Pages

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Hàng ngàn người lao vào giành ấn, cướp lộc ở đền Trần


Bắt đầu sang giờ Tý (từ 23 giờ) đêm qua (23.2, tức 14 tháng giêng), tại đền Trần diễn ra Lễ khai ấn. Mặc dù đến 7 giờ sáng nay mới phát ấn nhưng từ đêm qua, hàng ngàn người vẫn lao vào đạp đổ hàng rào, giành ấn, cướp lộc.

Ban tổ chức khẳng định chỉ có 1.000 thẻ được dự lễ khai ấn và trong đó chỉ có 100 người được có mặt tại khu vực "cấm cung". Tuy nhiên, khi sang giờ Tý thì tại đây có không dưới 10 ngàn người quây kín khu vực "cấm cung", gấp 10 lần số lượng đã thông báo.

Khi lễ khai ấn bắt đầu, phóng viên chứng kiến không ít trường hợp không có thẻ nhưng được lực lượng bảo vệ “tạo điều kiện” để "đột nhập cấm cung" khiến khu vực hành lễ trở lên chật cứng.

Dù loa của nhà đền liên tục nhắc nhở nhưng người dự hội vẫn chen nhau ném tiền vào kiệu, tranh giành ấn, cướp đồ thờ như hoa, quả, cành lộc...

Bên ngoài đền Trần, khung cảnh càng hỗn loạn. Khắp nơi là hàng quán. Hầu như cách 10 mét là gặp một ăn mày nằm lăn lóc giữa lề đường. Trước và sau lễ khai ấn, hàng quán, xe ôm, trông xe thi nhau "chặt chém" khách về dự khai ấn.

Đặc biệt, tại hàng rào chặn phía bên trái cổng đền Trần từ 23 giờ tập trung dòng người dài gần 100 mét, ước tính số lượng lên đến hàng vạn người chen lấn, xô đẩy đòi phá rào vào khu vực cấm.

Đến 23 giờ 15, khi trong bên trong đang diễn ra lễ rước ấn, thì tại đây, đoàn người này rủ nhau "hò dô" đẩy hàng rào khiến hơn 10 công an tại đây phải gồng người chống đỡ. Tiếng hô của người dân át hoàn toàn tiếng loa dẫn chương trình khai ấn.

Mặc dù Ban tổ chức đã thông báo bố trí lực lượng hơn 2.000 người để bảo vệ, nhưng suốt gần nửa tiếng giằng co, tại đây chỉ có hơn 10 công an trấn giữ. Thời điểm căng thẳng nhất cũng chỉ tăng cường thêm 3 cảnh sát cơ động.

Với sức xô của hàng ngàn người, cuối cùng hàng rào sắt phòng ngự đã không thể chống chọi được.

Lúc 2 giờ 30 sáng nay, khi hoàn thành rước ấn, bắt đầu bước vào thời điểm đóng ấn thì hàng rào phòng ngự phía trái hoàn toàn sụp đổ. Đoàn người xô đổ rào tràn vào khu vực trung tâm đền Trần khi nhà đền chính thức đóng ấn đầu năm.

Mặc dù chỉ phát 1000 thẻ nhưng có tới hàng vạn người được vào cấm cung

Mặc dù chỉ phát 1000 thẻ nhưng có tới hàng vạn người được vào cấm cung 1

Mặc dù chỉ phát 1000 thẻ nhưng có tới hàng vạn người được vào cấm cung 3
Mặc dù chỉ phát 1.000 thẻ nhưng có tới hàng ngàn người được vào "cấm cung"
Khách
Khách chen lấn nhau tiếp cận, ném tiền vào kiệu rước ấn
Lại tái diễn cướp lễ trên mâm ấn
Lại tái diễn cướp lễ trên mâm ấn
Chỉ có khoảng 10 công an chống chọi với hàng nghìn người tại chốt chặn phía trái đền Trần
Chỉ có khoảng 10 công an chống chọi với hàng ngàn người tại chốt chặn phía trái
đền Trần
Chỉ có khoảng 10 công an chống chọi với hàng nghìn người tại chốt chặn phía trái đền Trần

Chỉ có khoảng 10 công an chống chọi với hàng nghìn người tại chốt chặn phía trái đền Trần 2
Lực lượng công an rất vất vả ngăn cản hàng ngàn người đang muốn xô đổ hàng rào để vào bên trong
Một số người lội xuống ruộng để vào nội cung đền Trần
Một số người lội xuống ruộng để vào nội cung đền Trần
Lúc 23h 30, dòng người đã xô đổ rào chặn, hớn hở tiến vào dự khai ấn
Rạng sáng nay, dòng người đã xô đổ rào chặn, hớn hở tiến vào dự khai ấn
Lực lượng công an, bảo vệ bất lực nhìn dòng người vượt qua chốt chặn
Lực lượng công an, bảo vệ bất lực nhìn dòng người vượt qua chốt chặn
Nhiều người dân bị thương khi chen lấn, đạp đổ rào chắn để vào đền
Nhiều người dân bị thương khi chen lấn, đạp đổ rào chắn để vào đền
Bài, ảnh: Hoàng Long 

(Thanh niên)

Không có nhận xét nào: