox News) (Khám phá)

Không có nhận xét nào: