Pages

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VÀ “NHẬN DẠNG” CHÂN DUNG “ANH LÀ AI”



BuiThiMinhHang_Nhiều ngày qua đúc kết cách hành xử của tất cả các loại côn đồ từ “có gốc” tới những kẻ “vô danh” “nặc danh” Bùi Hằng muốn có đôi lời chia sẻ cùng đồng bào để chúng ta cùng “Bình loạn” nhé!
Bùi Hằng này mở ra blog riêng tư chỉ là để có nơi phản ảnh những bức xúc thực  tế đang xảy ra cho chính bản thân mình và thông tin rộng rãi cho nhiều người cùng biết. Bởi người dân làm gì có HTV hay một tờ báo do “đảng lãnh đạo- chỉ đạo” Người dân được quyền lên tiếng vạch trần những sai phạm bất chấp pháp luật của bất cứ ai và điều đó là BẢO VỆ PHÁP LUẬT bằng chính QUYỀN CÔNG DÂN của mình…
Đương nhiên ai cũng hiểu là chính quyền và nhất là những cá nhân sai phạm bị vạch mặt chỉ tên sẽ vô cùng cay cú. Đã bao giờ họ tự hỏi: ” Vì sao nhân dân bây giờ nhiều người uất hận chính quyền thế không? Sao tự dưng họ lại “uất hận” Tại sao họ “chống đối- bất bình” mà trong khi chính quyền  không thể đủ lý luận- luật pháp – hiến pháp để nói chuyện với họ đến nỗi phải dùng đến ĐÀN ÁP- KHỦNG BỐ- BẮT CÓC- một cách bất chấp pháp luật và dư luận như những gì đã bị vạch trần bằng chứng cứ – hình ảnh cụ thể? Phải chăng chính quyền ngày nay là “Nặc danh” như chính cái tên của comment dưới đây? Bùi Hằng cũng như Nhân Dân đều biết rất rõ rồi “Nặc Danh” dưới đây ạ!

Chỉ cần đưa ra những hành xử đối với cá nhân Bùi Hằng thôi cũng đã đủ để lòng dân phẫn nộ- dư luận bất bình thế nên cả bộ máy tà quyền của “Nặc Danh ” đều run sợ lắm phải không?
Cả cái HTV- với những tờ báo “chính thống” đều bị nhân dân phỉ nhổ – lên án vì những trò hết sức thiểu năng trí tuệ mà họ đã làm với Bùi Hằng và những công dân  ưu tú khác như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh- nhà văn Nguyên Ngọc- bao nhân sĩ trí thức tên tuổi khác thì cái comment dưới đây của Nặc Danh (Bất chính danh- vô danh- ảo danh…mạo danh…) này đâu có “giá trị phê phán” ai chứ?
Bùi Hằng đang sống hiên ngang- thẳng thắn như ai cũng biết, việc Bùi Hằng làm có ích cho ai và “hại” cho ai mọi người cũng biêt vì thế dù chẳng cần “chấp ” những kẻ không chính danh thì Bùi Hằng vẫn đưa cái comment này riêng thành một entry để đồng bào phán xét
Riêng với nặc danh và những kẻ “đồng hội đồng thuyền” đang mất ăn mát ngủ và dùng mọi thủ đoạn đê hèn với Bùi Hằng cùng những con người công chính khác hãy nhớ một điều rằng
Dù tàn bạo – độc ác và đê hèn tới đâu thì trước sau gì kẻ bất chính cũng bị lôi ra ánh sáng và sẽ bị trừng trị. Một đất nước – một quốc gia phải có PHÁP LUẬT – HIẾN PHÁP vậy thì chẳng một kẻ nào với bất kỳ danh xưng ai có thể bất chấp điều đó… Điều Bùi Hằng đang làm chính là thể hiện QUYỀN CÔNG DÂN ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH
Và trên nữa Bùi Hằng muốn góp phần VẠCH TRẦN TỘI ÁC HÔM NAY- NGĂN CHẶN TỘI ÁC MAI SAU cho đồng bào của mình và cho con cháu mình sau này. Nặc danh xin “ý kiến chỉ đạo” xem thử nhà nước mình có dám làm một cuộc trưng cầu ý dân công khai hay không? Bùi Hằng sẽ thực hiện QUYỀN CÔNG DÂN của mình trước đông đảo dân chúng, vì Bùi Hằng là NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT cơ mà
Xin nhắc lại một chút để kết cho entry này:
Trong những ngày Bùi Hằng bị bắt cóc giam cầm trái pháp luật , đứa con trai út đã viết LỜI CHO MẸ
Và chính Bùi Hằng này cũng đã được con mình “thức tỉnh” bởi thế Bùi Hằng đã đưa những sự thật về chính câu chuyện của bản thân mình ra mà truyền tải thông tin sự thật bị bưng bít  cho toàn thể đồng bào được biết đồng thời cũng mong thức tỉnh dạy dỗ cho những kẻ cố tình làm sai hay bất chấp pháp luật cho dù kẻ đó LÀ AI?


SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT
Trích comment của Nặc danh: “mình thấy luận điệu của bài viết tập trung vào nỗi uất hận đối với chính quyền, chỉ trích là nhiều. có thấy đâu là ủng hộ nước nhà đâu. nói thật nhá: “phản động trá hình” dưới vỏ bọc yêu nước à. nếu thực sự không có điều gì khuất tất thì đừng xóa bỏ những dòng chữ này để mọi người cùng tham khảo, nếu xóa đi chứng tỏ muốn che giấu việc làm của mình ( mà giấu thì là việc làm của mình không tốt, việc không đa số mọi người chấp nhận) ý kiến của riêng cá nhân mình, mong chị hãy suy nghĩ về việc mình làm cho kỹ. hãy rõ ràng rằng: làm việc tốt thì không sợ thiên hạ nói gì; làm theo xu nịnh, kích động thì có thể là tự hại mình thôi,có ai không quen không biết giúp chị làm giàu không, nếu chiệt tình giúp chứng tỏ đang lợi dụng rồi, phải suy nghĩ 1 tí chút chứ. mình cũng không đồng tình với chính quyền đôi chỗ, nhưng kêu người ngoài đánh người thân mình vì mâu thuẫn thì không nên. thân!
Phản ứng của Trung tâm BÁN NƯỚC trước việc Bùi Hằng treo biểu ngữ tại nhà
Cập nhật ngày 19/07/2012:
Sau khi treo biểu ngữ và bị khủng bố bằng những thứ dơ bẩn, hôm qua Bùi Hằng đã cho treo hình một vài vị lãnh đạo ra cổng và sáng dậy không thấy bị khủng bố như 2 hôm trước nữa. Thiết nghĩ, kể cả là Bin Laden nếu sống lại mà nhìn thấy các vị cũng còn phải kính nể chứ đừng tưởng muốn làm gì cũng được. Hề hề…
11h sáng, Công an phường đến làm lại biên bản về việc bị khủng bố đêm hôm trước
Hình minh họa, chụp sau khi bị khủng bố lần đầu ngày 17/7/2012
Biên bản làm việc hôm nay…
Sau đó quán tiếp tục hoạt động, hôm nay có “món” mới
Và niềm vui – hạnh phúc vô cùng khi nhận bông hồng chúc sinh nhật sớm nhất từ một đồng bào. Đây là một trong những con người “cùng khổ” mà cuộc sống gắn bó với đường phố.
Nhưng điều đáng nói là chị ấy biết tìm xem thông tin trên mạng và luôn theo sát tình hình đất nước… Chị biết đến Bùi Hằng cũng qua mạng Internet… Thật cảm động! Tiếc rằng người nhà không gọi Bùi Hằng có mặt để cùng chụp tấm hình với chị..Cảm ơn tấm lòng về món quà vô biên đối với Bùi Hằng trong ngày hôm nay.

Khu phố trưởng và Người cao tuổi đến thăm hỏi và vận động Bùi Hằng:

HAPPY BIRTHDAY  CHI. BUI HANG

Không có nhận xét nào: