Pages

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Tổng thống Nam Hàn xin lỗi dân




Tổng thống Lee Myung-bak của Nam Hàn đã phải xin lỗi quốc dân vì anh trai và một số cựu phụ tá của ông đang dính vào vụ điều tra tham nhũng.

"Tôi cúi đầu xin lỗi vì đã gây ra lo ngại cho nhân dân vì các vụ việc này," ông Lee phát biểu trên truyền hình Hàn Quốc.

Anh trai ông, Lee Sang-deuk đã bị cảnh sát tạm giữ vì cáo buộc tham nhũng nêu ra hồi đầu tháng.
Nhiệm kỳ 5 năm của ông Lee cũng sẽ kết thúc cuối tháng Hai năm tới.

Ảnh hưởng xấu

Lee Sang-deuk, cựu dân biểu sáu nhiệm kỳ liền, và từng là người dẫn dắt chính trị cho tổng thống, bị cáo buộc nhận hối lộ 600 triệu won (525 nghìn USD) từ hai ngân hàng để giúp họ tránh bị kiểm toán.
Vụ bắt ông Lee Sang-deuk có thể ảnh hưởng xấu đến sự ủng hộ cho đảng cầm quyền vào kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 12 tới, theo phóng viên Lucy Williamson ở Seoul.
Vụ bô bối về ngân hàng tiết kiệm này gây ra bực bội khắp nơi.
Từ đầu năm nay, nhà chức trách Hàn Quốc đã cho đóng cửa 20 trong số các ngân hàng yếu kém nhất nước.

Ông Lee Sang-deuk đang bị điều tra vì nghi vấn nhận hối lộ

Đa số đây là các ngân hàng có quỹ tiết kiệm lập ra sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997.
Trong số này có hơn 100 ngân hàng nhỏ cấp địa phương, hoặc do tư nhân làm chủ, hoặc là dạng hợp tác xã cho vùng nông thôn.
Nhưng các vụ vỡ tín dụng địa ốc vì thị trường nhà đất yếu kém sau khủng hoảng tài chính 2008 khiến nhiều nhà băng gặp vấn đề về vốn.
Tháng 1/2011, nhà chức trách đã ra lệnh ngưng hoạt động của các ngân hàng không đủ tiền.

Hai trong số ngân hàng gặp khó khăn là Solomon Savings Bank, bị đóng hai tháng trước, và Mirae Savings Bank.
Cả hai bị cáo buộc đã trả tiền cho ông Lee Sang-deuk.
Nhưng công tố viên khi điều tra các ngân hàng này đã cho rằng vụ bê bối lan rộng hơn thế và cho bắt gần 200 người, gồm cả một số chính trị gia, nhà vận động hành lang và quan chức ngân hàng./BBC

Không có nhận xét nào: