Pages

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Chuyện Thế Gian: Buôn Bán Người Yêu Nước

76967-phuonguyen-trove-2-danlambao
Thuy Trang Nguyen(facebook)

Ngày xưa ông bà mình có câu “Buôn Dân Bán Nước”; “Buôn Thần Bán Thánh” là hai cái nghề thịnh nhất kiếm bộn tiền. Nay bọn nhà Sản lại nghĩ ra cách buôn bán khác có lời hơn là “Buôn Bán Người Yêu Nước”.
Kể ra cũng lạ, bọn nhà Sản từ lâu đã nghĩ ra cách làm ăn nầy. Quốc Hội mỹ vừa rồi nhóm họp nói về vấn đề Nhân Quyền tại VN đã đưa ra con số khủng là chỉ trong vòng 6 tháng năm nay thôi, nhà Sản đã bắt được hơn 40 người Yêu Nước.

Vào năm 2006, trước khi Việt Nam đòi gia nhập WTO, nhà Sản muốn Mỹ ủng hộ cho vào tổ chức nầy và phía Mỹ đã đưa danh sách 21 tù nhân cho Việt Nam – sáu người bị giam vì lý do chính trị hoặc tôn giáo, và 15 người không ngồi tù nhưng bị một số hình thức kiểm soát như quản thúc tại gia.
Nhà Sản đã thả một đợt tù nhân là 5,000 người, trong đó có 2 Người Yêu Nước là anh Phạm Hồng Sơn và một mục sư Tin Lành là ông Mã Văn Bảy, Mục sư tin lành người H’Mong bị bắt trong cuộc nổi dậy tại Tây Nguyên vào năm 2001.
Như vậy nhà Sản đã bán ra 2 người YÊU NƯỚC là anh Phạm Hồng Sơn và mục sư Mã Văn Bảy để được cái ghế WTO vào ngày 07/11/2006.
Năm 2007, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết đặc xá tha tù trước thời hạn cho một tù nhân lương tâm trong đó có Ông Phan Văn Bàn, sinh năm 1937, từng bị đi cải tạo và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai kết án chung thân ngày 26/11/1985 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Từ đó ông đã bị giam tại trại giam Nam Hà. Ông Bàn được trả tự do hôm thứ Tư 9/05/2007.
Vào ngày 10 tháng 06 năm 2007, trước 8 ngày ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết sang thăm Hoa Kỳ (ngày 18/06/2007) báo chí nhà nước rầm rộ đưa tin Nguyễn Vũ Bình được ‘đặc xá’ tha tù.
Anh Nguyễn Vũ Bình bị Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ngày 25/09/2002 về tội hoạt động gián điệp theo Điều 80 của Bộ luật Hình sự. Ngày 5/05/2004, Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt Nguyễn Vũ Bình 7 năm tù giam, 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Thêm hai người tù YÊU NƯỚC được bán ra trước chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết.
Vào sáng thứ Năm 31/01/2008, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết trả tự do cho nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy, người từng bị nhà cầm quyền cáo buộc vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, tội tuyên truyền chống phá nhà nước CHXNCHVN.
Như vậy trước đó vài tháng, để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ Tướng Nguyễn Tân Dũng vào ngày 25/06/2008. Bọn nhà Sản đã đem bán người YÊU NƯỚC Trần Khải Thanh Thủy.
Và dĩ nhiên còn nhiều nữa, nhưng những ví dụ trên cũng đủ để chúng ta hiểu bọn nhà Sản làm ăn rất khấm khá vụ buôn bán NGƯỜI YÊU NƯỚC.
Vào tháng 07 năm 2013, Mỹ hứa hẹn cho Việt Nam gia nhập TPP trước cả Myanmar . Đồng thời còn vài tháng nữa là Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu có chấp nhận hay không cho Việt Nam vào chiếc ghế Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016.
Đại sứ Hoa Kỳ David Shear đã có một lời khẳng định là nếu Việt Nam không có tiến bộ về mặt dân chủ, nhân quyền thì sẽ rất khó để có được sự ủng hộ chính trị ở Quốc hội Mỹ để thông qua hiệp ước TPP.
Ngày 16/08/2013, sinh viên Nguyễn Phương Uyên được trả tự do ……
Nguyễn Thùy Trang

Không có nhận xét nào: