Pages

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Công an lại tra tấn, đánh đập dân lành


Một người mặc áo xanh công an tên Nguyễn Xuân Toàn cầm chiếc dùi cui điện dí vào hai bên thái dương em. Sau khi dí điện vào người em, anh này yêu cầu em phải nhận số hàng trên xe là của mình. Thấy em không nhận nên anh công an tên Toàn tiếp tục đấm nhiều cú đấm vào ngực, mặt rồi dẫm lên chân… Một người tên Hùng đã rút súng ra và chĩa vào ngực em quát rằng, nếu không khai ra thì sẽ bị bắn chết. Ăn xong, họ lại bị đưa về phòng cách ly và tiếp tục đánh. Hai người đánh em, một người cầm tóc dốc ngược mặt em lên trời, người kia cứ thế đánh thẳng lên mặt, thốc ngược vào bụng em. Sau nhiều giờ đánh đập, thấy không có kết quả nên họ quyết định thả em về. Nhưng trước khi cho về, họ đã ép em phải viết một bản cam đoan rằng, quá trình làm việc luôn đúng quy trình và không xảy ra chuyện đánh đập. Một người nói, nếu em không viết và ký vào thì sẽ bị bắn chết…

*
Hồ Ngọc (Nguoiduatin.vn) – Khoảng 16 giờ ngày 17/7/2012, một nam thanh niên đầy những vết thương từ mặt, tai đến bụng, với những vết máu vương vãi trên quần áo, bước ra từ trụ sở Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An). PV Nguoiduatin.vn ngay lập tức có mặt để tìm hiểu sự việc.
Thông tin ban đầu cho thấy Hạ Huy Thắng (SN 1980) trú tại thôn 5, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), một trong ba người có mặt trên chiếc xe tải nhẹ mang BKS: 90C – 003.27 đã bị Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) kiểm tra vì nghi vấn chở nhiều động vật quý hiếm.
Trước đó, vào hồi 7 giờ sáng ngày 17/7, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Thanh Chương làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hồ Chí Minh thì phát hiện chiếc xe tải trên đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc. Tổ tuần tra đã ra tín hiệu, yêu cầu tài xế dừng xe lại để xuất trình các giấy tờ liên quan và phát hiện trên xe chở khá nhiều động vật quý hiếm.
Tài xế của chiếc xe tải đã xuất trình giấy phép vận chuyển số hàng nói trên do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cấp ngày 14/7. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn yêu cầu tài xế đưa phương tiện về trụ sở Công an huyện này làm rõ.
Đến khoảng 16 giờ, anh Hạ Huy Thắng (một trong 3 người có mặt trên xe tải) bị đưa ra khỏi cổng cơ quan Công an huyện Thanh Chương. Thấy vết thương trên mình quá nặng, nhiều người dân đã gặp anh Thắng để tìm hiểu sự việc. Anh Thắng cho biết đã bị công an đánh đập một cách dã man ngay trong phòng làm việc. Sau khi đánh xong, các cán bộ công an đã ép cung, bắt anh Thắp viết vào giấy là, không bị công an đánh đập (!?).
Anh Thắng khi rời khỏi cơ quan Công an huyện Thanh Chương.
Khi trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, anh Thắng cho biết: “Cuộc sống ở quê khó khăn nên em tìm vào Hà Tĩnh đi làm thuê cho người ta, mấy hôm nay, mẹ ốm nên em xin ông chủ về quê chăm sóc. Cũng vừa lúc đó, có hai người đồng hương đang chạy xe tải từ trong Nam ra, nên em liên lạc rồi xin ngồi nhờ về nhà để tiết kiệm được tiền đi lại. Đang trên đường từ Hà Tĩnh ra đến địa bàn huyện Thanh Chương thì bị xe CSGT bắt về. Khi về đến trụ sở công an thì em, anh Giang, anh Tuấn (2 tài xế – PV) được tách ra ngồi ở 3 phòng để tiến hành xác minh số hàng trên xe”.
Vì chỉ là người đi nhờ xe nên anh Thắng liên tục khẳng định rằng, mình không biết và không hề liên quan đến số động vật đang chở trên xe. Anh Thắng cho rằng, cơ quan công an không tin lời anh nói và liên tiếp dùng các biện pháp mạnh để ép anh phải thừa nhận mình có liên quan đến số hàng trên.
“Lúc đấy, trong phòng lấy lời khai em có 5 người; một mặc sắc phục cảnh sát giao thông tên là Hùng, 3 người mặc sắc phục công an màu xanh và 1 người mặc đồ dân sự. Sau khi em khẳng định, không liên quan đến hàng hóa trên xe thì một người mặc áo xanh công an tên Nguyễn Xuân Toàn cầm chiếc dùi cui điện dí vào hai bên thái dương em. Sau khi dí điện vào người em, anh này yêu cầu em phải nhận số hàng trên xe là của mình. Thấy em không nhận nên anh công an tên Toàn tiếp tục đấm nhiều cú đấm vào ngực, mặt rồi dẫm lên chân…”, anh Thắng kể.
Nạn nhân Thắng đang điều trị tại bệnh viện
Vì vết thương quá đau nên nghỉ ngơi một lúc, anh Thắng kể tiếp: “Sau khi hành hạ em mà không có kết quả, một người tên Hùng đã rút súng ra và chĩa vào ngực em quát rằng, nếu không khai ra thì sẽ bị bắn chết. Đến khoảng 14 giờ thì họ cho em ăn cơm. Ăn xong, họ lại bị đưa về phòng cách ly và tiếp tục đánh. Lúc này, có hai người đánh emmột người cầm tóc dốc ngược mặt em lên trời, người kia cứ thế đánh thẳng lên mặt, thốc ngược vào bụng emSau nhiều giờ đánh đập, thấy không có kết quả nên họ quyết định thả em về. Nhưng trước khi cho về, họ đã ép em phải viết một bản cam đoan rằng, quá trình làm việc luôn đúng quy trình và không xảy ra chuyện đánh đập. Một người nói, nếu em không viết và ký vào thì sẽ bị bắn chết. Một mình nơi đất khách quê người, quá sợ hãi nên em đành phải làm theo để được ra về”.
Ngay trong ngày, PV Nguoiduatin.vn đã tìm gặp lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương để xác minh sự việc. Sau khi yêu cầu PV không ghi âm cuộc trao đổi, thượng tá Nguyễn Đình Anh, phó công an huyện Thanh Chương đã lấy túi xách hành nghề của PV đặt ra xa rồi mới bắt đầu trao đổi.
Ông Anh cho biết: “Sau khi phát hiện xe tải mang BKS: 90C – 003.27 có chở một số lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm, tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã đưa về trụ sở để xác minh làm rõ. Trên xe có 3 người, ngoài 2 tài xế thì có thêm anh Hạ Huy Thắng. Anh Thắng là người chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến 7 thùng hàng bốc thêm trên xe. Tuy vậy, qua kiểm tra xác minh, thấy anh Thắng vô can nên chúng tôi đã cho về. Quá trình làm việc tại đây, không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chuyện anh Thắng mặt mũi bị thương có thể là do vấp ngã
Sau khi rời trụ sở Công an huyện Thanh Chương, anh Hạ Huy Thắng đã được người dân đưa đi cấp cứu và rửa vết thương. Các bác sỹ chẩn đoán, anh bị đa chấn thương và cần theo dõi phần ngực và não. Việc anh Thắng bị thương nặng từ khi bước ra khỏi trụ sở Công an huyện Thanh Chương là có thật. Còn việc anh này có bị công an địa phương đánh hay không, cần phải được làm rõ. Câu trả lời chính thức thuộc về Công an tỉnh Nghệ An.

Không có nhận xét nào: