Pages

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Mùng 1 Tết, Phó Giám đốc tá hỏa “nhận quà” 1 quả lựu đạn


Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương, đi chơi mùng 1 Tết về thì thấy một túi nilon màu vàng trước cửa nhà. Mở ra là 1 quả lựu đạn mỏ vịt cùng bức thư nặc danh chửi bới, đe dọa.

Ngày 14-2, Công an quận Thanh Xuân- Hà Nội cho biết đang tổ chức điều tra một vụ đe dọa lãnh đạo nhà hát múa rối Trung ương bằng lựu đạn.

Theo trình báo, vào khoảng 23 giờ ngày 10-2 (tức ngày mồng 1 Tết Quý Tỵ), ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1972, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), hiện là Phó giám đốc phụ trách biểu diễn của Nhà hát múa rối Trung ương, cùng gia đình đi chúc tết về phát hiện trước cửa nhà có để 1 túi nilon màu vàng.

Thấy sự lạ, ông Dũng cùng người nhà mở ra xem thì thót tim khi thấy bên trong túi có 1 quả lựu đạn (dạng lựu đạn mỏ vịt thuộc loại vũ khí quân dụng) và 1 bức thư nặc danh viết tay với những lời lẽ chửi bới, đe dọa.

Nhận được trình báo, Công an quận Thanh Xuân đã tiếp nhận và bàn giao quả lựu đạn cho Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân bảo quản an toàn, chờ giám định, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

(Người Lao động)

Không có nhận xét nào: