Pages

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Giáo xứ Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho Cồn Dầu trước phiên tòa



Tối 24/10, hàng ngàn ngọn nến lại cháy rực lên tại giáo xứ Thái Hà trong buổi cầu nguyện cho 6 anh chị em tại Giáo xứ Cồn Dầu (Đà Nẵng) sắp sửa phải ra hầu tòa vào ngày 27/10 tới.

Hàng ngàn giáo dân, nến sáng trong tay, quy tụ dưới chân Nữ Vương Công Lý và Hòa Bình, dâng lên Mẹ lời khẩn cầu tha thiết, xin Mẹ cầu bầu gìn giữ cho những người anh em của mình đang bị bách hại cách bất công.



Vừa qua, như Nữ Vương Công Lý đã đưa tin, các giáo dân giáo xứ Cồn Dầu thấp cổ bé họng đã lóe lên một tia hi vọng khi được Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ nhận bảo vệ quyền lợi cho họ. Đặc biệt, luật sư Cù Huy Hà Vũ là người đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ các nạn nhân không có tiếng nói là những dân nghèo, những người bị đàn áp cách bất công. Thế nhưng tia hi vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn bằng bàn tay bẩn thỉu của chính quyền bằng cách không cấp giấy chứng nhận bào chữa cho các luật sư mà không cần lý do thỏa đáng!



Và đêm nay, dưới màn sương lạnh của cái chớm đông Hà Nội, lòng giáo dân lại quặn lên nỗi đau như cách đây 2 năm, khi 8 anh chị em tại Giáo xứ Thái Hà bị đưa ra xét xử một cách bất công, bằng hồ sơ bỏ túi, án bỏ túi của các quan ngồi trên pháp luật.


Theo thông tin chúng tôi có được, chỉ còn 2 ngày nữa là phiên tòa diễn ra nhưng gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được giấy báo tham dự phiên tòa, trong khi những người được mời ra “làm chứng” thì đã có giấy mời. Những “người làm chứng” này là ai thì như trong các phiên tòa xử các giáo dân Thái Hà, chúng ta đã biết.

Kịch bản của một phiên tòa “giáo dân Thái Hà” dường như đang được lặp lại, nhưng tàn bạo hơn bằng cách chặn luật sư ngay từ “vòng gửi xe”.




Và đêm nay, hàng ngàn ngọn nến từ Thái Hà được thắp lên để dâng lời nguyện cầu cho Giáo xứ Cồn Dầu, nhất là 6 anh chị em đang vác thập giá, vững tin vào Chúa. Trước thử thách khắc nghiệt, lời nguyện cầu xin dâng những người anh em lên Mẹ, xin Mẹ ủi an anh chị em để anh chị em vững lòng làm chứng cho sự thật, can đảm chống lại sự bất công đang lan tràn, đặc biệt đang hiện hữu rõ rệt ngay tại Cồn Dầu.








Lời nguyện cầu tha thiết xin Chúa cho công lý được thực thi tại phiên tòa.

Lời nguyện cầu nghẹn ngào cũng dâng lên Chúa, dâng lên Mẹ các nạn nhân lũ lụt tại Miền Trung, xin Chúa cho họ sớm vượt qua được những khó khăn, tình cảnh bi đát hiện nay, đặc biệt xin Chúa đón nhận linh hồn các anh chị em là nạn nhân trên chuyến xe khách định mệnh ngày 18/10 vừa qua.

25/10/2010

Nữ Vương Công Lý

Không có nhận xét nào: