Pages

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Video cảnh công an phối hợp với đầu gấu đánh đập dã man người dân Dương Nội

"...Một đầu gấu mang băng đỏ dùng gậy lao vào đánh thẳng vào đầu một người đàn ông ngoài 50 tuổi được cho là tên Thanh - một người dân Dương Nội, sau đó ông Thanh hứng chịu nhiều cái lên gối và bị một nhóm 4 thanh niên mang băng đỏ khác tiếp tục xông vào đánh đập dã man..."

Cưỡng chế Dương Nội Công an đông như quân Nguyên, đánh đập dân tàn bạo 

Một góc quay khác cho thấy có cả ngàn công an và đầu gấu được huy động để đàn áp dân Dương Nội trong vụ cưỡng chế đất đai này.

Công an cướp đất, đánh người dã man tại Dương Nội ngày 25/4/2014


Một đoạn video vừa được tung lên mạng Youtube cho thấy những bằng chứng rõ ràng cảnh công an phối hợp với đầu gấu tấn công dã man người dân Dương Nội mà BBC đã đưa tin trong vụ tiến hành cưỡng chế đất vào sáng ngày 25/4/2014 vừa qua.

Hàng trăm công an và đầu gấu mang băng đỏ dùng gậy gộc lao vào tấn công nhóm người già và phụ nữ đang đứng giữ mảnh đất của mình.

Sau tiếng nói vọng "mời tất cả các đồng ch..." là hàng loạt các hình ảnh đánh đập gây kinh hoàng làm phẫn nộ người xem.




Một đầu gấu mang băng đỏ dùng gậy lao vào đánh thẳng vào đầu một người đàn ông ngoài 50 tuổi được cho là tên Thanh - một người dân Dương Nội, sau đó ông Thanh hứng chịu nhiều cái lên gối và bị một nhóm 4 thanh niên mang băng đỏ khác tiếp tục xông vào đánh đập dã man.

Trước sự đánh đập dã man của công an và đầu gấu đã làm những bà già và những phụ nữ nháo nhác chạy tán loạn.

Dù bỏ chạy, nhưng họ vẫn không tha, khi video cho thấy cảnh hai cảnh sát cơ động đuổi theo một phụ nữ, đè xuống đất và tát liên tục vào mặt người phụ nữ này, sau đó bắt đi.

Trong video này nghe rất rõ những tiếng gào thét khóc than, và những tiếng nói: "ông trời ơi sao để quân cướp đất hành hạ thế này", "công an và đầu gấu đánh cả dân kìa", "bà già nó cũng đánh kìa... ối dồi ôi"...

Sau khi vụ việc cưỡng chế đất xảy ra, trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC, ông Nguyễn Đức Quang, một nhân chứng và dân oan ở Dương Nội cho biết: "bây giờ chính quyền toàn bảo kê cho xã hội đen nó vào, còn lệnh bây giờ nó vẫn viết lệnh cưỡng chế ấy, thì dân chỉ biết chắp tay... xin bớt lại (đất) để cho dân làm ăn, nhưng cuối cùng chắp tay lại, các ông chẳng tha".



Đầu gấu đeo băng đỏ sau khi đánh xong thì bắt người già và phụ nữ quăng lên xe cảnh sát


Không chỉ có đầu gấu, mà còn có cả "đầu vàng" đeo thẻ xanh, mang băng đỏ tham gia vào vụ đàn áp này

Cưỡng chế Dương Nội Công an đông như quân Nguyên, đánh đập dân tàn bạo

Phạm Vương Lê Các
Theo blog Cùi Các

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thật là dã man bọn cộng sản
lãnh đạo tại các cấp hiện nay ở VN.
Một nhà nước côn đồ,khốn nạn.Đối xử dã man,tàn bạo với những người nông dân ,với những người lao đông đã mấy chục năm nay đã có công nuoi dương,bảo vệ cán bộ nằm vùng trong những năm tháng trước đây.Bây giờ,bộ mặt của chế độ cộng sản đã hiện nguyên hình là một con quỉ đỏ,dã man,bịp bợm, lừa dối nhân đan.
Tội ác của bon quỉ đỏ nó còn đôc ác ở chõ làm tê liệt cả tinh thần đoàn kết của nhân dân, làm mất hết tình yêu thương đồng loại.Nhìn cảnh nông dân bị đánh dã man,tàn bạo, thế mà còn có những kẻ thờ ơ đứng ngoài xem một cách bàng quan, vô tư, vô cảm đến như thế?Khốn nạn thay,chế đọ cộng sản nó đã hủy diệt tinh thần tương thân tương ái, tinh thần yêu thương đòng bào của dân tộc Vn rồi.
Ôi sót thương cho bao nhiêu người dân nước Việt trong 84 năm qua đã phải hy sinh biết bao xương máu để bảo vệ tổ quốc để cho đến bây giờ khi đã có quyền hành trong tay,bọn lãnh đạo đảng công sản VN nó lại đàn áp dân mình khốn nạn hơn cả chế độ phong kiến thực dân trước đây.
Chẳng lẽ một đan tộc mang một dòng máu anh hùng từ bao đời nay lại để cho bọn đỏ khốn nạn hiện nay đè đầu cưỡi cổ, đàn áp nhân dân mình như vậy sao ? Chẳng lẽ mỗi người VN chúng ta đã bị chế độ cộng sản VN làm mất lương tâm ,lương tri như hiện nay hay sao?
Hỡi nhừng tên công an, những tên đầu gấu kia,sau mĩ một trận đi đàn áp như thế,khi xong việc bọn bay được thưởng những gì,có xứng đang với những hành động của một con chó săn khi sãn được mòi xong thì chỉ được chủ quẳng cho mấy khúc xương thừa để rồi lại gầm gừ tranh nhau, trong khi đó thì những miêng thịt ngon chủ đã hưởng hết ?Bọn người hãy nhớ :" LUẬT QUẢ BÁO KHÔNG TRỪ MỘT AI,REO NHÂN NÀO SẼ ĐƯƠC QUẢ ĐÓ ", mà quả bao không phải đợi đên đời sau mà hiện ngay ở đời hiện tại này.
Thanh Hiếu