Pages

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

NÉ GIÓ “HOA NHÀI” HÀ NỘI LO “ĐỐI PHÓ” VỚI “THUYẾT PHỤC” CỦA “CỰU THÙ” MỸ

Tổng Hợp Tin Tức ngày 16-3-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

“Cách Mạng Hoa Nhài”, hội đủ một số điều kiện chủ quan lẫn khách quan, đã thành công tương đối tốt đẹp ở Tunisia và Egypt. Lan sang các nước láng giềng, nó tỏ ra không suông sẻ, vì thiếu thuận lợi trong các lĩnh vực : 1/ Lòng dân; 2/ So sánh lực lượng; 3/ Tình hình quốc tế. Các lĩnh vực trên có thể bù trừ nhau, đưa đến trục trặc lớn hay nhỏ, trả giá nhiều hay ít, tùy từng nước. Riêng ở Libya, số (1) tuy rất lớn nhưng không ̣đủ bù trừ cho (2) và (3), cho nên tình hình đã biến dạng, cơ hồ trở thành nội chiến đẫm máu. Tuy nhiên, nếu Gaddafi đã trở thành công địch của loài người văn minh, trước sau gì, các yếu tố (2) và (3) nói trên cũng phải được cải thiện, đem lại thế tất thắng của Lòng Dân.

Sóng Thần Cách Mạng từ Bắc Phi và Trung Đông đã không đủ mạnh để tràn sang châu Á, như nhiều người mong đợi, mà chỉ có Gió Cách Mạng với hương thơm Hoa Nhài thoang thoảng bay qua. Dù sao, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến các bạo quyền Bắc Kinh và Hà Nội run sợ. Chúng bảo nhau “né gió”, và đặc biệt quan tâm “chận gió”. Chúng “đối phó trên ngọn”, mà không có khả năng “cải thiện dưới gốc”, là Lòng Dân. Chúng loay hoay cách chi, thì “chỉ số nổi loạn” – revolting index WSJ – ở Tàu cũng như ở “Ta”, vẫn quanh quẩn “xêm xêm” như Libya. Tàu Cộng cũng như VGCS, “đối phó” với Hoa Nhài giống hệt nhau. Chúng phân công : (a) chính phủ và ngoại giao đóng vai cấp tiến, với nhiệm vụ “né gió”; (b) đảng ủy và công an đóng vai bảo thủ, với nhiệm vụ “chận gió” hoặc nếu cần thì … “nhốt gió”. Quen thói sao chép, trong tình hình đột xuất, chưa có cơ hội rút kinh nghiệm, VGCS lâm cảnh cánh bảo thủ “chọc vào mắt” cánh cấp tiến, và ngược lại, phe “né gió” vô hiệu hóa các biện pháp của phe “nhốt gió”. Khi BS Nguyễn Đan Quế hô hào “xuống đường”, chẳng qua đó mới chỉ là “đòn thử phổi”, nhưng phe “nhốt gió” hấp tấp ra tay, khiến cho phe “né gió” phải vội vàng “vô hiệu hóa” cái “dại dột” này. Linh mục Lý hết hạn “điều trị tại gia”, không thấy công an đến điệu Ngài trở lại nhà tù. Cù Huy Hà Vũ hết hạn tạm giam, đã có ngày hẹn ra tòa, và phiên tòa được tuyên truyền trước là sẽ xử công khai. Trong khi đó, “nhà-nước ta” được LHQ biếu không 700.000 đô la để nghiên cứu sửa đổi Hiến Pháp. Hình ảnh tên Đinh Thế Huynh “phạch ngực” hô “không có nhu cầu đa nguyên đa đảng” còn đó. Chả nhẽ LHQ cho tiền “đảng ta” sửa hiến pháp để củng cố “độc quyền độc đảng” ?

Người Mỹ có lý của họ khi họ “kiên nhẫn thuyết phục” VGCS. Mới đây, các quan chức Mỹ còn nhấn mạnh thêm : Mỹ muốn VN là “đối tác lâu dài” với Mỹ, dù cho điều đó có thể làm cho “Trung Quốc e ngại”. Chưa thấy Tàu Cộng tỏ ý gì sau tiết lộ này. Chỉ thấy tình hình VN nguy ngập đến cổ vì khủng hoảng mọi mặt, từ kinh tế, tài chính, đến xã hội, văn hóa, giáo dục. Nghe đâu, quỹ dự trữ của VGCS chỉ còn đủ sống trong vài tháng, và “ba dứt khoát” của Ba Dũng chỉ làm cho tình hình tồi tệ thêm. VGCS muốn cộng đồng thế giới “cứu bồ” như đã từng cứu Hy Lạp, thì không thể không “tự diễn biến”. Đã đến lúc cái đuôi “định hướng XHCN” phát huy hiệu ứng tiêu cực của nó, đưa chế độ đến bờ vực thẳm. Và người Mỹ đang thuyết phục VGCS, như đã thuyết phục Hosni Mubarak bên Ai Cập, một tháng về trước .

Không có nhận xét nào: