Pages

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Đảng CSVN và Nguyễn Thanh Sơn gian trá! Phần 2

CSVN nên xin lỗi và công nhận những sai lầm trong quá khứ
Đảng CSVN và Nguyễn Thanh Sơn gian trá!
- Bài 2 -
Vũ Đức Toàn
Nếu chỉ nói: Đảng CSVN và Nguyễn Thanh Sơn gian trá, thì chưa đầy đủ, chưa đúng. Do dó, cần phải nói: Bản chất của đảng CSVN là gian trá, tàn bạo, giết người, cướp của của đồng bào… Nhưng cái đại tội đã đi vào lịch sử. Ấy là tội bán nước, với bằng chứng là đã làm tay sai, dâng bán cả lãnh thổ và lãnh hải của đất nước cho ngoại bang; trong đó, dưới sự chỉ thị của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đã ký một văn bản và đã gửi cho Chu Ân Lai, để xin dâng bán cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; sau đó là Ải Nam Quan – Thác Bản Giốc và một phần đất biên giới phía Bắc. Vì thế, tất cả những tên đảng viên Cộng sản VN cũng như bọn nằm vùng, tay sai của chúng, nhất là những tên tay cầm bút, nhưng cái đầu thì chất chứa đầy “tư tưởng cộng sản”. Do đó, nên mỗi khi nói về đất nước Việt Nam, chúng đều viết: “đất nước Việt Nam từ Hà Giang đến mũi Cà Mau” hoặc “từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau”.

Nghĩa là, tất cả bọn chúng đã “cắt bỏ” Ải Nam Quan – Thác Bản Giốc ra khỏi đất nước Việt Nam và muốn nói rằng: Ải Nam Quan – Thác Bản Giốc là của Tầu !
Đảng CSVN và lũ tay sai của chúng như Võ Văn Ái, Nguyễn Đan Quế… từng núp dưới chiêu bài “phản chiến”, một thời đã từng hô hào “xuống đường” để đòi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải từ chức, đòi chính phủ Mỹ phải cắt viện trợ cho VNCH, và đòi quân đội Mỹ phải rút về nước. Đặc biệt, đảng CSVN và lũ tay sai, nằm vùng đã từng nói chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là “tay sai bán nước” như một đoạn trong bài hát của “Mặt trận giải phóng miền Nam”: “Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ, đánh tan bè lũ bán nước…”. Thế nhưng, cho tới bây giờ, thì toàn dân Việt đã biết, suốt từ năm 1954 đến 1975, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã không hề để mất một tấc đất nào về tay của ngoại bang cả.
Với những bằng chứng rõ ràng như thế, đảng CSVN không làm sao chối cãi được, thì đừng nói chi một tên Nguyễn Thanh Sơn. Ngoài những điều đó, Nguyễn Thanh Sơn còn nói:
“Tôi rất chân thành mong muốn kêu gọi các quý vị còn đang có những tư tưởng hận thù, đi ngược lại lợi ích dân tộc, các qúy vị cần phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào thực tế là đã gần 40 năm nay các quý vị thực hiện những chiêu bài này nó đạt được cái gì”.
Đã nói đến hai chữ “hận thù”, thì không riêng Nguyễn Thanh Sơn, mà cái đảng CSVN cần phải biết, tại sao những người Việt tỵ nạn Cộng sản không nguôi “hận thù” đối với đảng CSVN. Bởi vì, họ là những nạn nhân của CSVN, đã từng tưởng rằng họ phải bị chết dưới những bàn tay độc ác của đảng CSVN, và họ đã may mắn sống sót qua những cuộc thảm sát ấy. Nhưng chắc chắn họ không gây nên hận thù, mà chính đảng CSVN đã gieo rắc hận thù. Những nạn nhân ấy, họ đã bị khủng bố, hành hạ từ tinh thần đến thể xác. Đảng CSVN đã giết hại ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái và anh chị em của họ. Họ đã đau đớn quằn quại khi nhìn những thân thể không còn nguyên vẹn với những vết đâm chém, vết đạn, những thương tích đầy máu trên thân xác của người thân của họ, đã do chính đảng CSVN tàn độc gây ra. Và có những người đã vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được nắm xương tàn của người thân của mình, vì đã bị vùi chôn dưới lòng biển cả, hoặc trong rừng sâu, núi thẳm, ở các trại tù “tập trung cải tạo…”
Trong chúng ta, những nạn nhân của đảng CSVN, đã từng đau đớn đến tột cùng như đã mất cha mẹ, mất vợ chồng, mất con cái, mất anh chị em… thì liệu có được bao nhiêu người có thể “quên hận thù” đối với đảng CS. Chúng tôi nghĩ rằng, chỉ có những “con người” đã vì một lẽ nào đó… nên đánh mất lương tri, thua xa loài cầm thú, nên mới có thể quên đi những mối “hận thù” đối với kẻ đã giết chết cha mẹ, vợ chồng, anh em của mình! Thậm chí, chúng bán cả giang sơn gấm vóc cho giặc Tàu.
Khi nói những kẻ đó đã thua xa loài cầm thú; bởi vì, trong loài cầm thú, có những con vật, chúng luôn phải tìm trả thù đối với kẻ đã giết chết đồng loại của chúng, huống chi là con người có trí khôn, lại thua xa một con vật, mà “quên hận thù” đối với đảng CSVN, kẻ đã phân thây, giết hại những người thân của mình !
Đã như vậy, mà Nguyễn Thanh Sơn còn nói:
“…các qúy vị cần phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào thực tế là đã gần 40 năm nay các quý vị thực hiện những chiêu bài này nó đạt được cái gì”.
Vậy thì, chúng tôi phải hỏi đảng CSVN và Nguyễn Thanh Sơn rằng:
“Gần 40 năm nay, kể từ ngày đảng CSVN của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã “phát động” rồi cuộc xâm lăng và cưỡng chiến đất nước Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1975, cho tới nay, “gần 40 năm” đảng CSVN đã “thực hiện những cái gì ???
Cái chiêu bài “giải phóng”, thì mọi người đã rõ: Người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa không cần đảng CSVN “giải phóng”, bởi vì, trước ngày 30/4/1975, người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa được sống dưới chính thể Cộng Hòa, tự do, dân chủ. Nhưng tất cả tài sản, ruộng vườn, nhà cửa và ngay cả tự do của họ có, đã bị đảng CS của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cướp đoạt hết, kể từ ngày có đoàn quân xâm lăng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa vào ngày 30/4/1975. Người dân của miền Nam tự do đã chứng kiến một lũ giặc đói rách như người rừng, đã xông vào từng nhà của họ để ăn cướp, mà nạn nhân bị cướp bóc đã từng gọi lũ xâm lăng đó là bọn “bốn V”, nghĩa là “Vào Vơ Vét Về”.
Thật vậy, ngoài những hành vi giết người, chúng còn cướp sạch sẽ của người dân miền Nam. Rồi gần 40 năm sau, cho tới bây giờ, trừ một số đảng viên CS, có chức quyền, còn lại thì đảng CSVN đã biến đất nước trở thành một nhà tù vĩ đại, và người dân Việt đã trở thành những người tù, sống một cuộc đời nô lệ, để phục vụ cho hàng đảng viên “cán bộ Cộng sản cao cấp” và gia đình của chúng được hưởng vinh hoa phú quý, sống trên mồ hôi, nước mắt của toàn dân.
Trước hết, đảng CSVN cần phải biết: Cho tới nay, đảng CSVN vẫn còn tiếp tục gây hận thù, nối thêm hận thù trên toàn cõi Việt Nam. Mỗi ngày, từng giờ, từng phút, hận thù lại nối tiếp hận thù, càng chống chất trùng điệp thêm những hận thù, nếu những kẻ đang cầm quyền tại Việt Nam không chịu mở mắt ra để nhìn thấy những việc gì cần phải làm để tạ tội với chính người dân tại quốc nội.
Đảng CSVN cần phải mau chóng từ bỏ cái chủ nghĩa Cộng sản, là một chủ nghĩa vô luân, tàn ác đã quá lỗi thời, để quay về với đại gia đình Dân Tộc, thì mới mong xóa đi hận thù trong lòng của bao nạn nhân khốn khổ ấy, để cùng nhau xây dựng lại một nước Việt Nam với một thể chế dân chủ pháp trị, để toàn dân sẽ được sống trong thanh bình, tự do, dân chủ, ấm no không còn thù hận nữa.
Đảng CSVN hãy thức tỉnh ngay, trước khi quá muộn!
9/8/2013
Vũ Đức Toàn

Không có nhận xét nào: