Pages

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

HƯƠNG “HOA NHÀI” CHỈ THOANG THOẢNG NHƯNG “CHỈ SỐ NỔI LOẠN” VN CÒN ĐÓ

Tổng Hợp Tin Tức ngày 6-3-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Giữa lúc Cách Mạng Hoa Nhài tràn lan Trung Đông và Bắc Phi, báo Wall Street Journal – tờ báo lớn nhất có thẩm quyền về kinh doanh và tài chính ở Mỹ – ngày 25-2-2011 công bố tài liệu có tên là “Revolting Index” – “Chỉ Số Nổi Loạn” – tự nhận không bảo đảm độ chính xác, nhưng bắt mạch khá đúng về xu thế thời đại của xã hội hậu công nghiệp – post-industrial – hướng tới cứu cánh toàn cầu : Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền. Dùng phương pháp thống kê, Bảng Chỉ Số Nổi Loạn đưa ra danh sách các nước có mầm nổi loạn từ thấp lên cao, với số điểm từ 1 đến 100; cao nhất là 100 điểm. Trên bảng này, Việt Nam với 77,9 điểm, đứng hàng thứ 11, trong khi Tunisia đứng hàng thứ 21 với số điểm 69,1. Tại sao Tunisia phát khởi Cách Mạng Hoa Nhài, thành công trong 3 tuần lễ, mà Việt Nam mới chỉ thấy hương thơm Hoa Nhài từ Tunisia thoang thoảng bay sang; chưa thấy Sóng Cách Mạng, chỉ thấy gió phất phơ ?

Wall Street Journal cho rằng có 3 thành tố tạo nên nổi loạn : 1/ Bất công xã hội; 2/ Thúc bách nổi loạn; 3/ Yếu tố châm ngòi. Riêng thành tố 1, đánh giá bất công xã hội dựa trên 3 loại thống kê : 1/ Mức độ tham nhũng, tính theo chỉ số “transparency” – minh bạch quốc tế ; 2/ Chỉ số phát triển Con Người, dựa trên thống kê UNDP – United Nations Development Programme; 3/ Chỉ số GINI – bất bình đẳng thu nhập, hay khoảng cách chênh lệch giàu nghèo. Nhìn vào bảng chỉ số nổi loạn, VN hạng 11, xứng đáng đứng trên Tunisia, hạng 21. Việt Nam đã có điều kiện nổi dậy làm cách mạng từ năm 2005, nếu Bush Con không vội vã lấy tên VGCS ra khỏi danh sách CPC, mở đường cho chúng vào WTO, hy vọng dùng chúng làm tay sai chống khủng bố. Các thành tố 2 và 3 trong chỉ số nổi loạn ở VN đã bị vô hiệu hóa, vì Mỹ đã giúp VGCS “giảm nhiệt” và “gỡ ngòi nổ”. Từ năm 2005, Việt Nam đã trở thành nạn nhân của chủ nghĩa thực lợi Mỹ – American Pragmatism, vì quyền lợi địa-kinh-tế của con buôn Mỹ, và quyền lợi địa-chính-trị của chính khách Mỹ. Các năm 2007-2009, khi xảy ra khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, ở châu Á, bọn cộng sản sống sót tưởng đâu tư bản giẫy chết đến nơi. Tàu Cộng ra mặt siêu cường đại bá. VGCS chỉ thẳng mặt Mỹ tố cáo là “thế lực thù địch nước ngoài”, với âm mưu “diễn biến hòa bình”. Mỹ tốn 2 năm 2009-2010 để phục hồi nội lực. Đầu năm 2011, Mỹ xác quyết Biển Đông VN là “quyền lợi quốc gia” của Mỹ, chủ động “đối đầu” mọi mặt với Tàu, và dang rộng tay mở đường cho VGCS có cơ hội “thoát thân” khỏi kiếp nô lệ Tàu. Vốn đã trở thành “một bộ phận” của Tàu từ những năm 1990-1991, VGCS chưa dám nắm bắt cơ hội do Mỹ ban cho, lại còn sợ bị Tàu “giáo trừng” lần nữa, nếu tái phạm tội phản chủ, nên tiếp tục chạy quanh né tránh, đối phó kiểu đến đâu hay đó. Sóng Gió Hoa Nhài tuy chưa thấy, nhưng “chỉ số nổi loạn còn đó. VGCS từng là cặp bài trùng với Libya. Gaddafi đang trở thành công địch của loài người. Libya còn đứng sau VN 2 bậc trên bảng chỉ số nổi loạn. Thế giới đang trừng trị Gaddafi, nhưng người Mỹ còn kiên nhẫn thuyết phục VGCS, giúp chúng kéo dài ‘thảm trạng VN”. Quốc Dân VN thế tất phải tự mình Vùng Dậy khi đủ điều kiện chín mùi.

Không có nhận xét nào: