Pages

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Chiến Công CSVN & Tang Tóc Miền Nam


Vũ Kiếm Minh.


 
“Chỉ riêng những người lính đặc công biệt động VC là mừng vui khôn tả.”

Sưu tầm những hình ảnh này để nhận thấy những việc làm của loài man rợ, dã thú, vô đạo đức CSVN là gây thảm họa cho những người dân vô tội. Bọn CSVN phải nhìn thấy những hình ảnh con ngườichết thê thãm do chính bọn chúng gây ra, và những hình ảnh đó phải luôn luôn gắn bó với thành tích CSVN.  Đàn bà, con nít không biết cầm súng, không có sức kháng cự, nên bọn CSVN mới dể dàng ra tay giết được nhiều như vậy…



Hai cô gái và một người bạn bị chết vì bom — “chiến công cũa tên đặc công cs Huỳnh Phi Long” — khi họ đang đến ăn tối tại nhà hàng Mỹ Cảnh, Sài Gòn ngày 23/06/1965. Ảnh: Bettmann/CORBIS
 
Một em bé bị thương trong “trận đánh” nhà hàng Mỹ Cảnh Ảnh: Bettmann/CORBIS

Xác người nằm vung vải quanh lối vào nhà hàng. Trong đợt khủng bố này2 trái bom đã giết chết 42 người và làm bị thương 80 người. Phần lớn số người chết là từ trái bom thứ hai nổ ngay cổng vào nhà hàng, những người bị kẹt sau khi trái bom đầu tiên phát nổ.Trong số người chết có 27 người Việt Nam, 12 người Mỹ, 1 người Đức và 1 người Phi Luật Tân. (Ngày 23/06/1965) Ảnh: Bettman/CORBRIS
 
Những người này tội lỗi gì ? – Ảnh: Bettman?CORBIS
Những xác người vô tội

“chỉ riêng những người lính đặc công biệt động mừng vui khôn tả.”
  
Đặc công VC đánh bom tại Sài Gòn có 7 người bị chết 47 người bị thương– Ảnh Hulton-Deutsch / Corbis
Mậu thân 1968

Trước cửa số nhà 213 đường Tự Do…trong đợt tấn công Tết Mậu Thân

Những hình ảnh không thể nào quên
25 ngày thảm sát kinh hoàng của hơn 40 năm trước
[
Những đứa con nít máu me: thành tích vinh quang CSVN?
Cách đây hơn 40 năm, trong chiến dịch Đông Xuân 1967 – 1968, Quân Đội Bắc Việt, dưới danh nghĩa là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đã đồng loạt tấn công vào 41 tỉnh, thành phố, thị trấn và hàng trăm thị xã miền Nam Việt Nam. Thời điểm cuộc tấn công diễn ra đúng vào giao thừa trong bối cảnh hai phía Bắc – Nam và cả quân đội đồng minh đã thoả thuận hưu chiến 36 giờ đồng hồ để người dân được yên hưởng một Tết truyền thống trong hoà bình.

Việt Cộng vi phạm thoả ước, đã tấn công đúng vào giao thừa để dành phần bất ngờ. Chiến trường Huế, một địa điểm chính yếu trong toàn cuộc chiến, đã diễn ra ác liệt và kéo dài đến 25 ngày đêm. Khi quân đội Bắc Việt bị đánh bật ra khỏi thành phố, người dân Huế nhận ra rằng mấy ngàn người thường dân bị thảm sát, để rồi từ đó về sau, mỗi năm, Tết nguyên đán trở thành ngày giỗ người thân của hàng ngàn gia đình ở cố đô Huế. (theo RFA graphic.)

Nhà báo Vũ Ánh, nguyên phóng viên kể lại cảm giác của ông khi lần đầu nhìn thấy những cảnh tượng ấy: “Vùng nhiều nhất là quận Phú Thứ và Dạ Lê Thượng có nhiều hầm chôn xác tập thể. Cảm giác tôi lúc ấy rất lạ, như là bị tê liệt khi nhìn các hình ảnh đó.”
Mùa Hè Đỏ Lưa 1972

Trong con người Cộng Sản có còn cái gì để gọi là Nhân Tính không?
Ngày 28 – 4 – 1972, tại Quảng Trị (mùa hè đỏ lửa)
Đại lộ kinh hoàng 1972
… cộng quân đã đứng rất gần để tác xạ vào người dân Quảng Trị chạy loạn. Họ đã bắn như bắn bia. Bắn cho chết đến người cuối cùng. Bất kể đàn ông, đàn bà. Bất kể người già hay trẻ thơ.

Đại lộ kinh hoàng 1972
Đại lộ kinh hoàng 1972
Học sinh Cai Lậy bị pháo kích chết, ngày 09/03/1974 – Ảnh: Internet
Tháng 3 & tháng 4 năm 1975
Ngày 20 tháng 3 năm 1975 tại Dầu Tiếng.
Nguyên gia đình bị VC bắn chết trên quốc lộ 1, gần đèo Hải Vân Ngày 21 tháng 3 năm 1975
Người thanh niên xấu số này chạy loạn từ Xuân Lộc đã bị trúng đạn chết trên quốc lộ 1 Ngày 12 tháng 4 năm 1975.
 


Ngày 16 – 4 – 1975 Tại Phan Rang
www.vietthuc.org

Không có nhận xét nào: