Pages

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Chủ tiệm vàng bị lục soát dọa kiện chính quyền

Chủ tiệm vàng Hoàng Mai ở quận Bình Thạnh cho hay, sẽ kiện ra tòa, nếu chính quyền quận Bình Thạnh không chính thức xin lỗi bà về vụ khám xét, lục soát quá đáng và niêm phong, tịch thu ngoại tệ của tiệm trái phép.

Báo mạng VietNamNet dẫn lời bà Nguyễn Thị Thanh Mai, 50 tuổi, giám đốc công ty xuất nhập cảng vàng Hoàng Mai, ở đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh phản đối đại diện công an Sài Gòn tuyên bố nhiều điều “vô căn cứ” trong một cuộc họp báo mới đây. 



Khung cảnh luộm thuộm ở tiệm vàng sau trận bố ráp, lục soát từ dưới lên trên. (Hình: VietNamNet)

Bà Mai cho rằng, đại diện của công an Sài Gòn nói tiệm vàng của bà dính líu đến nhiều vụ mua bán ngoại tệ, cờ bạc bịp của người Philippines, khiến tiệm của bà bị người dân đi tố hồi tháng 3 vừa qua là không xác đáng. 

Theo lời bà Mai, tất cả những điều nhận định kể trên của đại diện công an Sài Gòn đều không có bằng chứng. Bà Thanh Mai chỉ trích tuyên bố trên của đại diện công an Sài Gòn, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà, sau lần khám xét, lục soát tiệm vàng bị dư luận phản đối.

Bà Mai nói sẽ đâm đơn kiện đích danh chủ tịch quận Bình Thạnh, Nguyễn Thị Thu Hà, người ký ban hành một quyết định sai trái, ra lệnh cho “khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính” của bà.

Bà Thanh Mai còn nói sẽ yêu cầu bà Thu Hà phải xin lỗi công khai.

VietNamNet dẫn nhận định của Luật Sư Trần Hải Ðức thuộc Ðoàn Luật Sư Sài Gòn nói rằng, hành vi khám xét, lục soát, niêm phong 559 lượng vàng, và tịch thu gần 15,000 đô la của công an quận Bình Thạnh nhắm vào tiệm vàng Hoàng Mai giữa Sài Gòn gây nhiều hậu quả xấu. Theo ông, sự kiện trên làm rúng động dư luận, gây bất ổn trong nhân dân cũng như giới kinh doanh, khiến bà chủ tiệm nhập viện, và một công ty ngừng hoạt động.

Vụ lục soát bất thường nói trên còn làm bùng lên dư luận cho rằng, nhà nước Việt Nam “ló mòi đánh tư sản kiểu mới” nhắm vào giới kinh doanh tại Việt Nam. 

(Người Việt)

Không có nhận xét nào: