Pages

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

CỘNG SẢN CHÂU Á “TÁI CƠ CẤU” ĐỂ “NÉ GIÓ” “CÁCH MẠNG HOA NHÀI” CHÂU PHI

Tổng Hợp Tin Tức ngày 9-3-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Cách Mạng Hoa Nhài Tunisia và Egypt, kết thúc tốt đẹp giai đoạn 1, lật đổ bạo quyền, bước vào giai đoạn 2 – chuyển tiếp – với một vài trục trặc, nhưng đã hé lộ giai đoạn 3 – xây dựng chế độ mới – với những khó khăn mới, vất vả tạo “đồng thuận quốc dân”. Những nước quanh vùng, nương đà cách mạng, đứng lên thành phong trào đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền, nhưng trả giá khác nhau, tùy hoàn cảnh riêng mỗi nước. Chưa ai biết được các nước ấy thành tựu cách mạng cách nào, nhưng mỗi nước cho ta một bài học quý giá về cách mạng trong thời đại mới. Trước mắt, hãy học kỹ bài học Libya; đặc biệt, vì Libya từng là cặp bài trùng với VGCS trên trường quốc tế, đồng thời cũng như VGCS, nằm trong nhóm mệnh danh là “đồng thuận Bắc Kinh”.

Khi quần chúng bắt đầu xuống đường ở Tripoli, thủ đô của Libya, ai cũng biết là vụ này không đơn giản. Nắm vững nguyên tắc bất bạo động, đám đông tổ chức làm lễ cầu nguyện theo tôn giáo trước khi đi biểu tình. Y như VGCS, Gaddafi đối phó bằng “quần chúng tự phát”. Không khác chuyện xảy ra ở Thái Hà VN mấy năm trước, quần chúng nhẫn nhục chịu đựng, khiến công an mật vụ phải lộ mặt, nhưng đặc biệt quần chúng không để công an bắt người lẻ tẻ đem đi, cũng không cho cảnh sát bắt ai đem ra tòa xử. Rất đông cảnh sát nhân dịp này đã ngả theo phe chống đối. Dư luận quốc tế làm bộ máy đối ngoại của Gaddafi chuyển hướng, đồng loạt ly khai. Nổi dậy lần lượt chiếm các tỉnh phía Đông. Hầu hết các tỉnh có dầu hỏa ngả theo cách mạng. Thủ đô Tripoli tiếp tục biểu tình bất bạo động, chọc cho con “chó điên cắn càn”. Và nó đã cắn càn, dùng quân đội nổ súng bắn thẳng vào đám biểu tình. Chính vì hành động “cắn càn” đó, Gaddafi đã “tự diễn biến”, tước bỏ tính chính đáng cầm quyền – legitimacy to rule – của hắn. Gaddafi đã phạm tội “diệt chủng”, đáng bị đưa ra tòa án quốc tế; trước mắt, đang bị cộng đồng quốc tế tìm cách trừng phạt.; tối thiểu, quốc tế phải can thiệp để trói tay, không cho Gaddafi giết người thêm nữa. Hắn đang biến cách mạng Libya thành nội chiến, và chính hắn đã tạo ra tình hình giúp cộng đồng quốc tế có chính nghĩa để can thiệp. Như mọi người đã biết trước, Tàu Cộng đang “can khéo” một cách yếu ớt, rằng “không nên can thiệp vào nội bộ” của Libya. Với bài học Libya, chúng ta có một tiền lệ bằng vàng : từ nay không phải lo “thảm sát Thiên An Môn” tái diễn bất cứ ở đâu. Cũng nhờ cái tiền lệ này, mà ta thấy từ Bắc Kinh sang Hà Nội , bọn cộng sản sống sót xuống nước thấy rõ. Cha con chúng nó đang tìm cách “né gió”. Quốc Hội Tàu họp linh đình, rêu rao mở rộng dân chủ, trong khi công an rình giải tán bất cứ đám đông nào khả nghi. Nhà báo nước ngoài cũng bị coi là khả nghi luôn, và bị đối xử thô bạo. Sao chép Tàu, Quốc Hội VGCS cũng long trọng tuyên bố xúc tiến nghiên cứu sửa đổi Hiến Pháp. Hơn Tàu, VGCS còn được cung cấp tiền cho cái nghiên cứu “dỏm” này, chứng tỏ Mỹ vẫn còn “kiên nhẫn” thuyết phục VGCS “tự diễn biến”. Bọn chính khách và con buôn Mỹ còn kéo dài thời gian “đồng lõa với tội ác”, nhưng Quốc Dân Việt Nam không còn kiên nhẫn nữa. Học bài học “Cách Mạng Hoa Nhài”, người VN biết rõ hơn mình phải điều chỉnh kế hoạch cách nào trong thời gian đấu tranh trước mặt.

Không có nhận xét nào: