Pages

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

HẾT “MẶT NẠ” – VIỆT GIAN CS PHÔ MẶT THẬT THÁCH ĐỐ QUỐC DÂN VÀ QUỐC TẾ ?

Tổng Hợp Tin Tức ngày 12-1-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Hai ngày trước khi mở màn đại hội XI của chúng, VGCS triệu tập họp báo quốc tế để quảng cáo. Chủ trì trò hề này là tên chủ tịch Hội Đồng Lú Lẫn Trung Ương Tô Huy Rứa. Một ký giả nước ngoài đưa câu hỏi về “đa nguyên đa đảng”. Tên “đầu sỏ lú lẫn” chưa kịp mở mồm, thì một thuộc hạ của y, tên Đinh Thế Huynh, tổng biên tập báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của nhà-nước VGCS, đã lanh chanh cướp lời : “chúng tôi không có nhu cầu đa nguyên đa đảng. Mọi người trố mắt ra. Ngạc nhiên bởi nhiều lẽ : 1/ Bấy lâu, VGCS vẫn chối bai bải khi bị lên án độc quyền độc đảng, phát-xít; tên Huynh này do động cơ nào, dám cướp lời “thủ trưởng”, tung một “quả pháo tép”, thách đố dư luận quốc dân và quốc tế ? 2/ Quả pháo bất ngờ này của tên Huynh, dù có chỉ đạo hay không, cũng là một cục phân, phóng uế vào mặt các tổ sư cộng sản, từ Mác-Lênin đến Hồ, thường rêu rao rằng cộng sản “dân chủ gấp triệu lần” tư bản. 3/ Trực tiếp hơn, đây là một vụ phóng uế vào mồm toàn bộ lãnh đạo đảng cộng sản vn, suốt 20 năm qua thi nhau hô hào “đổi mới hay là chết”. Vướng cục phân từ mồm tên Huynh phóng ra, làm sao “đảng ta” còn há được mồm ra mà trả lời câu hỏi : vậy chứ 20 năm qua “đảng ta” đổi mới cái gì ? Phải chăng đó là dép râu nón cối “đổi mới” thành nhà lầu xe hơi ? Phải chăng đó là “đày tớ nhân dân đổi mới thành ông chủ của nhân dân” ? Phải chăng đó là đấu tranh chống bóc lột để rồi “đảng ta” đã “đổi mới” thành “chủ bóc lột” ? Thật ra, bản thân những câu hỏi trên đã hàm ý trả lời. Và “đảng ta” không cần đợi “cục phân ngáng họng” từ mồm tên Huynh phóng ra, cũng đã “ngọng từ lâu”, không trả lời được. Tập đoàn “xã hội đen” VGCS , từ bẩm sinh đã chuyên nghề “tráo bài ba lá” – cái nghề mà chính quý vị “lão thành cách mạng” của đảng cộng sản đã gọi bằng một cái tên “văn vẻ” hơn, là “đánh tráo khái niệm”. Vậy, khi tên Huynh “phạch ngực” chuyên chính vô sản, phải chăng y đã “hết vốn” khái niệm để đánh tráo ? Phải chăng y không còn “mặt nạ” nào để “đội lốt ? Nhiều người thấy thế đã vội tưởng rằng y quá tự tin vào thế “tiến lên” của “tổ quốc xã hội chủ nghĩa Tàu”, nên không cần “đeo mặt nạ” gì nữa. Điều “tưởng rằng” này có thể “đúng một nửa” khi ta đặt nó bên cạnh “cương lĩnh 4 kiên định” của đại hội XI, và khi ta nghe trong lễ chào cờ khai mạc đại hội, VGCS đã cho trổi nhạc bài “Quốc Tế Ca” của Quốc Tế 3 – Bộ Thuộc Địa Liên Xô, đã bị Stalin giải tán.

Trong bước ngoặt của trật tự thế giới hậu cộng sản đang thành hình, suốt 20 năm qua, mọi người đã chứng kiến đủ cách loay hoay của bọn cộng sản “trái mùa” sống sót, mò mẫm tìm đường “hội nhập” xu thế thời đại, với vốn liếng của một hệ giá trị quái thai. Trước cảnh loay hoay ấy, không ai “tối dạ” đến độ có thể tin là chúng còn khả năng “hoàn lương” thành bất cứ thứ người gì, có thể tạm gọi là “người tử tế”. Cho nên, khi chúng “phạch ngực” với “4 kiên định”, phất “cờ búa liềm”, hát “quốc tế ca”, nhưng điều lệ đảng của chúng lại cho phép đảng viên tự do kinh doanh, “làm giàu hợp pháp”, ta phải hiểu rằng, đó chỉ là cái “mặt nạ cuối cùng” của bọn “cộng sản trái mùa” đang “giẫy chết”. Đại hội XI của VGCS có thể có bất ngờ, có thể không. Dù lẽ nào, VGCS cũng đang đếm những ngày tàn cuối đời của chúng.

Không có nhận xét nào: