Pages

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Mong Câu Chúc Xuân Đến Khắp Mọi Nhà!

Tân niên người ta hay chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới thịnh vượng, nhiều tài lộc, nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tại Việt Nam tuy nhiên những câu chúc này có lẽ chỉ thích hợp cho các thành phần cán bộ đảng viên đảng cộng sản có nhiều tiền nhiều bạc và một thiểu số móc ngoặc với chế độ có đặc quyền đặc lợi, chứ người dân đen thì vẫn muôn thủa phải sống những cuộc đời bị thiệt thòi, đầy ải.

Bản tin mấy ngày cuối năm của các báo trong nước, đưa ra những tin tức cho thấy sự an toàn, tài sản và hạnh phúc của người dân – được mệnh danh là “chủ” – đã bị các tôi tớ “ là cán bộ Đảng và Nhà nước” áp bức, xem thường. Cụ thể trong bản tin “Bình Dương: Hàng trăm hộ dân sống cùng bụi đá,” đã nói lên sự bao che của lãnh đạo đảng với các đại gia khai thác đá đưa tới thảm cảnh “hàng trăm hộ dân ở xã Thường Tân (Tân Uyên, Bình Dương) đang lâm vào cảnh đi không được, ở cũng không xong, ngày đêm nơm nớp lo sợ vì hơn chục mỏ đá và công ty khai thác đá trên địa bàn hoạt động suốt ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ.” Bài báo mô tả “Con đường đi vào xã Thường Tân phủ một màu trắng xóa. Cây cối, vườn tược, quán xá hai bên đường đều đầy đặc bụi. Hàng ngàn lượt xe tải, xe ben chở đá qua về, cày con đường thành vô số ổ voi, ổ gà và những đám bụi bốc lên dày đặc. Đúng 11 giờ 40, những tiếng nổ lớn ầm ầm vang rền liên tiếp, rung chuyển các căn nhà, bụi đá mù mịt bay khắp nơi, đá dăm văng tán loạn trên mái nhà. Chỉ tay lên căn nhà chằng chịt những vết nứt, nhiều nơi nứt toác lỗ chỗ, chị Nguyễn Thị Thanh Hồng nói “Nhà tôi xây năm 2004, nhưng 3 năm trở lại đây nó bắt đầu nứt mạnh. Thậm chí mỗi lần xe tải chạy ngang là có thể cảm thấy chỗ mình ngồi rung lên” ”. Một bản tin khác có tựa đề “Quảng Nam: Trưởng công an xã đánh vỡ mồm dân.” Nội dung chỉ vì con trâu nhà trưởng công an vào nhà dân ăn lúa, bị người dân đuổi ra, vị trưởng công an này đã chặn đường và đánh người dân vỡ mồm, phải vào bệnh viện. Một bản tin khác cho thấy công lý đã chào thua dưới chế độ Việt Cộng khi nguyên chủ tịch tỉnh Hà Giang, Nguyễn Trường Tô và 16 cán bộ trong danh sách đen đã thoát án “mua dâm nữ sinh,” vân vân.

Có người nói đó là do lỗi của người dân đã chấp nhận cuộc sống như thế cho nên được như thế. Người khác thì bảo tại chế độ đó quá bạo ngược, hơn cả thời Pháp Thuộc lại được sự bảo vệ đắc lực của công an, quân đội, cho nên người dân đành bó tay. Nhưng không phải tất cả người dân đều không có phản ứng. Nơi nào, thời nào, xã hội nào thì cũng có những người như vậy, bên cạnh những người khác, không chịu nín nhịn. Những vụ dân oan khiếu nại bị nhà nước cướp đất đai. Phản ứng của các giáo dân Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu đối với những xâm phạm đất đai tôn giáo. Hàng ngàn người dân tỉnh Bắc Giang đứng lên biểu tình, phản đối công an đánh chết người vô cớ. Và gần đây trong tháng 12/ 2010, hàng chục ngàn công nhân của hãng Nike tại Biên Hòa đình công đòi tăng lương, dù rằng dưới chế độ gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mọi chủ nhân lớn đều được sự đỡ đầu của nhà nước.

Có lẽ cũng cảm nhận được rằng không thể coi thường phản ứng đối với những sự việc kể là nho nhỏ và lẻ tẻ này, cho nên Nguyễn Tấn Dũng vừa qua đã ra một công văn khẩn cấp gởi cho các ngành bộ trong chế độ và chỉ thị cho Bộ Công an và các tỉnh thành, yêu cầu “bảo vệ tuyệt đối an toàn” cho Đại hội Đảng XI sẽ được tổ chức từ 12/01đến 19/01 tại Hà Nội với sự tham gia của 1,400 đại biểu, và cho Tết Nguyên đán Tân Mão.

Khi một chế độ phải kêu gọi đến sự “bảo vệ tuyệt đối an toàn” cho các lễ hội của họ, chế độ đó rõ ràng không ở trong tình trạng ổn định. Bộ máy Công an quân đội cho dù là công cụ trấn áp của đảng và nhà nước CSVN hiện nay, nhưng cũng có những thành viên của bộ máy này là con cháu của những người dân thường, biết nghĩ trước cuộc sống khổ nhục của những người chung quanh, để mà không mãi mãi cam tâm đóng vai những cái máy bóp cò súng hay lái xe tăng bảo vệ cho những đại gia quyền thế vì những hành động buôn dân bán nước.

Hãy tưởng tượng, một sớm mai thức giấc, biến cố xẩy ra, những đường phố với xe cộ đông đúc lưu thông bỗng trở nên hỗn loạn, thông tin đưa đi nhanh chóng, khắp nơi nơi mọi người dân đứng lên nhập cuộc, công an quân đội buông súng đứng về phía dân, chế độ cộng sản bạo ngược chấm dứt, tương lai dân tộc hồi sinh.

Ôi đầu năm, cầu mong cho ngày đó mau tới, để năm mới, khắp nơi nơi, mọi người dân Việt Nam đều có thể rộn ràng chào nhau trong câu chúc “Hạnh Phúc – An Khang – Thịnh Vượng.”

Tuệ Vân

Không có nhận xét nào: